Chồng cô cho biết anh có thể hiểu cũng như chịu đựng được sự yêu thích kì lạ này của vợ, nhưng đôi khi anh cũng cảm thấy rất ghen tị vì cô dành quá nhiều thời gian cho nó mà quên mất anh.
Cô Chou đã nuôi nó như thú cưng từ khi nó chỉ là một chú lợn con, cô cho biết mình rất yêu quí chú lợn này mà không ai có thể tách rời nó khỏi cô.
Cô đặt biệt danh cho nó là Zhu Diandian cũng có nghĩa là “lợn điên”.
Phóng to
Cô chia sẻ vì cô họ Zhu, theo tiếng Quan Thoại thì Zhu nghĩa là heo nên có thể đó là lý do cô có tình cảm đặc biệt với loại thú cưng độc này. Cô cho rằng mọi con vật đều bình đẳng và nuôi heo như thú cưng cũng giống như việc nuôi chó, mèo.
Phóng to
Cô Chou chia sẻ hình ảnh chú lợn trên weibo: “ah!.. tôi sẽ bị nó đè bẹp mất.”
Phóng to
Thú cưng đặc biệt còn được cô chủ mua cho rất nhiều đồ chơi.
Phóng to
Phóng to
Cô Zhu Chou đăng tải dòng Weibo: “Diandian trốn dưới lớp chăn, đôi mắt mơ màng, nhìn vào ống kính, đáng yêu quá!”.
Phóng to
Thú cưng Diandian được cô chủ mặc quần áo và dắt đi dạo công viên hàng ngày.
Weibo của cô đã thu hút 40.000 người theo dõi. Mỗi hình ảnh cô đăng lên đều nhận được ít nhất 13.000 bình luận và chia sẻ tỏ ra thích thú với hình ảnh thú cưng của cô.
Có bình luận: “Nuôi một chú lợn như thú cưng thật đặc biệt, nó thật đáng yêu, tôi nghĩ tôi sẽ từ bỏ việc ăn thịt lợn từ bây giờ.”
“Nó thật dễ thương, Shou và Diandian trông thật vui vẻ”.
NGUYỄN MỴ (Theo DailyMail)
Xem thêm video liên quan: Sát nhân giết vợ và con trong khách sạn vì ghen tuông