Ca sĩ Linh Nguyễn chia sẻ về một thời làm phu vàng

msstit msstit @msstit

Ca sĩ Linh Nguyễn chia sẻ về một thời làm phu vàng

(Ngoisao.vn) Nam ca sĩ hải ngoại khiến khán giả yêu nhạc bất ngờ khi chia sẻ về quá khứ một thời từng làm phu đào vàng của mình.

27/01/2015 08:33 PM
1,133

 

Xuất hiện trong MV ca nhạc “Mùa xuân bên nhau”, ca sĩ Linh Nguyễn gây chú ý với giọng hát dày dạn sương gió nhưng chân tình và đầy cảm xúc. Hỏi chuyện nghề mới thấy, ca sĩ này đã trải qua vô vàn những thăng trầm và sự va đập của cuộc đời nhưng vẫn luôn vững chãi một niềm tin vào ngày mai trời sẽ sáng.

Linh Nguyễn nói, anh chọn ca khúc “Mùa xuân bên nhau”, một ca khúc nói về sự đoàn viên sum họp gia đình ngày xuân để nói hộ lòng mình. Anh kể: "Tôi mồ côi cha mẹ, từ bé phải sống trong cô nhi viện nên thèm lắm cái không khí đoàn viên. Nhất là mỗi khi Tết đến xuân về, mà chưa bao giờ có được".

Mất cha mất mẹ, Linh Nguyễn nói, anh gần như không có tuổi thơ. Thời tuổi trẻ cũng vậy, biết bao nhiêu hoài bão thì anh cơ cực với hết cảnh kiếm sống nuôi thân. Chín tuổi phải sống nhờ hết nhà này đến nhà khác, còn hai chị gái thì được nhà nước nuôi ăn học. Được vài năm, không muốn làm phiền đến anh em họ hàng nữa, Linh Nguyễn vào sống trong cô nhi viện.

img2877
Ca sĩ hải ngoại Linh Nguyễn

Chán cảnh sống buồn tẻ ở đây, 2 năm sau, Linh Nguyễn rời cô nhi viện theo bạn bè lên bãi vàng Căn Hồ - Lai Châu, một địa phận gần giáp với Trung Quốc để làm phu vàng. Cuộc sống nơi núi thẳm rừng sâu, ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, tối thì làm bạn với bàn đèn cần sa. Vậy mà Linh Nguyễn lại không bị nghiện, có lẽ vì anh đã có nhiều năm sống ở cô nhi viện nên cũng được rèn giũa hơn về bản lĩnh sống.

“Hầu như ai cũng nghiện hết, chỉ có tôi và một người nữa là không bị thôi. Lúc đầu tôi cũng có thử hút nhưng bị say vật vã trong suốt 2 ngày trời. “Nàng tiên nâu” đâu chẳng thấy, nghĩ tới là đã lạnh hết người. Nhờ vậy mà tôi tránh xa được nó, nếu không thì không biết cuộc đời bây giờ sẽ đi về đâu”, Linh Nguyễn nhớ lại.

Ở bãi vàng 2 năm, Linh Nguyễn vào Sài Gòn tiếp tục chặng đường kiếm sống. Đầu tiên là làm cho công ty nước khoáng, rồi cắt may quần áo xuất khẩu cho công ty của Tăng Minh Phụng. Lương thấp, anh chuyển qua làm cầu dao điện. Thu nhập cũng chỉ đủ ăn. Chị gái khuyên anh nên đi học lấy một cái nghề ổn định với mong muốn, "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh".

img0804
Linh Nguyễn và NSƯT Hồng Liên trong MV "Mùa xuân bên nhau"

Vậy là Linh Nguyễn học trung cấp xây dựng ở Ninh Bình. Học chưa ấm chỗ, mới được hơn 1 năm thì anh chán, lại ra Nam Định học thủ công mỹ nghệ ở Trường chế biến gỗ Trung ương. Ma xui quỷ khiến thế nào, Linh Nguyễn lại bỏ để đi vào Sân khấu điện ảnh, khoa kịch hát dân tộc. Như chạm đúng mạch, đây là trường mà Linh Nguyễn học hành một cách đàng hoàng và trọn vẹn nhất.

Nhưng làm gì đây khi chỉ có hai bàn tay trắng, mà nghề hát thì cần lắm những sự lăng-xê, nâng đỡ. Bao công sức rèn giũa, bao ước mơ được đứng trên sân khấu, Linh Nguyễn đành bỏ lại sau lưng để tìm giấc mơ đổi đời ở trời Tây: đi xuất khẩu lao động. Bốn năm lăn lộn ở xứ người, có được lưng vốn kha khá, anh quay về Việt Nam với ý định làm kinh doanh. Nào ngờ, mối duyên tiền định từ kiếp trước vẫn cứ đeo bám anh.

Trên chuyến bay về Việt Nam, một người không quen biết nói với anh rằng, con người anh chỉ có làm nghệ thuật là hợp thôi. Làm bách nghề thì cuối cùng vẫn sẽ quay về với nghệ thuật.

img2885
Đối với Linh Nguyễn, âm nhạc như một mối cơ duyên không thể dứt bỏ

“Lúc đó tôi không tin đâu, và trong kế hoạch cũng không có chỗ cho nó. Vậy mà đúng thật, tôi gặp nghệ sỹ Vượng râu, được anh mời tham gia vào album nhạc xuân, phát hành dịp Tết Ất Mùi năm nay và cảm giác như mình bị “bỏ bùa” vậy. Làm nhiều nghề rồi, nhưng chưa có nghề nào khiến tôi đam mê đến thế. Hôm nào không đi hát là quắt quay, nhớ sân khấu không chịu được”, Linh Nguyễn trải lòng.

Hỏi Linh Nguyễn, bắt đầu với nghệ thuật khá muộn như vậy thì có nhiều bất lợi lắm, khả năng thành công sẽ rất thấp thì có sợ không?

Anh bảo: "Có bất lợi, nhưng tôi không nghĩ tới. 80 tuổi bắt đầu hát vẫn được mà, nếu có lòng tin và đam mê. Vì tôi hát mà không mưu cầu để nổi tiếng, chỉ hát để thỏa mãn mình, giãi bày tâm trạng mình thôi. Cách hát của Linh Nguyễn cũng thiên về cái tình, cảm xúc chứ không phải bằng kỹ năng. Sự nổi tiếng thì ai cũng muốn nhưng mong cũng không được, mà có khi không mong nó cũng đến. Đi hát để có kinh tế lại càng không, vì làm đĩa bây giờ toàn thất thu. Nhưng tôi vẫn sẽ làm, để tri ân cuộc đời và nhất là tri ân mẹ của tôi”.

 

MV "Mùa xuân bên nhau" của Linh Nguyễn

Giờ đây, Linh Nguyễn đã có một cuộc sống ổn định với một gia đình hạnh phúc bên vợ con. Hiện, ngoài việc đi hát ở các phòng trà, sự kiện, Linh Nguyễn còn tổ chức cả sự kiện và dẫn chương trình nữa. Anh không quan niệm sân khấu hay khán giả, chỉ cần được hát là vui rồi.

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý