Chồng chém lìa tay vợ rồi đến công an tự thú

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Chồng chém lìa tay vợ rồi đến công an tự thú

Sau khi kết thúc buổi hòa giải ly hôn tại tòa, chị T. đang loay hoay mở cốp xe thì Tùng tiến tới, rút dao chém đứt lìa cánh tay vợ rồi đến cơ quan tự thú.

31/05/2016 10:19 AM
7

(ĐSPL) - Sau khi kết thúc buổi hòa giải ly hôn tại TAND huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang), chị T. đang loay hoay mở cốp xe thì Tùng tiến tới, rút dao chém đứt lìa cánh tay. Thấy vợ gục ngay tại chỗ, Tùng thản nhiên đến cơ quan công an tự thú..

Chồng chém lìa tay vợ rồi đến công an tự thú - Ảnh 1Phóng to

Bàn tay của chị T. đã được các bác sỹ nối lại.

Gây án táo tợn

Ngày 29/5, thông tin từ Công an huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang), cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Trần Kim Tùng (38 tuổi, ngụ ấp Trao Tráo, xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Tùng chính là kẻ dùng dao chém đứt lìa tay vợ là chị N.T.T. (41 tuổi, ngụ ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) rồi thản nhiên đi đến cơ quan công an tự thú.

Theo điều tra, năm 2010, qua mai mối, Tùng kết hôn với chị T.. Đám cưới của cả hai được rất nhiều người thân, bạn bè chúc phúc. Sau đó, vợ chồng sinh sống tại xã Thạnh Hòa. Thời gian đầu chung sống, vợ chồng Tùng khá hạnh phúc. Sau đó, giữa Tùng và chị T. xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Khi mâu thuẫn đến mức không thể hàn gắn, chị T. đơn phương làm đơn ly hôn gửi đến TAND huyện Giồng Riềng. Xét thấy lý do ly hôn của chị T. là chính đáng nên TAND huyện Giồng Riềng đã thụ lý đơn.

Ngày 26/5 vừa qua, TAND huyện Giồng Riềng mời Tùng và chị T. đến tòa để hòa giải. Tại đây, chị T. nhất quyết xin ly hôn, còn Tùng thì xin tòa hàn gắn tình cảm vợ chồng. Do phiên hòa giải không đạt được kết quả nên cả hai ra về.

Rời phòng hòa giải, cả hai đi ra chỗ để xe trong sân tòa. Tại đây, Tùng và chị T. xảy ra cự cãi. Vốn đã quá chán Tùng nên chị T. không nói nữa mà mở cốp xe lấy đồ. Bất ngờ, Tùng rút dao thủ sẵn trong người chém đứt lìa cánh tay phải của vợ. Nhận nhát chém chí mạng, chị T. gục xuống. Sau khi gây án, Tùng thản nhiên chạy đến cơ quan công an tự thú.

Cán bộ Công an huyện Giồng Riềng đã dùng nước đá bảo quản cánh tay đứt của chị T.. Ngay sau đó, cơ quan công an đã đến TAND huyện Giồng Riềng đưa chị T. cùng phần cánh tay bị đứt đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu.

Cơn cuồng ghen của gã chồng trẻ

Trao đổi với PV, một điều tra viên Công an huyện Giồng Riềng cho biết, sau khi tự thú, đối tượng Tùng khai nhận, do tức giận vì chị T. không chịu hàn gắn tình cảm vợ chồng và có lời miệt thị nên y mới dùng dao chém đứt bàn tay của chị này. Tùng cũng dự định nếu chị T. còn tỉnh táo thì y sẽ chém chết rồi đi tự thú. Do thấy chị T. bất tỉnh, tưởng chị này đã chết nên Tùng mới đi tự thú.

Tùng cũng khai nhận, Tùng không ly hôn bởi còn thương chị T. rất nhiều và không muốn con cái thiếu cha, thiếu mẹ. Trước đó, chị T. từng đưa đơn ly dị cho Tùng ký nhưng Tùng không chịu. Sau đó, chị T. làm đơn ly hôn rồi đơn phương gửi đến tòa. “Tôi đã hứa với vợ là sẽ sửa đổi hết tính xấu của mình nhưng vợ vẫn nhất quyết ly hôn. Nghĩ rằng vợ không quay lại với mình là do có người đàn ông khác nên tôi mới gây án”, Tùng khai nhận.

Trước đó, vào chiều 28/5, thông tin với PV báo ĐS&PL, bác sỹ Danh Trung (Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang) cho biết: “Vào khoảng 12h trưa 26/5, khoa Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân T. trong tình trạng bị đứt lìa cánh tay phải. Do đường đi cấp cứu khá xa nên bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch đến tính mạng”.

Bác sỹ Trung cho biết thêm: “Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ của khoa Ngoại lồng ngực đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp và quyết định sẽ tiến hành ca phẫu thuật nối bàn tay cho bệnh nhân. Sau khi có ý kiến của lãnh đạo bệnh viện, kíp mổ được thành lập gồm các bác sỹ giỏi của khoa Ngoại lồng ngực và khoa Chấn thương chỉnh hình. Ca mổ đã được kíp mổ thực hiện và kéo dài đến 5h20’”.

“Khi đưa vào phòng mổ, thương tích của chị T. rất nghiêm trọng. Phần bị chém đứt lìa tổn thương nghiêm trọng. Với mong muốn cứu được bàn tay phải cho bệnh nhân, kíp mổ đã tiến hành khâu nối mạch máu, dây thần kinh, gân và ổn định xương. Đến sáng 28/5, sau 3 ngày hậu phẫu, tình trạng phần cánh tay được nối của chị T. có tiến triển tích cực, đo được mạch rõ, phần cánh tay bị đứt ấm dần lên. Tuy nhiên, phải sau ít nhất 3 tuần nữa mới có thể khẳng định khả năng hồi phục do phải theo dõi khả năng tái tạo cơ”, bác sỹ Trung nói.

Nỗi đau của nạn nhân Trao đổi với PV báo ĐS&PL, nằm trên giường bệnh, chị T. đau đớn nói: “Tôi không thể ngờ ông Tùng lại gây án tàn nhẫn với tôi như vậy. Mục đích của ông Tùng là muốn giết tôi cho bằng được. Việc tôi còn sống là ngoài ý muốn của ông ấy. Vợ chồng tôi từng có cuộc sống hạnh phúc nhưng thời gian đó không kéo dài được lâu. Giờ đây, tôi không muốn nói gì về ông Tùng nữa. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã hoàn toàn chấm dứt”.

Thu Hiền

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý