Sáng nay (3/2) người dân Thủ đô đi mua cá chép đỏ làm phương tiện cho ông Công, ông Táo chầu trời.
Tuy nhiên, do giá cả đắt đỏ và hết hàng (150.000 đồng/1 bộ chép to, 100.000 đồng/1 bộ chép nhỏ), người dân chuyển sang mua cá cảnh.
Cá cảnh bỗng trở nên đắt hàng trong ngày ông Công, ông Táo.
Người bán hét giá, còn người mua "cắn răng, bấm bụng" để mua.
Những xe lưu động bán cá chép vàng và cá cảnh trở nên đắt hàng.
Chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy "cháy" cá chép...
Người dân chuyển sang mua cá đen.
Nhiều nơi, khách còn tranh mua cá chép đỏ.
Nhiều người tâm sự, cá năm nay quá đắt nhưng không có hàng để mua. Có người chạy lòng vòng qua nhiều chợ nhưng hết cá.
Thời tiết nắng nóng khiến nhiều người lo sợ cá chết.
Không nhiều người chọn được loại cá chép đỏ ưng ý cho ngày 23 tháng chạp.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể