Ông Gunther khởi hành trên chiếc Mercedes 300GP cùng với vợ là bà Christine vào năm 1990 để khám phá châu Phi. Họ đã đi qua những con đường gập ghềnh, lầy lội và đầy ổ gà mà không gặp vấn đề gì. Sau khi chu du châu lục này, họ quyết định sẽ đi tiếp tới Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Á, châu Úc và cuối cùng là châu Âu.
Kết quả là họ đã có một chuyến phiêu lưu vĩ đại với chiếc Mercedes được bà Christine đặt tên là Otto. Otto được lái qua 215 quốc gia và đã được ghi vào kỉ lục thế giới. Trên thực tế, chiếc Mercedes của họ đã đi qua nhiều quốc gia hơn bất cứ chiếc xe nào. Nó đã vượt qua gần 895.000 km, trong đó có 250.000 km đường việt dã. Otto cũng đã lên 41 tàu công-te-nơ và 113 phà qua biển.
Ông Gunther Holtorf 77 tuổi vừa kết thúc chuyến đi kéo dài 24 năm.
Hai ghế sau của xe được dỡ bỏ để lấy chỗ đặt đệm và trữ đồ.
Chiếc xe đã vượt qua gần 895.000 km, trong đó có 250.000 km đường việt dã.
Năm 2011, họ đã tới khu trại núi Everest ở độ cao 5.200m so với mực nước biển.
Cũng trong năm 2011, họ đã đi trên đường cao tốc Karakorum của Trung Quốc.
Chiếc Mercedes đã chu du qua sa mạc của Algeria.
Trong suốt chuyến đi, Otto đã cùng chủ nhân của mình chịu đựng cái lạnh tới -27°C ở Siberia và cái nóng tới 50°C ở Alice Springs, nước Úc. Họ còn lái nó tới khu trại núi Everest ở độ cao 5.200m so với mực nước biển. Khi bà Christine qua đời vào năm 2010, ông Gunther thề sẽ tiếp tục chuyến đi của họ. Giờ ông đã hoàn thành chuyến phiêu lưu vĩ đại của mình. Chuyến đi kết thúc ở cổng Brandenburg tại Berlin, giờ ông đã trở về quê hương Bavaria, nước Đức.
Họ gặp những người bạn mới ở Ấn Độ năm 2005.
Năm 2007, hai ông bà đã tới Thái Lan.
Otto sẽ được trưng bày ở bảo tàng Mercedes-Benz ở Stuttgart. Otto đã đi quãng đường tương đương 22 lần chu vi Trái đất.
Giám đốc điều hành của Mercedes, Dieter Zetsche, và Gunther chụp cạnh Otto trong bảo tàng.
Theo Báo Đất Việt
Xem thêm video clip : [Tập 1] ĐẸP+ : Bí quyết làm sạch da và tẩy tế bào chết