Cận cảnh cống tử thần cuốn trôi người phụ nữ trong mưa lớn ở TPHCM

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Cận cảnh cống tử thần cuốn trôi người phụ nữ trong mưa lớn ở TPHCM

Do cơn mua quá lớn, nước ngập hết đường đi, người phụ nữ xấu số đã ngã xuống cống sau đó bị trôi đi hàng kilomet tử vong.

06/07/2015 09:32 PM
371

Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị Bé Tư (tên thường gọi là Nga, 48 tuổi, quê Bến Tre), đi xe đạp từ chợ Cây Dầu về phòng trọ (khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9). Sau cơn mưa lớn trên đường về nhà thì bà bị té xuống cống và bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Ngày 6/7, PV đã quay lại hiện trường nơi xảy ra sự việc để tìm hiểu về đoạn cống trên tại sao lại có thể cuốn trôi một người lớn như vậy.

Ghi nhận tại hiện trường vụ việc, đoạn cống nơi bà Tư bị té chiều ngày 5/7 (hẻm 295, khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9) là đoạn mương trên dài khoảng hơn 500m, bên cạnh có một con đường nhựa để lưu thông qua lại. Đoạn mương nước này rộng khoảng hơn 1m, miệng cống không được che chắn. Tại khu vực trên, đã được rào lại bằng dây (cảnh báo nguy hiểm) bao quanh khu vực. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, một số người dân cho biết những dây rào chắn này mới được rào. Theo ghi nhận, dây rào chắn cảnh báo nguy hiểm này còn rất mới.

   - Ảnh 1

Đoạn cống nơi bà tư bị té, nằm kề đường đi, người dân cho biết khu vực trên được rào chắn sau sự việc

Ông Quang, nhà trước khu vực xảy ra vụ tai nạn trên cho biết: Khu vực này luôn ngập khi mưa lớn, nằm ở vị trí lòng chảo nên khi mưa nước chảy dồn về và việc ngập là không thể tránh khỏi. Cống khi vực trên không có nắp, và rất nhỏ nên không thể thoát nước kịp nếu như mưa lớn. Nhà ông cũng phải xây kín cổng, tường cao lên hàng mét để tranh nước ngập. Ông cũng cho biết thêm hôm qua ông không nghe thấy sự việc có người bị nước cuốn trôi. Nhưng việc dây rào chắn cảnh báo nguy hiểm thì ngày hôm nay ông mới thấy.

   - Ảnh 2

Miệng cống không che chắn, cộng với nước ngập đã cuốn trôi bà Tư hàng km, khiến bà tử vong

Bà Lại Thị Tý (khu phố 2, P.Tân Phú) cũng xác nhận: Khu vực trên bị ngập người dân đã nhiều lần trình báo, cơ quan chức năng đã xuống ghi nhận nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để được vấn đề. Đoạn cống nơi xảy ra sự việc thương tâm là do quá nhỏ, nước thoát không kịp ngập lên kiến người dân không thấy đường đi. “Thường thì mưa chúng tôi không dám đi đâu, vì nguy hiểm lắm” - bà Tý nói đồng thời xác nhận việc trước kia không có rào chắn nguy hiểm, rào chắn này cũng mới được xây dựng vào ngày 6/7.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Văn Nam- Phó chủ tịch phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM cho biết: Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, UBND phường, quận đã tiến hành thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân. Con rạch nơi bà Tư té ngã và nhiều con rạch khác trên địa bàn đã được thống kê ra soát xin ý kiến chỉ đạo của UBND quận cấp kinh phí cải tạo nâng cấp.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều con đường lớn như Hoàng Hữu Nam, nối với con đường bà Tư bị nước cuốn vẫn chưa có hệ thống thoát nước. Vì vậy, mỗi trận mưa, nước dồn từ đường lớn xuống khiến cống thoát nước ở đó không thoát kịp gây nên tình trạng ngập cục bộ. UBND phường sẽ cố gắng tiến hành cải tạo, khắc phục sớm về sự việc.

Về thông tin người dân khẳng định rằng dây rào chắn nguy hiểm trước đây chưa có, nhưng sau sự việc bà Tư bị nước cuốn trôi trên thì mới được giăng ra để cảnh báo cho người dân, ông Nam nói rằng trong thời gian trên không có lực lượng nào đến rào chắn. Nếu như có hàng rào thì đã có trước khi xảy ra sự việc.

   - Ảnh 3

Thi thể bà Tư được tìm thấy trong đêm ngày 5/7

Liên quan đến vụ tai nạn đau lòng trên, trưa ngày 6/7, thi thể bà Tư đã được gia đình đưa về Bến Tre để mai táng.

Trước đó, vào khoảng 17h30, ngày 5/7, sau cơn mưa lớn, b Nguyễn Thị Bé Tư (tên thường gọi là Nga, 48 tuổi, quê Bến Tre) đi xe đạp qua đoạn cống trên, bị té ngã sau đó bị nước cuốn trôi xuống một con suối từ đường 154, đến trên đường 138 (khu phố 2, phường Tân Phú, quận 9), dẫn đến tử vong...

Phùng Sơn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý