Tin tức từ phía gia đình nạn nhân chia sẻ, khi bà N. lấy ông Tưởng, gia đình không hay biết gì về quá khứ của ông Tưởng. Sau này gia đình mới biết, lí lịch lúc trước của ông Tưởng không được tốt đẹp.
Theo đó, ông Tưởng trước đã vào Nam và lấy vợ trong Nam. Sau đó, không rõ vì nguyên nhân gì đã giết chết vợ và bị phạt 15 năm tù. Xong hạn tù, ông Tưởng về ngoài này làm ăn rồi mới lấy bà N. Hai người đã làm lễ đăng ký kết hôn vào năm 2013.
Bà N. và ông Tưởng mới lấy nhau được gần hai năm. Thời gian chung sống với nhau, cuộc sống của hai vợ chồng đã có nhiều mâu thuẫn, cãi vã. Trước đó, khi lấy nhau, ông Tưởng đã về nhà bà N ở rể và nhiều lần đánh bà N. thâm tím tay.
Đám tang của bà N.
Theo tiết lộ của một vài người hàng xóm sống gần nhà bà N., việc vợ chồng ông Tưởng cãi vã xảy ra thường xuyên. Ông Tưởng từng có lần dùng điếu cày đánh bà N. bị thâm tím tay. Cách đây mấy hôm, trước khi xảy ra án mạng, ông Tưởng còn đi hát karaoke và gọi “tay vịn” là những cô bằng tuổi con - cháu mình, sau đó ông Tưởng còn gọi bà N. ra đón về…
Không chỉ vậy, một người thân trong gia đình bà N. cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng này, ông Tưởng đã từng có ý định giết bà N. Trước đó, ông Tưởng đang ngủ ở giường ngoài vườn, sau đó nửa đêm ông Tưởng đã đi vào giường trong nhà để thực hiện ý đồ sát hại nhưng khi đó bà N. đã tỉnh giấc nên thoát nạn.
Được biết, một ngày trước hôm xảy ra vụ án mạng, qua điện thoại bà Nhung bảo với em trai là ông Đàm Đình Luân rằng, ông Tưởng đã viết đơn ly hôn và bà đã ký. Tới rạng sáng ngày hôm sau, ông Tưởng đã dùng tua vít chích điện, xuống tay sát hại bà N.
Sự ra tay dã man của Tưởng và cái chết bất ngờ của bà N. đã khiến nhiều người dân sống ở đây không kìm được nước mắt. Ai cũng thương cho số phận hẩm hiu của bà N. Bởi không chỉ sống với một người chồng vũ phu; khi chết, bà HN. cũng vẫn cô đơn khi các con còn chưa kịp về chịu tang.
Được biết, bà N. sinh được hai người con, một trai, một gái. Người con trai của bà N. hiện đang làm trong Tây Nguyên, còn người con gái đi xuất khẩu bên nước ngoài. Nhận được thông tin mẹ mất, cả hai đã tức tốc bắt xe về chịu tang mẹ nhưng chưa về kịp.
Ông Đỗ Văn Cương - Trưởng Công an xã Thượng Đạt cho biết, ở địa phương bà Nhung là người hiền lành tử tế và chưa có mâu thuẫn gì với ai. Còn ông Tưởng mới về địa phương sinh sống.
Nhận thấy vụ việc xảy ra với bà N. có tính chất vô cùng nghiêm trọng nên sau khi nhận được tin báo, công an xã đã đến hiện trường và báo cáo lại cho cơ quan công an cấp cao hơn đến giải quyết.
Sau khi gây án, biết không thoát tội nên Tưởng đã đến cơ quan công an đầu thú. Trước lời khai của đối tượng Tưởng, cơ quan công an đã về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân để điều tra vụ việc.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ.
Trước đó, báo Người đưa tin đã đưa tin, bà Đàm Thị N. (SN 1954, trú tại thôn Thụy Trà, xã Thượng Đạt, TP Hải Dương) bị chính người chồng của mình Nguyễn Chí Tưởng (SN 1951, HKTT thôn Bịch Đông, xã Nam Chính, huyện Nam Sách), thường trú tại thôn Thụy Trà, xã Thượng Đạt sát hại dã man.
Theo đó, khoảng 2h sáng ngày 25/5, đối tượng Tưởng mang tua vít từ ngoài vườn vào nhà. Thấy bà N. đang ngủ ở giường, Tưởng dùng 2 tu vít được mài nhọn. Một đầu được đấu vào điện và đâm một tua vit vào ngực, tua vit còn lại Tưởng đâm tiếp vào đùi bà Nhung làm điện giật dẫn đến bà tử vong.
Sau khi thấy bà N. chết, Tưởng tháo tua vít ném xuống ao trước nhà rồi dùng dây điện buộc vào tay cắm vào ổ điện, nhằm tự sát nhưng không chết.
Mộc Miên