Cho hàng vạn ước mơ xanh vươn cao
Tròn 5 năm, Quỹ học bổng Parkson Chăm sóc Giáo dục đã tiếp thêm nghị lực cho hơn 16,000 học sinh nghèo Việt Nam để vượt qua những khó khăn, tiếp tục vui bước đến trường, vươn cao mơ ước. Dù mỗi em một số phận, một hoàn cảnh nhưng ở các em, nghị lực luôn đong đầy và những điều ước dường như không chỉ dành riêng cho mình.
Momxinh gửi ngày: 01/06/2012 03:50 PMTheo nguoiduatin.vnxem link gốc 1,859 click 0 bình luận

Vượt lên số phận

Đến trường tiểu học Điện Biên (Q.Hoàn Kiếm – Hà Nội), hỏi em Tào Đức Anh (lớp 1B), không em học sinh và thầy cô giáo nào lại không biết. Nhà nghèo, mẹ bị chứng thần kinh nên từ lúc Đức Anh mới được sinh ra, ba em đã bỏ rơi mẹ con em theo người khác. Hai mẹ con lầm lũi sống cùng bà ngoại đã già yếu nay ốm mai đau. Từ lúc còn sơ sinh, Đức Anh bị sốt cao, do thiếu hiểu biết và không kịp đưa Đức Anh vào bệnh viện, em mắc chứng bại não và di chứng đó kéo dài rất nặng nề: chân tay teo tóp, đi lại rất khó khăn, chịu đựng những con đau không dứt tưởng chừng như có lúc em không thể tiếp tục sống được. Nhưng nghị lực sống trong cơ thể yếu ớt đó khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Cậu bé vẫn sống, vẫn lớn lên hàng ngày dù cơ thể không phát triển toàn diện như những đứa trẻ bình thường khác. Bà ngoại già yếu phải cưu mang hai mẹ con, người thì bị thần kinh không bình thường và đứa cháu bị di chứng quái ác của căn bệnh hiểm nghèo.

Đến tuổi, thấy bạn bè cùng tuổi đến trường, Đức Anh cũng nằng nặc xin bà ngoại cho đi học. Ngày đầu tiên đến trường, Đức Anh vui bao nhiêu thì bà cậu lo sợ bấy nhiêu. Nhà đã nghèo, mẹ thì thần kinh còn sức khỏe thì không tốt. Nhưng nhìn nụ cười tươi rói và niềm vui trong ánh mắt của nó, bà cũng thấy an ủi phần nào. Cô giáo chủ nhiệm của em cho biết “Dù nhà nghèo, lại bị bệnh tật nhưng Đức Anh vẫn không mặc cảm mà lạc quan lắm. Em hòa đồng với các bạn, giúp đỡ các bạn học yếu hơn mình và rất ngoan. Cả hai học kỳ em đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, là một kết quả rất phi thường đối với một em học sinh có hoàn cảnh gia đình đáng thương và bản thân mắc bệnh như em”.


Trò chuyện với Đức Anh, ít ai nghĩ trong cơ thể bệnh tật kia lại chứa đựng nghị lực lớn như vậy. Em không trách ba em vì bỏ rơi mẹ con em, em cũng không mặc cảm tự ti vì bị bệnh tật. Hỏi em về ước mơ, em nói em chỉ mong mình khỏe hơn, có thể ngày ngày tự đến trường mà không phải để bà dắt nữa. “Ngày Đức Anh mang giấy khen học sinh tiên tiến về khoe, tôi đã khóc vì hạnh phúc. Nó bảo bà ơi cháu tặng bà giấy khen và phần thưởng của cháu đấy ạ” – Bà ngoại của Đức Anh quệt nước mắt, hạnh phúc nhìn đứa cháu nhỏ của mình. Hỏi Đức Anh về ước mơ, em mơ ước sẽ học thật giỏi để bà vui, và sau này có công việc để nuôi bà nuôi mẹ.


Vun đắp cho những ước mơ xanh

Đức Anh chỉ là một trong tổng số hơn 16,000 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi được nhận học bổng Parkson Chăm sóc Giáo dục suốt 5 năm qua. Nhiều em bị khuyết tật từ nhỏ, nhiều em mồ côi cha hoặc mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ. Rất nhiều trong số đó cũng mắc những căn bệnh hiểm nghèo hay gia đình có hoàn cảnh rất thương tâm. Dù khác nhau về hoàn cảnh gia đình, về số phận và địa lý nhưng ở các em đều toát lên nghị lực vượt khó để vươn lên học giỏi, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.


“Giá trị mỗi học bổng tuy còn nhỏ, chỉ tiếp sức cho các em phần nào trong cuộc sống nhưng chúng tôi tin điều này sẽ giúp em có thêm niềm vui, nghị lực để vươn lên trong chặng đường phía trước. Mỗi thành viên của Parkson, các đối tác và những khách hàng thân thiết của chúng tôi luôn cảm thấy vinh dự khi được thực hiện sự đóng góp ý nghĩa này cho ngành giáo dục và thiếu nhi Việt Nam. Chúng tôi tin rằng những điều ước đó dù sẽ rất khó khăn nhưng sẽ dần trở thành hiện thực nếu cả cộng đồng cùng chung tay góp sức. Để những học sinh như Đức Anh mỗi ngày đến trường là một niềm vui và tiếp tục vươn cao mơ ước của mình.” - Ông Tham Tuck Choy, Tổng Giám đốc Parkson Việt Nam, đơn vị thực hiện chương trình học bổng ý nghĩa này chia sẻ.

Theo Nguoiduatin.vn
Nội dung được chị em phụ nữ tìm hiểu nhiều trên Phununet:
Hỏi đáp nhanh
Mời bạn bình luận nhanh (không cần đăng nhập)
Họ tên của bạn Mã bảo vệ
Gửi
Bình luận của bạn phải gõ bằng tiếng việt có dấu và có nội dung lành mạnh, không mang nôi dung phản động, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bình luận có nội dung xấu sẽ bị xóa.
Trưng cầu dân ý
Ngày 11/01/2013 04:53:30 PM
Người đăng:  donghuong trong Phụ nữ & Thời cuộc
Lượt xem:  0
1
Do gia đình giáo dục không tốt
2
Do nhà trường giáo dục không tốt
3
Do bạn bè rủ rê đi theo con đường xấu
4
Do bản thân giới trẻ không có bản lĩnh
5
Do các luật pháp quy định và xử phạt chưa đủ tính răn đe
6
Nguyên nhân khác
7
Tất cả các nguyên nhân trên
Xem tất cả: Phụ nữ & Thời cuộc
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Top diễn đàn: Phụ nữ & Thời cuộc
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Top Wiki: Phụ nữ & Thời cuộc
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Blog đang hot
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Bí mật đang hot