Chọn kẻ hững hờ hay người yêu say đắm?
(Tinh yeu gioi tinh) - Em không biết chọn ai trong hai người, một người em yêu và một người yêu em.
Momxinh gửi ngày: 14/09/2012 11:27 AMTheo nguoiduatin.vnxem link gốc 2,288 click 0 bình luận

Chị Thanh Bình thân mến!

Em đang gặp phải một tình huống vô cùng khó nghĩ không biết phải lựa chọn ai, rất mong chị cho em một lời khuyên.

Em đang chuẩn bị học hết cao đẳng, định rằng sẽ học liên thông vì nhà em xác định nếu không học lên sẽ rất khó để xin được một công việc. Nhưng rồi trong khoảng thời gian ấy, có một anh đến tìm hiểu em. Anh ấy ngỏ lời sẽ xin cho em một công việc, làm nhà nước.

Anh cũng đã quen em được gần 1 năm. Gia đình, mọi người đều rất quý anh ấy. Dường như với mọi người anh ấy hoàn hảo không tì vết. Đúng ra em cũng đã ưng thuận nhưng một sự việc xảy ra làm em phải suy nghĩ lại. Anh ấy rất hay ôm em, thậm chí còn hôn e 1 cách gượng ép. Anh nói anh yêu em nên mới thế nhưng em tức lắm. Em đánh anh ấy cũng chịu, không kêu than gì hết. Anh nói anh không có ý lợi dụng em, nhưng em thấy anhh ấy không tôn trọng em. Và rồi từ đó em ghét anh ấy.

Em có kể với mẹ, nhưng vì mẹ quá ưng ý với anh đấy nên cũng có phản ứng một chút thôi, chứ không dữ dội. Em cũng nói thật một chuyện rằng, em đã mất đi sự trong trắng rồi, mẹ biết điều ấy, vì vậy mẹ rất coi trong vấn đề yêu đương. Vậy mà khi biết hành vi ấy mẹ lại không phản kháng mãnh liệt như e nghĩ.

Bây giờ mọi người trong nhà, trong họ đều rất thích anh ấy, chỉ mỗi em lắc đầu. Mọi người đều nói con gái lấy người yêu mình chứ không nên lấy người mình yêu. Biết là nếu lấy anh và tình cảm của anh vẫn như vậy thì em sẽ rất hạnh phúc. Nhưng liệu em có hạnh phúc thật không khi mà em không yêu anh ấy, liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là em đang sống trong tình thương quá lớn của anh ấy mà thôi? 

Tính em ngang bướng lắm, khi mà không thích em không thể hi sinh hay níu giữ điều gì cả. Em sợ rằng nếu em lấy anh ấy, khi cảm thấy không hạnh phúc em sẽ sẵn sàng bỏ đi bất chấp tất cả. Em sợ mình sẽ làm thế vô cùng.

 - 1

Anh ấy là người tốt và yêu em nhưng em lại không có cảm giác khi bên anh (Ảnh minh họa)

Thời gian gần đây em có để ý đến một người. Anh ấy là người kiêu kì, có lẽ do anh ấy biết được giá trị của bản thân mình nên trước con gái anh ấy không bao giờ buông lời tán tỉnh như những người khác. Anh này khá xa nhà em, lại học đại học y, bố mẹ là giảng viên. Trong khi đó nhà em chỉ buôn bán thôi vì thế mẹ em khuyên em không nên với cao. Hơn nữa, mẹ nói rằng em không còn trong trắng nữa, anh ấy là bác sĩ sẽ rất khó chấp nhận chuyện đó.

Nhưng trpng thâm tâm, em lỡ có tình cảm với anh ấy rồi. Nếu bảo bỏ anh ấy bây giờ thì em có thể làm được, nhưng em cũng không thể đến với anh kia vì em không yêu anh ấy. Anh này rất khác người, chính điều ấy làm em bị thu hút. Anh không chủ động làm việc gì cả, người ta gọi điện đến thì nghe, không gọi cũng không sao kể cả khi đã yêu rồi. Anh ấy rất khác so với những người tán em, nhưng anh luôn mở lời rằng anh là người đặc biệt hơn người khác. Em được anh ý gọi điện thoại rất nhiều và nhắn tin nữa. Anh chia sẻ với em rất nhiều về bản thân chứ không phải như người khác chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài của anh mà thôi.

Nhưng cái vấn đề ở đây là khi em đề nghị hai đứa yêu nhau, anh đã từ chối với lí do chưa nghĩ đến chuyện ấy. Anh nói rằng vì thấy nói chuyện với em hợp nên duy trì chứ không phải có ý định tiến xa. Em buồn lắm vì em phải gạt bỏ đi bao sự xấu hổ để nói ra được lời đó vậy mà anh lại từ chối. Em chấp nhận việc đó và coi như đó là vì anh muốn tìm hiểu kĩ hơn. Em và anh nhắn tin, gọi điện nhiều lắm, tối nào cũng nói chuyện em thấy rất vui. Bây giờ anh ấy hay đòi hôn em nữa nhưng chỉ là nói đùa, nói xong lại cười thôi. Em bít điều ấy nhưng em vẫn thấy vui. Có phải em ngây thơ lắm không?

Về tình cảm, em muốn yêu anh chàng học nghề bác sĩ này nhưng không có cách nào làm gia đình thông cảm được với tính cách lập dị của anh ấy. Mọi người vẫn khuyên em, khi anh ấy có ý định thì anh ấy sẽ là người chủ động chứ không thể hững hờ như vậy dược. Giờ em phải làm thế nào để mọi người thay đổi suy nghĩ "trâu đi tìm cọc chứ đời nào cọc đi tìm trâu đi". Em phải làm sao để vẹn cả hai đường. Em nên chấp nhận anh chàng được gia đình đồng ý hay cố gắng chinh phục anh chàng mới và thuyết phục gia đình chấp nhận. Mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)

Trả lời:

Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng giờ đây em đang băn khoăn không biết nên lựa chọn người mình yêu hay người đàn ông yêu mình.

Trong hoàn cảnh này, cách tốt nhất là em không nên quyết định điều gì cả mà hãy dành thời gian để hiểu cả hai và chờ động thái thay đổi tích cực từ phía cả hai người thanh niên đó. Với anh chàng được sự hậu thuẫn của gia đình em nhưng em chưa có tình cảm em nên trao đổi thẳng thắn với anh ấy. Em cần nói rằng anh ấy phải tôn trọng em, không nên có những hành động gần gũi thái quá khi bản thân em không muốn điều đó. Thực tế, để cho anh ấy hành động như vậy một phần cũng ở thái độ không kiên quyết của em. Nếu em không thích em phải phản ứng quyết liệt và yêu cầu chấm dứt hoàn toàn nếu không sẽ ngừng gặp gỡ, quan hệ. Nhưng có vẻ như sự cả nể của em khiến anh ấy càng lấn tới.

Khi em đã nói rõ ràng, em nên giữ một khoảng cách với người đó. Nếu anh ta thay đổi, biết cách điều chỉnh hành vi của mình, em hãy tiếp tục duy trì mối quan hệ trên tinh thần tìm hiểu lẫn nhau. Còn nếu không, hãy chấm dứt với một người đàn ông không biết tôn trọng mình như thế.

 - 2

Duy trì mối quan hệ bạn bè để hiểu hơn tình cảm của cả hai trước khi quyết định lựa chọn ai (Ảnh minh họa)

Em không nên vội vàng nhận lời, tấn công cũng không nên từ chối ai ngay lúc này cả. Em hoàn toàn có thể duy trì mối quan hệ như những người bạn với cả hai người con trai đó để tìm hiểu và cân nhắc để xem thái độ, tình cảm thực sự của họ như thế nào. Với anh chàng đang học làm bác sĩ kia, đúng như gia đình em đã nói, nếu anh ta có tình cảm anh ta sẽ là người chủ động chứ không phải em. Thực tế đã cho thấy, ngay cả khi em bày tỏ tình cảm anh ta vẫn khước từ, vậy nên em không nên dấn thân quá sâu sẽ chỉ tạo ra cho anh ta cảm giác em là cô gái quá dạn dĩ và sẽ thiếu tôn trọng em hơn.

Em đã nói tình cảm của mình với anh chàng đó thì điều em cần làm bây giờ là để thời gian quyết định. Em hãy để anh ta là người chủ động liên lạc với em, hãy đón nhận những cuộc gọi đó như những người bạn thăm hỏi nhau. Nếu anh ta thực sự có tình cảm với em, chắc chắn đến một thời điểm nào đó, anh ấy sẽ là người chủ động nói với em.

Hãy để mọi chuyện cho thời gian chứng minh. Cùng trong một khoảng thời gian đó, em sẽ nhận ra được ai mới thực sự là người chân thành, có tình cảm nghiêm túc với em cũng như là cơ hội để em hiểu rõ hơn về họ. Khi đó, em hãy đưa ra quyết định của mình. Lưu ý em rằng đúng là hôn nhân cần có tình yêu nhưng không có nghĩa là chỉ có duy nhất tình yêu. Khi em xác định tình cảm của mình dành cho ai và muốn tiến tới hôn nhân với người đó nó mới chỉ là một bước nhỏ ban đầu, phía sau đó còn rất nhiều chặng đường. Không hẳn anh chàng được em lựa chọn lại là người dám dũng cảm cùng em vượt qua những thử thách hoặc chấp nhận bản thân em (chuyện em không còn trong trắng). Do đó, hãy tìm hiểu thật kĩ và cân nhắc mọi chuyện trước khi quyết định.

Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!

Theo Nguoiduatin.vn
Nội dung được chị em phụ nữ tìm hiểu nhiều trên Phununet:
Hỏi đáp nhanh
Mời bạn bình luận nhanh (không cần đăng nhập)
Họ tên của bạn Mã bảo vệ
Gửi
Bình luận của bạn phải gõ bằng tiếng việt có dấu và có nội dung lành mạnh, không mang nôi dung phản động, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bình luận có nội dung xấu sẽ bị xóa.
Trưng cầu dân ý
Ngày 05/03/2013 12:00:13 PM
Người đăng:  donghuong trong Tình yêu - Giới tính
Lượt xem:  0
1
Dùng Bao cao su
2
Uống thuốc tránh thai hàng ngày
3
Uống thuốc tránh thai khẩn cấp
4
Đặt vòng tránh thai
5
Thuốc tiêm tránh thai
6
Xuất tinh ngoài
7
Tại sao phải tránh thai, cứ để tự nhiên
Xem tất cả: Tình yêu - Giới tính
1
19/06/2013 09:47 AM
Em năm nay 23 tuổi, hiện là sinh viên của một trường đại học ở Sài Gòn. Lúc mới lên Sài Gòn, em được gửi vào nhà người quen của chị em.
3
19/06/2013 09:50 AM
Không chỉ đẻ ra đứa con có màu da đen trong khi hai vợ chồng đều da trắng, chị Jennifer còn cho rằng mình mang thai là do xem phim khiêu dâm 3D chứ không phả...
4
19/06/2013 02:28 PM
- Mùi hương khó chịu sẽ cản trở việc "yêu" của 2 bạn rất nhiều.
5
19/06/2013 08:05 AM
Tôi giới tính nam, năm nay 21 tuổi. Người yêu tôi năm nay 14 tuổi và chúng tôi đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau (trên cơ sở tự nguyện, chấp thuận).
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Top diễn đàn: Tình yêu - Giới tính
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Top Wiki: Tình yêu - Giới tính
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Blog đang hot
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Bí mật đang hot