Chelsea 1-0 M.U: Kẻ về mặt đất, người cận thiên đường

mu mu @mu

Chelsea 1-0 M.U: Kẻ về mặt đất, người cận thiên đường

Chelsea chấp nhận chơi một trận đấu xấu xí để chiến thắng. Còn Man United vì niềm tin mù quáng vào cái tên Falcao, đành trở thành phận lót đường để đối thủ tiến lên.

19/04/2015 09:01 AM
317

BÀN THẮNG

Chelsea: Hazard (38’)
 
Cả Chelsea và Man United đều bước vào trận đại chiến này mà như… chấp đối thủ vị trí tiền đạo. Bên phía Chelsea, Didier Drogba quá già, quá yếu để có thể gây sức ép lên hàng thủ vốn cũng chẳng chắc chắn gì cho lắm của Man United. Trong khi đó bên phía Quỷ đỏ, vị trí trung phong của Radamel Falcao cũng gần như vô hại. Trên băng ghế dự bị của Man United có sự trở lại của Robin Van Persie, nhưng không hiểu tại sao HLV Louis van Gaal lại tin dùng Falcao.

Tuy nhiên, sự khác biệt trong cách nhập cuộc giữa 2 CLB khiến cho việc họ thiếu đi một trung phong sắc sảo cũng có sự khác nhau khá lớn. Chelsea dù đá sân nhà, nhưng chủ động chơi phòng ngự với số đông. Lâu lắm rồi người ta mới có dịp hình dung lại sơ đồ “xe bus màu xanh” của Jose Mourinho vận hành thế nào.

Nhưng Man United vì chủ động chơi tấn công, kiểm soát bóng nên sự yếu ớt của Falcao phô bày rõ hơn rất nhiều. Công bằng mà nói, nhiều vị trí của Quỷ đỏ vẫn chơi tốt. Luke Shaw ở pha leo biên ngay phút thứ 5 đã dọn cỗ cho Wayne Rooney đệm bóng ngay trong vòng cấm địa. Marouane Fellaini, Ander Herrera cũng giữ được cảm hứng như vài trận gần đây. Ngay cả Rooney, dù bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn, nhưng anh cũng đã hoàn thành không tệ vai trò tranh chấp, dọn dẹp ở khu vực giữa sân thay thế Michael Carrick.

Mourinho cho thấy tài cầm quân xuất chúng của mình

Nhưng chỉ cần duy nhất một vị trí hỏng – vị trí của Falcao, nó đẩy Quỷ đỏ vào bi kịch “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”. Falcao chính là người đã chuyền hỏng suýt chút nữa biếu cho Chelsea một cơ hội phản công nguy hiểm. Và rồi cũng chính anh, trong tình huống khống chế-cài người cơ bản của một tiền đạo, lại để mất bóng để Chelsea phản công nhanh và đó cũng chính là tình huống mà Eden Hazard đã ghi bàn thắng sau đường chuyền bằng gót điệu nghệ của Oscar.

Hazard chính là sự khác biệt giữa Man United và Chelsea. Đối mặt với thế trận phòng ngự chủ động của Chelsea, mọi đường tấn công của Man United giống như đập đầu vào đá, và trong tình thế bế tắc kiểu này, có lẽ Van Gaal ước giá như ông có một cầu thủ như Hazard.

Chiêu phòng ngự phản công của The Blues thực tế không có gì đặc biệt, nhưng nó được nâng tầm nhờ phong độ cực cao của Hazard. Mỗi khi ngôi sao người Bỉ nhận bóng và bắt đầu “múa”, có cảm giác như hàng thủ Man United bị đẩy lùi về phía sau. Hazard có cái uy khiến đối phương run sợ, còn Man United thì vẫn đang tin tưởng một cách mù quáng vào chú hề Falcao trên hàng công.

Trong một trận đấu lớn không có chỗ cho sai lầm và Man United đã phải trả cái giá vì những niềm tin mù quáng. Thất bại này chắc chắn đã đưa Quỷ đỏ trở lại mặt đất sau chuỗi trận thắng liên tiếp, nhưng ngược lại, nó giúp Chelsea tiến một bước rất quan trọng đến thiên đường Premier League.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Chelsea: Courtois; Ivanovic, Terry, Cahill, Azpilicueta; Zouma, Matic; Hazard, Fabregas, Oscar (Ramires, 67’); Drogba.

Man United: De Gea; Valencia, Smalling, McNair, Shaw (Blackett, 80’); Herrera, Rooney, Fellaini; Mata (Jannuzaj, 70’), Young (Di Maria, 70’); Falcao.
 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý