Cãi nhau, chồng vung dao chém vợ trọng thương

daikieu daikieu @daikieu

Cãi nhau, chồng vung dao chém vợ trọng thương

Bị chém bất ngờ, chị T. không kịp phản ứng nên đã bị một nhát dao trúng mặt.

12/07/2016 08:19 AM
107

(ĐSPL) - Bị chém bất ngờ, chị T. không kịp phản ứng nên đã bị một nhát dao trúng mặt.

Sáng 10/7, chị Lương Thị T. (Canh Nậu - Thạch Thất - Hà Nội) đang đi làm trên đồng thì chồng là Nguyễn Hữu Chính đến gây sự. Sau một hồi cự cãi, chị T. bỏ về nhà mẹ đẻ.

Một lát sau, Chính đuổi theo về đến nhà bố vợ. Khi đó chị T. đang nằm ở trong nhà cùng hai con thì Chính phá cửa xông vào chém vợ.

Cãi nhau, chồng vung dao chém vợ trọng thương - Ảnh 1

Chị T. vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Đức.

Sau khi xảy ra sự việc, người thân trong gia đình đã khẩn trương đưa chị T. đi cấp cứu và tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Xác nhận sự việc, lãnh đạo công an huyện Thạch Thất cho biết, đối tượng Nguyễn Hữu Chính đã tới cơ quan công an đầu thú về hành vi của mình.

Trưa 11/7, chị T. vẫn đang được các bác sỹ điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Đức. Vì vết thương rất nặng nên chị chưa thể trò chuyện.  

Bà Đỗ Thị Lợi (mẹ ruột Nguyễn Hữu Chính) cho biết: “Không biết sao nó có thể gây ra nông nỗi như vậy với vợ con nó cơ chứ”.

Chị Lương Thị Ngoạn - chị gái ruột chị T. xót xa cho biết, hơn 1 ngày nay vì đau đớn nên chị T. sau khi hồi tỉnh đã không thể nào chợp mắt.Chị vẫn chưa thôi ám ảnh trước những gì người chồng đầu ấp tay gối đã gây ra cho mình.

Chị Ngoạn cho biết, chị T. lập gia đình đã 10 năm nay, tuy nhiên do Chính đồ đồn, suốt ngày rượu chè, cờ bạc nên có bao nhiêu tài sản trong nhà đều bán sạch. Chính tính tình nóng nảy, vũ phu, mỗi lần nhậu say lại lôi vợ ra cho những trận đòn roi vô cớ. 10 năm sống cùng Chính như quãng thời gian cực hình.

Mới đây, vì không thể chịu đựng được người chồng vũ phu, chị T. đã đưa hai con về nhà ngoại sinh sống, bản thân đi làm thuê tại một xưởng mộc để lấy tiền nuôi con.

“Những tưởng về nhà mẹ đẻ em tôi thoát được cảnh sống khốn khổ. Thế những Chính nhiều lần tìm đến tận nhà mẹ tôi để bạo hành. Lần này Chính đã chém T. ra đến nông nỗi nay, tôi mong cơ quan công an điều tra sự việc, xử lý hành vi của Chính để em tôi có thể an tâm sinh sống.” – Chị Ngoan cho biết.

Xuân Tùng

Nguồn: Nguoiduatin

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý