Chồng dùng vợ để cá độ bóng đá vì… hết tiền

sakura1 sakura1 @sakura1

Chồng dùng vợ để cá độ bóng đá vì… hết tiền

Người vợ chỉ biết bị chồng dùng để cá độ bóng đá khi những kẻ thắng độ của chồng cô tìm tới nhà cũng như nơi cô làm việc để giở trò sàm sỡ.

30/05/2016 05:49 PM
63

Tin tức từ RT cho hay, sự việc đau lòng trên xảy ra tại Ấn Độ. Và người đàn ông đem bán vợ kia sống ở Kanpur, Ấn Độ.

Theo đó, người đàn ông nói trên tên là Ravinder Singh. Sau khi mất toàn bộ tiền bạc trên sàn chứng khoán, Singh quyết định dùng vợ, cô Jasmeet Kaur để các cược cho một trận đấu ở giải Indian Premier League.

Việc bị chồng cá cược, người vợ không hề hay biết. Người vợ chỉ biết chuyện khi những kẻ thắng độ chồng mình tìm tới nhà cũng như nơi cô làm việc để giở trò sàm sỡ.

Cô Jasmeet Kaur đã báo cảnh sát, đồng thời đâm đơn kiện chồng. Giới chức trách đã mở cuộc điều tra đối với vụ việc.

  Chồng dùng vợ để cá độ bóng đá vì… hết tiền - Ảnh 1

Sốc với người chồng cắm vợ để cá cược bóng đá.

Cảnh sát cũng đang truy tìm Singh vì anh ta bỏ trốn sau khi thua độ.

“Vụ việc này thực sự gây sốc”, ông Govindnagar Ajai Prakash Srivastava, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết.

“Chúng tôi đang xem xét những cáo buộc từ người vợ, và mở cuộc điều tra để tìm hiểu chuyện gì thực sự ở phía sau vụ án này”, viên cảnh sát cho biết thêm.

Được biết, cặp đôi này kết hôn từ năm 2011, nhưng cuộc hôn nhân của họ không suôn sẻ.

“Ngay từ ngày đầu tiên về chung một nhà, chồng cô ấy, lúc đó là một nhà đầu tư chứng khoán, đã đòi vợ đưa toàn bộ nữ trang và các tư trang có giá trị khác. Sau đó người vợ mới vỡ lẽ về thói rượu chè và cờ bạc của chồng. Những năm sau đó, người chồng nướng toàn bộ đồ đạc trong nhà cho cờ bạc, thậm chí bán cả nhà”, cảnh sát cho biết.

Theo lời kể của Kaur, chồng còn thường xuyên đánh đập cô và có lần hắn còn bắt cô đưa cho hắn số tiền hơn 10.000 USD của cha mẹ cô.

Ở Ấn Độ, từng xảy ra nhiều trường hợp vợ bị chồng gán nợ. Cô Kunti là một trường hợp. Theo đó, anh nông dân Hariprasad (44 tuổi) đã bán người vợ tội nghiệp từng chung sống suốt 10 năm này cho một gã đàn ông già đáng tuổi cha chú. Người vợ này buộc phải theo chủ nợ bỏ lại sau lưng chồng và đứa con mới lên 2 tuổi.

Hariprasad là một nông dân nghèo. Khi những đợt hạn hán kéo dài, rồi trở nên tồi tệ nhất bắt đầu xuất hiện ở Ấn Độ vào năm 2001, mái ấm gia đình nhỏ của Hariprasad bị đe dọa mỗi mùa thu hoạch. Gia đình anh có tổng cộng 3 mảnh ruộng trồng ngô. Ngoài chi phí mua phân bón, hạt giống và máy móc để trồng, mỗi vụ mùa bình thường, Hariprasad thu về gần 20.000 rupee. Tuy nhiên, khi hạn hán đến, những cánh đồng không đủ nước đã khiến sản lượng giảm sút nghiêm trọng. Không có tiền để trang trải các chi phí sản xuất, cộng với mất mùa, giá xuống… đã đẩy Hariprasad đến tình thế nợ nần. Ở nhà có đồ gì có giá trị, anh đều đem đi bán tất cả. Nợ chồng lên nợ và cuối cùng, tài sản quý giá nhất mà Hariprasad còn lại là người vợ. Hariprasad quyết định bán vợ với giá 10.000 rupee để trả nợ.

Cùng cảnh ngộ với gia đình Hariprasad là Kaicharan (40 tuổi), ở quận Jhansi thuộc Uttar Pradesh. Sau 5 năm liên tiếp mất mùa, Kaicharan không có gì để trả nợ, cùng với những khoản tiền lãi cao cứ ngày ngày đội lên. Rồi một ngày khi những món đồ trong nhà không còn gì để bán nữa, Kaicharan nhắm mắt chờ đợi điều tồi tệ đến. Người chủ nợ của Kaicharan ập thẳng vào nhà, kéo lê người vợ và ba đứa con của anh đi để… siết nợ.

Ngọc Mai

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý