Chai Number 1 có ruồi giá 500 triệu và những scandal của Tân Hiệp Phát

nhidong nhidong @nhidong

Chai Number 1 có ruồi giá 500 triệu và những scandal của Tân Hiệp Phát

Chai Number 1 có ruồi giá 1 tỷ không phải scandal đầu tiên của Tân Hiệp Phát. Trước đó, những vụ lùm xùm về chất lượng, nguyên liệu của tập đoàn này cũng đã từng xảy ra.

30/01/2015 08:47 AM
851

"Vật thể lạ" trong chai Dr. Thanh

Năm 2012, Anh Lê Cao Tánh (ngụ số 54 đường Bùi Thị Xuân, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) gửi đơn đến Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh yêu cầu xác minh làm rõ chất lạ có trong 2 chai Dr.Thanh 350ml.

Trước đó, anh Tánh mua 10 chai loại nước này có hạn sử dụng đến 22/8/2013 tại một tiệm tạp hóa gần nhà. Sau khi các con anh Tánh uống thì có triệu chứng đau bụng đi ngoài. Khi kiểm tra thì phát hiện 2 chai Dr.Thanh còn lại chưa khui có chất lạ bên trong màu nâu kết tủa thành cục đặc quánh.

Đối với những chai Dr. Thanh bị “tố” nhiễm bẩn ở Đà Lạt, đại diện của nhãn hàng Dr. Thanh khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã xác nhận một số chai nước giải khát Dr. Thanh không đảm bảo chất lượng do công ty sản xuất.

Đến tháng 6/2012, theo phản ánh của bà Tất Tố Mai, chủ quán cà phê Hàng Hải (số 70 đường Hạ Long, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đến báo Kiến thức, bà có nhập lô hàng trà thảo mộc Dr.Thanh, nhân viên giao hàng bằng xe tải trên thùng xe ghi rõ công ty Tân Hiệp Phát từ cuối tháng 6/2012. Đến đầu tháng 7, có nhiều khách uống loại nước này phản ánh tình trạng có chất nhầy khi rót ra ly. Ban đầu bà Mai nghĩ rằng nhân viên cẩu thả không rửa sạch ly nên nhắc nhở. Tuy nhiên khi kiểm tra các chai Dr.Thanh trong lô hàng còn lại thì phát hiện tình trạng chất nhày kết tủa lợn cợn nổi bồng bềnh phía trên cổ chai... trông vô cùng kinh khủng dù hạn sử dụng còn những 1 năm nữa.

“Tôi đã điện thoại đến số 1800545478 (đường dây tư vấn) ghi trên thân chai phản ánh vụ việc. Đến ngày 7/7/2012 có nhân viên của Tân Hiệp Phát tên Phạm Ngọc Hiệp đến làm việc và ghi nhận tình trạng có 7 chai Dr.Thanh bên trong chai chứa vật thể lạ, nước bị lên men, sủi bọt.

Sau đó người này xin lại 2 chai để gởi về công ty kiểm định lại chất lượng và hứa sẽ trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên gần nửa năm trôi qua mà tôi chẳng nhận được phản hồi nào, công ty quá xem thường người tiêu dùng”, bà Mai bức xúc nói.

Cũng theo bà Mai, từ hôm tiếp xúc với đại diện Tân Hiệp Phát, nhân viên giao hàng cũng “lặng lẽ” biến mất không đến giao dịch nữa. Bà Mai cũng khẳng định từ lâu không còn lấy nước trà thảo mộc Dr.Thanh về bán cho khách vì sợ mất uy tín. Bà yêu cầu phía công ty sớm làm rõ, có câu trả lời chính thức về những “chất lạ” có trong chai Dr.Thanh mà bà đang sở hữu.

 - Ảnh 1

7 chai Dr.Thanh trong lô hàng bà Mai mua bị kết tủa dù vẫn còn hạn sử dụng là 1 năm (Ảnh: Kiến thức).

Chai trà xanh có gián giá 50 triệu đồng

Tháng 6/2012 khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội (C45B) Bộ Công an đã bắt quả tang Trần Quốc Tuấn (ngụ tại Bình Thạnh) đang nhận 50 triệu đồng của Công ty TNHH Tân Hiệp Phát (trụ sở tại Bình Dương) liên quan đến vụ việc chai trà xanh có con gián bên trong.

Theo báo cáo của cơ quan điều tra, đối tượng Tuấn đã phát hiện một chai trà xanh có gián bên trong nên gọi điện thoại đến nơi sản xuất ra chai nước là Công ty Tân Hiệp Phát để phản ánh và ngỏ ý “đổi” chai nước này nếu phía công ty chi ra 50 triệu đồng.

Hai bên ký vào bản cam kết “mua sự im lặng” của Tuấn và phía công ty Tân Hiệp Phát thu hồi lại chai nước. Tuy vậy nhưng phía công ty Tân Hiệp Phát vẫn trình báo cơ quan công an việc bị tống tiền. Ngày 5/6, khi hai bên đang trao đổi tiền và vật chứng tại quán cà phê ở Bình Thạnh thì bị các trinh sát bắt giữ.

Number 1 có ruồi giá 500 triệu

Mới đây, cái tên Tân Hiệp Phát lại gây xôn xao dư luận vì “lùm xùm” liên quan đến sự việc chai nước ngọt Number 1 (được bán tại Cái Bè - Tiền Giang) do công ty này sản xuất bị phát hiện có ruồi bên trong. Công ty TNHH Tân Hiệp Phát (trụ sở tại Bình Dương) đành chi nửa tỷ đồng cho đối tượng phát hiện “vật thể lạ” trong chai nước khi bị đối tượng tống tiền.

Nghi can có hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” nói trên là Võ Văn Minh (35 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ khi y đang nhận số tiền 500 triệu đồng từ đại diện công ty Tân Hiệp Phát, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 12/2014, trong lúc bán nước giải khát cho khách tại nhà ở xã An Cư, huyện Cái Bè thì Minh phát hiện trong chai nước ngọt Number 1 (loại chai bằng nhựa, của Công ty Tân Hiệp Phát sản xuất) có con ruồi. Minh đã giữ lại và điện thoại cho đường dây nóng của công ty thông báo sự việc, yêu cầu công ty cử người đến thương lượng.

Trong lần đầu gặp công ty, Minh yêu cầu phải đưa cho Minh một tỉ đồng nếu không sẽ đưa cho báo chí đăng và in 5.000 tờ rơi phát tán. Sau ba lần thương lượng có lập biên bản, Minh đã đồng ý “hạ giá” xuống còn 500 triệu đồng.

Chiều 27/1, Minh hẹn gặp đại điện Công ty Tân Hiệp Phát tại một quán cà phê ở huyện Cái Bè, trong lúc nhận 500 triệu đồng thì bị trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang.

Ngọc Anh (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý