Chồng ra giá 50 triệu đồng cho đơn ly hôn

msstit msstit @msstit

Chồng ra giá 50 triệu đồng cho đơn ly hôn

Đây là câu chuyện của chị L.T.V, 28 tuổi, đã ly hôn người chồng bội tình, thủ đoạn. Chị đang sống cùng con gái nhỏ và mẹ đẻ trong căn nhà trọ ở phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

29/04/2014 05:10 PM
5,949

Tân hôn mật ngọt và 7 ngày hạnh phúc vợ chồng ngắn ngủi

Quen nhau trong lần đi sinh nhật một người bạn chung, cô gái duyên dáng tên L.T. V khi ấy mới chỉ 26 tuổi, đang là lễ tân một cô ty du lịch đã vô tình hớp hồn Chung - một chàng trai 30 tuổi, kỹ sư công trình đầy chín chắn và từng trải.

“Sau buổi đầu gặp mặt ấy, anh cứ xin số điện thoại của mình và gọi điện rủ rê mình đi ăn uống, cà phê, nói những lời tán tỉnh mình hàng ngày. Thấy anh cũng khéo mồn, biết ăn nói nhưng đẹp trai, có ngh��� nghiệp ổn định, mình lại chưa có người yêu nên dần dần mình cũng xuôi trước sự tấn công nhiệt tình của anh” - V nhớ lại ngày đầu gặp nhau của 2 người.

Trước sự quan tâm của Chung, V cũng bắt đầu có cảm tình với anh chàng kỹ sư công trình này. 2 tháng sau khi gặp gỡ, Chung đã nói lời cầu hôn và đã nhận được cái gật đầu trong hạnh phúc của V: “10 tháng yêu nhau với biết bao hạnh phúc. Mỗi lúc anh không phải đi công trình là 2 đứa lại gắn bó với nhau như hình với bóng. Anh cũng đã đưa mình về ra mắt gia đình anh ở Hưng Yên. Mọi người đều rất quý mình. Mình cũng đưa anh về nhà mình ở Thạch Thành (Thanh Hóa). Nói chung, gia đình 2 bên ai cũng ủng hộ tình yêu này. Mọi người còn khen chúng mình đẹp đôi nữa”

Yêu nhau được 10 tháng, một ngày đi công trình về, Chung đã bất ngờ ngỏ lời cầu hôn với V bằng lời tỏ tình rất đáng yêu: “Hôm đó, anh đi công trình xa gần 1 tháng mới về với mình. Anh nói rằng nhớ mình không chịu được. Anh còn bảo đã đến lúc muốn chúng mình về cùng một nhà. Mình vì yêu anh nên đã chẳng đắn đo suy nghĩ. Và rồi đám cưới của hai đứa đã nhanh chóng được tổ chức chu đáo ở cả hai quê”.

 - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Đám cưới ở quê xong, vợ chồng V chỉ ngủ lại quê đúng 1 tối. Tối thứ 2, họ ra nhà trọ ở Hà Nội để nhanh chóng sắp va li đi tuần trăng mật ở Sài Gòn 5 ngày: “5 ngày trăng mật và 2 ngày sau tân hôn ở nhà trước đó, tổng cộng mình có đúng 7 ngày ngắn ngủi nhưng hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc sống mới của mình khi ấy thật sự mật ngọt. Chồng mới cưới lúc nào cũng chiều chuộng, yêu thương và nâng niu mình. Mình còn nghĩ thật may mắn vì gặp được người đàn ông yêu thương mình đến vậy. Trong suốt 1 tuần trăng mật đó, mình cũng không thấy anh có biểu hiện bất thường nào. Vậy mà…” - Người phụ nữ này kể lại.

Qua 7 ngày mật ngọt sau cưới, đến ngày thứ 8 sau khi trở về Hà Nội để bắt đầu cuộc sống thường Nhật, V tá hỏa và không khỏi sốc khi phát hiện bị chồng lừa dối đã từ lâu: “Ngày đầu tiên sau cưới đi làm, chồng về nhà trong bộ dạng say khướt vì bảo bị bạn bè chúc tụng nhiều quá. Anh còn nôn mửa ra khắp nhà. Mình cho chồng uống nước giải rượu rồi để anh nằm ngủ và tranh thủ dọn dẹp bãi chiến trường cho chồng.

Lúc này mình mới thấy để ý thấy chiếc điện thoaị của chồng rơi ra sàn nên tiến lại nhặt lên cho chồng. Song chẳng hiểu sao mình tò mò ngồi xuống tí toáy điện thoại của chồng một lúc. Mình phát hiện, chồng hay xóa sạch cuộc gọi đến và đi rồi cả tin nhắn hàng ngày. Mình chỉ thấy 1 tin nhắn trong phần deleted mà chồng đã quên xóa và anh mới gửi cách đây hơn 1 giờ đồng hồ. Anh nhắn cho số máy ghi tên tắt với nội dung là: ‘Đi trăng mật với vợ mấy hôm mà nhớ em đến cồn cào không chịu được. Trưa mai mình gặp nhau, em nhất định phải cho anh hôn nhiều vào nhé. Em phải bù cho anh đấy".

Lời thú nhận và tiết lộ động trời của chồng

Ngày thứ 8 trong cuộc sống vợ chồng, với người vợ mới cưới này, cuộc sống đã bắt đầu là một chuỗi những ngày đen tối khi vô tình đọc được tin nhắn đó: “Mình cảm thấy đau đớn quá thể. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt mình. Mình cảm thấy thương hại mình khi bị anh lừa dối tình cảm như vậy. Thế mà sáng đó khi vợ chồng gần gũi nhau, anh vẫn còn nói yêu mình. Mình đi làm cả ngày vẫn cảm thấy vui nữa chứ. Mình khờ dại quá”.

Không thể tin những gì mắt vừa mới thấy, V đã thức cả đêm hôm đó để đợi chồng tỉnh rượu dậy sẽ hỏi luôn: “Nửa đêm, anh bắt đầu có dấu hiệu rã rượu. Thấy mình vẫn ngồi suy sụp gần đó, anh ta còn ân cần giả bộ hỏi mình có chuyện gì. Mình lẳng lặng đưa anh ta xem tin nhắn trong điện thoại lúc nãy. Anh tái mặt và thú nhận tất cả. Tai mình bắt đầu ù đi khi chồng thẳng thắn nói vẫn vừa qua lại với người yêu cũ ngay cả khi yêu và cưới mình. Người phụ nữ kia cũng đã cưới chồng hơn 1 năm rồi nhưng vẫn lén qua lại với anh”.

Phát hiện chồng lừa dối, người phụ nữ 27 tuổi này như đã như chết nửa con người. Nhưng rồi, chị lại tiếp tục bàng hoàng, chết nốt nửa phần còn lại khi chồng mới cưới thẽ thọt tiết lộ bí mật động trời mà anh giấu giiếm V đúng 1 năm nay: “Chồng còn nói anh bị bệnh yếu tinh trùng trầm trọng, không có khả năng sinh con. Trước khi cưới nhau, anh ta cũng đã biết bản thân bị bệnh rồi nhưng vẫn quyết định đám cưới mà không nói với mình. Nghe anh nói vậy, mình đã buồn và khóc rất nhiều”.

Dù chồng bội bạc và giấu bệnh vô sinh, nhưng vì Chung cứ một mực cầu xin sự tha thứ từ vợ, nghĩ là cái số của mình đã vậy, V lại nuốt nước mắt vào trong tiếp tục sống và động viên Chung đi khám: “Cứ tưởng cuộc sống sau biến cố này sẽ tốt đẹp nhưng mấy tháng sau đó, khi mình đang có bầu 4 tháng thì lại một lần nữa phát hiện anh ta vẫn lừa dối mình qua lại với người cũ. Thật sự mình không thể chịu đựng hơn được nữa. Mình hỏi chồng sao đã bị bệnh như vậy, đã lừa dối mình 1 lần giờ nghĩ gì mà lại tiếp tục phản bội? Lần này anh ta chẳng những không thèm phân bua, xin xỏ gì mình mà còn quắc mắt lên chửi bới và gây sự với mình. Thậm chí anh ta còn lấy cả chai rượu vang đánh vào đầu mình khiến mình phải khâu gần chục mũi”.

Bị chồng ngoại tình đánh, bao nhục nhã và ức chế trong V cứ thế theo nước mắt tuôn chảy. Bao đêm liền thức trắng đêm nằm nghĩ ngợi, cuối cùng V đã ra quyết định ly hôn: “Mình thực sự rất căm hận người chồng bội tình và lừa dối. Đã nhiều lần mình muốn giết chết anh ta. Chính anh ta đã làm cuộc đời mình dang dở thế này. Mình từng yêu nên còn thương và muốn cho anh ta một cơ hội sau lần lừa dối đầu tiên. Nhưng giờ có lần 2 thì sẽ có thêm lần 3. Và mình không thể sống thêm một ngày nào nữa với người chồng như vậy. Mình đã quyết tâm ly hôn và bắt đầu làm lại từ đầu dù đang có thai 4 tháng”.

Lá đơn ly hôn và cái giá 50 triệu đồng

Ban đầu khi quyết định ly hôn, V đã gặp phải sự phản đối quyết liệt từ chồng. Bao lần, V đã phải lãnh những cái tát trời giáng của Chung vì “dám ly hôn”. Cứ tưởng, chồng còn có chút tình cảm sót lại với mình, nhưng không anh ta gây khó khăn như vậy chỉ muốn V phải "ra giá" cho cái đơn ly hôn giải thoát nhau này.

Và cuối cùng, để người chồng bội bạc ký vào đơn ly hôn, V đã phải nhiều lần "ra giá" và nịnh nọt anh ta bằng cái giá 50 triệu đồng: “Khi mình đưa đơn ly hôn cho anh ta, anh ta không ký. Thậm chí anh ta còn đánh đập, sỉ nhục mình. Anh ta toàn bảo: ‘Đánh cho mày tội dám ly hôn tao’. Ban đầu mình nghĩ anh ta chắc vẫn còn chút tình cảm với mình và đứa con trong bụng nên muốn níu kéo chăng? Nhưng sau đó qua nhiều lần bóng gió, anh ta đã đưa ra thỏa thuận thẳng: 'Muốn ly hôn, cứ đưa tao 50 triệu là mày sẽ dược tự do. Còn không thì đừng hòng. Biết điều thì làm vậy cho nhanh!'. Vì muốn giải thoát chính mình sớm ngày nào tốt ngày ấy nên mình đã vét toàn bộ tiền cưới của mình và vay mượn thêm bạn bè đưa cho anh ta 50 triệu đồng. Lúc này anh ta mới chịu ký vào đơn ly hôn và đồng ý giải phóng cho mình. Chuyện này mình phải giấu tiệt gia đình vì sợ bố mẹ đẻ biết sẽ nổi trận lôi đình”.

Nhùng nhằng gần 1 tháng ly hôn, ngày V ra khỏi nhà trọ với cái thai cũng đã 5 tháng trong bụng. Không còn một đồng nào trong người, không nhà trọ, V đành quay trở về nhà mẹ đẻ ở Thanh Hóa. Cũng may, gia đình V đã dang tay cưu mang và giúp đỡ mẹ con V những lúc bế tắc và khó khăn nhất.

“Hiện, mình đã thuê một căn nhà trọ nhỏ khác ở Hà Đông để tiện đi làm. Mẹ đẻ mình cũng xuống ở cùng 2 mẹ con mình để giúp con gái trông cháu. Hàng ngày mình đi làm, mẹ mình ở nhà vừa bán dưa cà thêm nên thu nhập cũng ổn. Chồng cũ và nhà chồng từ khi chính thức ly hôn không bao giờ gọi điện hỏi han mình và con lấy một lời. Mình cũng chẳng bao giờ trông chờ vào chồng cũ nhưng thấy thất vọng vì nhà chồng cũ quá. Trước mình còn làm dâu, mình đối xử với họ chẳng đến nỗi nào. Vậy mà con trai họ như vậy, họ cũng qua cầu rút ván luôn”.

Với người mẹ đơn thân 28 tuổi này: “Lúc này, mình chỉ mong con gái thật khỏe mạnh, đừng ốm đau để mình yên tâm làm việc và làm thêm cho cuộc sống của mẹ con mình ổn định hơn nữa. Còn mọi chuyện sau này sẽ tính sau”.

Theo Tri thức trẻ

Clip xem thêm: Hot girl trộm đồ bị bắt quả tang ở Chùa Láng

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý