Cám cảnh 7 người sống trong ngôi nhà 2 m2 ở Sài Gòn

thienlong thienlong @thienlong

Cám cảnh 7 người sống trong ngôi nhà 2 m2 ở Sài Gòn

Một gia đình có 7 thành viên cùng chung sống trong căn nhà 2 m2. Hàng đêm, người đàn bà 62 tuổi phải mang ghế xếp ra vỉa hè ngủ nhường chỗ cho con, cháu.

05/10/2015 10:03 AM
880

 - Ảnh 1Phóng to

Tình trạng người dân phải sống trong những căn nhà siêu nhỏ không chỉ xuất hiện nhiều ở phố cổ Hà Nội mà còn có ở giữa TP HCM sôi động, hiện đại.

 - Ảnh 2Phóng to

Gia đình bà Phan Thị Hoàng có tới 3 đến 4 thế hệ với 7 người cùng sinh sống trong căn nhà với diện tích chỉ được tính bằng vài gang tay, tại một con hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3.

 - Ảnh 3Phóng to

Buổi tối, bà Hoàng phải mang ghế xếp ra nằm ngoài đường, nhường con cháu ngủ trong nhà.

 - Ảnh 4Phóng to

Bà gắn bó với căn nhà siêu nhỏ này đã hơn 60 năm. "Trước đây ba mẹ tôi sinh sống tại đây. Tôi sinh ra và lớn lên cũng trong căn nhà này cho tới bây giờ con, cháu cùng ở chung", bà chia sẻ.

 - Ảnh 5Phóng to

Bên trong căn nhà gồm 7 thành viên ở chỉ vừa đủ khoảng trống kê chiếc giường đôi làm chỗ ngủ, không có nhà tắm lẫn khu vệ sinh.

 - Ảnh 6Phóng to

Chiếc giường ngủ được thiết kế ngắn hơn bình thường để đặt vừa bên trong nhà. Khi nằm phải gác chân lên mới vừa.

 - Ảnh 7Phóng to

Nằm ngay sát vách nhà bà Hoàng là gia đình bà Kha Tú Ngọc (62 tuổi). Bà Ngọc sinh sống với chồng đã hơn 20 năm trong căn nhà siêu chật, sát dọc hẻm.

 - Ảnh 8Phóng to

Căn nhà vốn là của các cụ thân sinh ra bà Ngọc để lại cho các con nhưng các anh chị em của bà sau khi lập gia đình đã dọn ra ở nơi khác, chỉ còn bà và chồng sinh sống. Tất cả đồ đạc được đặt lên kệ treo dọc hai bên tường, chỉ chừa vừa chỗ cho hai người chui ra chui vào.

 - Ảnh 9Phóng to

Phía trước căn nhà bà Ngọc dành làm chỗ nấu nướng, để đồ. "Nhà nhỏ nên không lắp được nhà vệ sinh, tắm giặt thì ra nhà vệ sinh công cộng, xài ké điện của nhà chùa, đến tháng trả tiền", bà nói.

 - Ảnh 10Phóng to

Bà Ngọc làm nghề phụ bán quán cơm ở con hẻm gần nhà. Chồng bà là ông Phạm Duy Đức (74 tuổi) hành nghề chạy xe ôm. "Tôi có hai đời chồng, ông xã đầu tiên do có vợ bé nên chia tay. Sau này gặp được ông đây, hai người dọn về sống chung với nhau nhưng không có con", bà Ngọc nói.

 - Ảnh 11Phóng to

Chị Nguyễn Thị Dung cùng ba người con sống với nhau trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 2,4 m2, ngang 2 m, sâu 1,2 m trong một con hẻm. Trong ảnh: Bé Thế Bảo (học lớp 2) ngủ dưới nền nhà, trên tường là đồ đạc treo lỉnh kỉnh để tiết kiệm không gian.

 - Ảnh 12Phóng to

Chị Dung chia tay chồng khi đứa con gái út còn nằm trong bụng và ở vậy nuôi các con. Căn nhà chia làm hai tầng, tầng dưới làm chỗ sinh hoạt, xem ti vi và chỗ ngủ của hai cậu con trai. Tầng trên là chỗ chị và con gái út ngủ, vừa là nơi đ��� quần áo cho cả nhà.

 - Ảnh 13Phóng to

Căn nhà "thừa đầu thiếu đuôi" này được xây dựng từ thời bà cố ngoại của chị Dung. Các đời ông bà ngoại, cha mẹ của cũng từng sinh sống ở đây. "Nhà nhỏ quá, không dám mua sắm gì nhiều. Chỉ việc tụi nhỏ nó tranh nhau chỗ ngủ cãi lộn cũng đã đủ mệt rồi", chị Dung tâm sự.

Theo Tri thức trực tuyến

Xem thêm video:

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý