Chia tay rồi sao em vẫn còn ghen

trungthanh trungthanh @trungthanh

Chia tay rồi sao em vẫn còn ghen

(Ngoisao.vn) Chia tay vì em đã từng đau, từng tổn thương. Và hơn hết là em nhận ra người em yêu hiện giờ mới là người sẽ cùng em đi đến cuối con đường.

05/03/2015 11:11 AM
2,635

Chia tay, anh nói anh hết yêu, em khóc, anh quay đi … Những năm tháng yêu nhau không biết anh hờn dỗi, nói lời chia tay bao nhiêu lần và người cố gắng ôm anh, cố gắng níu tay anh lại đều là em. Đến khi quá mệt mỏi và khi anh nói câu: “Anh chưa bao giờ yêu em cả” thì em mới thấy 2 năm yêu nhau lãng ph�� như thế nào. Đau quá thì phải buông. Đó là bài học của cuộc sống và em cũng không phải là con ngốc khi cứ làm tổn thương mình mãi được.

chia tay người yêu 1
(Ảnh minh họa)

Nhiều lúc em nghĩ nếu có "ông tơ bà nguyệt" se duyên thì có chăng em và anh chỉ là một đoạn chỉ lỗi vô tình vướng vào nhau rồi khi thoát ra được thì mỗi người mỗi ngả.

Lúc yêu anh, em nghĩ sẽ chẳng có khi nào phải buông tay nhưng rồi cả anh và em cũng không thể níu giữ được những thứ không phải của mình.

Chắc anh không biết, em vẫn dõi theo anh xem anh có nói dối em không, xem em có còn thương nhớ không. Nhưng rồi tất cả đều là vô vọng.

Khi em đã đủ dũng cảm để quên anh, đủ dũng cảm để đi dưới trời đông Hà Nội mà không có bàn tay anh nắm chặt, đủ dũng cảm để yêu một người khác không phải anh… thì anh nói muốn quay lại.

Em không còn thấy yêu thương nữa rồi, em nói mình đã chia tay vì anh biết đấy em đã từng đau, từng tổn thương nên em sợ. Và hơn hết là em nhận ra người em yêu hiện giờ mới là người cùng em đi đến cuối con đường. Anh bảo chính em vô tình, em bỏ anh và bấy nhiêu thời gian anh vẫn chờ em, chỉ là anh bận nên không liên lạc với em.

Nhưng anh ạ, em đã qua thời mu muội để yêu anh nữa rồi. Anh quay lưng ngay sau đó và nói anh có người yêu. Anh yêu ai? Yêu khi nào? Yêu trong thời gian mà anh nói dối là chờ đợi em ư?

Rồi em thấy anh và người ấy nắm tay, anh và người ấy chụp ảnh chung. Em hết yêu anh rồi nhưng em vẫn thấy ấm ức, muốn khóc. Em như bị ngốc, lật tung facebook của người yêu anh, nước mắt em trực rơi. Nhưng có đáng không, vì một người như anh ư? Người đã nói dối em, nói dối là thương em và chỉ lấy em làm vợ.

chia tay người yêu 0
Em hết yêu anh rồi nhưng em vẫn thấy ấm ức, muốn khóc. (Ảnh minh họa)

Anh ơi, em chỉ mong anh đối tốt với người ấy vào nhé, đừng như đối với em. Em không khóc, không khóc vì anh nữa và càng không mất một giây nào nghĩ về anh.

Con người thật khó hiểu, không còn yêu sao người ta vẫn còn đau cho người giờ chỉ là người dưng. Không yêu sao người ta vẫn thấy thổn thức và ghen ghét người đến sau. Không yêu sao nghĩ đến lúc anh cầm tay người ấy vô tình gặp em mà chỉ muốn bật khóc.

Hạnh phúc trong em là anh, nhưng đó đã là quá khứ. Em hết yêu anh rồi, em nghĩ thế. Nhưng đó chỉ là một góc nhỏ trong em, góc nhỏ lưu giữ những hình ảnh yêu thương của anh, góc nhỏ không còn uất hận, không còn những kỷ niệm buồn mà chỉ có nụ cười hạnh phúc của em dội vào trong một chiều đầy nắng.

Em sẽ trả thù anh bằng cách yêu người đến sau nhiều hơn yêu anh, sống hạnh phúc hơn anh, để rồi sau này có đi ngược nhau trên dòng đời tấp nập em có thể mỉm cười… nụ cười của người phụ nữ may mắn vì đã không làm vợ anh.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý