Cãi nhau với vợ, ‘chồng nhí’ ném con xuống ao

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Cãi nhau với vợ, ‘chồng nhí’ ném con xuống ao

Chê cơm dở và cự cãi với người vợ hơn 3 tuổi, Trọng không kiềm chế, đã ném đứa con mới 17 tháng tuổi xuống ao. Rất may cháu bé chỉ bị viêm phổi.

16/09/2014 11:11 AM
7,272

Theo tin tức nhận được ngày 15/9, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Trọng (16 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành) - người ném con ruột xuống ao nước trước nhà.

Kết quả xác minh ban đầu, trưa ngày 9/9, sau khi cãi nhau với vợ, không kìm chế được cảm xức Trọng đã ném con ruột là cháu Nguyễn Trọng Sang (17 tháng tuổi) xuống ao nước trước nhà.

Rất may, nơi cháu bé bị ném, nước cạn (khoảng 40cm, có bùn đất) và được phát hiện kịp thời nên cháu bé không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau đó, Trọng ẵm con về nhà ngoại cách đó chừng 500m tắm rửa và đưa con đến bệnh viện điều trị.

Sau khi lấy lời khai, lập biên bản sự việc, cơ quan Công an đã cho gia đình bảo lãnh Trọng về nhà.

 - Ảnh 1
Ông ngoại của L., chỉ nơi Trọng ném con xuống ao nước.

Theo gia đình, cha mẹ ly hôn và có gia đình mới nên khi gần 2 tuổi Trọng ở với ông bà ngoại. Học đến lớp 5, Trọng nghỉ học. Khoảng cuối năm 2011, đầu năm 2012, Trọng quen với N.T.T.L. (khi đó đang là nữ sinh cấp 3, hiện 19 tuổi).

Lỡ ăn “trái cấm”, Trọng dắt L. về nhà ông bà ngoại khi đang mang bầu 4 tháng. Do cha mẹ L. không chấp nhận, một phần Trọng còn quá nhỏ (khi đó, chỉ mới 14 tuổi) và không có việc làm ổn định và việc kết hôn sai pháp luật.

 - Ảnh 2
Trọng hối hận về việc ném con xuống ao nước.

Trong thời gian L. sinh con, cả 2 về tá túc tại nhà mẹ ruột của L., còn Trọng đi làm thuê kiếm tiền. Thời gian sau, Trọng và L. phải ra ngoài thuê phòng trọ sống nhưng sau đó lại quay về nhà mẹ của L. sống nhờ. Do công việc làm không ổn định, Trọng và L. thường xuyên cự cãi, “cơm không lành, canh chẳng ngọt”.

Trưa 9/9, Trọng chê cơm dở và cự cãi với L., rồi không kiềm chế ném con xuống ao. Do cháu bé bị cảm từ mấy ngày trước, khi bị ném xuống ao và tiếp xúc với nước lạnh nhiều lần dẫn đến viên phổi. Sau một tuần lễ điều trị tại Bệnh viện đa khoa Châu Thành, trưa ngày 15/9, cháu bé đã được các bác sĩ cho xuất viện về nhà.

Do hoàn cảnh của cả 2 quá khó khăn, lãnh đạo bệnh viện thống nhất hỗ trợ miễn phí hoàn toàn tiền điều trị, thuốc men; chính quyền địa phương cũng thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đường, sữa...

Theo báo Công an Nhân dân

Xem thêm video clip : Clip: Thanh niên ngổ ngáo vác đao, lái xe bằng chân chạy trên phố

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý