Chồng trả thù cay độc phút lỡ lời thách thức của vợ

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Chồng trả thù cay độc phút lỡ lời thách thức của vợ

Cô trăn trở với câu hỏi có thể sống mãi với một người chồng ngang nhiên trả thù mấy lời trong lúc nóng giận của vợ tàn nhẫn như thế?

28/11/2015 06:55 PM
1,739

Hải và Hoa gặp nhau khi cả hai đều đã có người yêu. Tuy nhiên, tình yêu sét đánh đã khiến họ từ bỏ mối tình sâm đậm để được danh chính ngôn thuận yêu nhau.

Tình yêu của họ chóng vánh đến mức cả bạn bè và người thân đều không khỏi ngỡ ngàng. Không chỉ nhanh chóng, tình yêu của họ còn khiến mọi người bất ngờ vì hai người... giống như một đôi đũa lệch.

   - Ảnh 1

Chỉ trong vòng vài tháng mà anh đổi vài cô bồ, thậm chí có cả người lớn hơn anh vài tuổi. Ảnh minh họa.

Hoa xinh đẹp, là con gái thành phố, tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm đàng hoàng. Trong khi đó, Hải chỉ tốt nghiệp trung cấp nghề và làm công nhân cho một công ty xây dựng với mức lương ba cọc ba đồng.

Không những thế hoàn cảnh gia đình Hải còn vô cùng khó khăn. Quê anh ở tận miền Trung nắng gió, anh mồ côi mẹ từ thuở 12. Dưới anh còn có đến 2 đứa em đang tuổi ăn học trong khi bố chỉ làm nghề nông, nghèo đói quanh năm.

Nhìn cặp đôi xoắn xít bên nhau, ai cũng bảo rồi chẳng mấy mà buông đâu vì hai người chẳng có gì là liên quan cả. Ấy vậy nhưng, 1 năm trời trôi qua họ vẫn hạnh phúc viên mãn.

Tâm sự với bạn thân, Hoa bảo: “Mình chưa gặp người đàn ông nào tình cảm mà lại ý chí như anh ấy.” Còn trong những cuộc trà dư tửu hậu, Hải tự hào cho biết: “Cái quý nhất là cô ấy đến với mình chỉ thực sự là tình cảm, ngoài ra không gì nữa”.

Và rồi đám cưới của hai người diễn ra êm đẹp như bao đám cưới khác. Vì cả hai còn trẻ mức lương lại không cao nên sau hai tháng thuê nhà, hai người chuyển về nhà bố mẹ Hoa để ở.

Dù ở nhờ nhà ngoại nhưng thời gian đầu cuộc sống chung của họ vô cùng êm đẹp. Hoa sớm có bầu và Hải cũng cố gắng xoay sở đủ mọi việc những mong sớm mua được nhà riêng. Nhìn cảnh vợ chồng sáng sáng chở nhau đi làm, tối lại rúc rích rủ nhau đi bộ thể dục, hàng xóm ai cũng ngợi ca.

Ấy thế nhưng kể từ khi Hoa sinh em bé, cô nghỉ việc không lương và em bé lại hay ốm đau khiến gia đình trở nên căng thẳng. Số tiền dành dụm trước đó cứ vơi dần trong khi công việc của Hải lại không thuận lợi.

Phần vì trầm cảm do suốt ngày ngồi nhà ôm con, phần vì lo lắng khi con liên tục ốm, Hoa từ người dịu dàng trở nên cáu bẳn, ích kỷ. Còn Hải thời gian đó cũng gặp nhiều khó khăn trong việc làm cũng như có nhiều chuyện gia đình ở quê cần giải quyết nên anh lúc nào cũng như người mất hồn.

Đi thì chớ, về nhà lúc nào cũng đăm chiêu, không muốn chơi với con, không muốn trò chuyện cùng vợ. Nhìn thái độ của Hải, Hoa càng như thêm dầu vào lửa. Cô nhiếc móc chồng, xỉa xói và bày đặt nhiều chuyện.

Hai vợ chồng thường xuyên xảy ra những trận khẩu chiến ầm ĩ nhà cửa khiến bố mẹ cô phải nhắc nhở nhiều lần. Nghe bố mẹ vợ nhắc thì Hải lại cho rằng ông bà cố ý bênh con gái nên sau đó anh nằng nặc đòi ra ở riêng.

Hải bảo Hoa: “Tôi không thể chịu cảnh chó chui gầm chạn mãi được. Một là cô chấp nhận theo tôi đi thuê nhà, hai là ly thân. Chứ tôi không thể ở nhà này thêm ngày nào nữa”.

Cuộc sống vốn đã khó khăn, khi dọn ra ngoài ở phát sinh thêm nhiều chi phí, vợ chồng họ lại càng khó khăn hơn. Nhiều lần Hải chưa kịp lấy lương mà con lại ốm, Hoa phải về nhà ngoại vay tiền. Và mỗi lần như vậy, cô lại nhiếc móc chồng.

Hải vốn dĩ là người thẳng tính và rất thích tự lập nên khi thấy vợ có ý chê trách chồng kém cỏi làm ăn và dựa dẫm vào nhà vợ, anh sinh ra chán nản, lao vào những cuộc nhậu tối ngày.

Nhìn thấy chồng ngày càng bê trễ hơn, Hoa nhiều lần bảo chồng rằng cô đã ân hận vì lấy Hải làm chồng. Cô thậm chí còn bảo sai lầm lớn nhất của đời cô là đi lấy một người như anh.

Một vài lần đầu nghe vợ nói Hải đều cho qua. Nhưng đến một lần nghe Hoa bảo rằng loại đàn ông như anh chỉ có đứa ngu mới chấp nhận, Hải đã giang tay tát Hoa một cái như trời giáng và bảo: Cô quá đáng vừa thôi, tôi không phải thằng hèn nhá, tôi kém nhiều người những cũng hơn ối người đấy.

Nghe chồng nói vậy, Hoa thách thức luôn: Ngoài tôi ra, chả có ma nào dại mà ôm lấy một người như anh đâu.

   - Ảnh 2

Và càng nhìn vợ đau khổ, Hải càng đắc thắng và công khai các mối tình của mình. Ảnh minh họa.

Tưởng chỉ là lời lúc nóng giận, Hải sẽ cho qua, ai ngờ anh âm thầm lên kế hoạch đi cặp bồ với mục đích... cho vợ sáng mắt ra. Anh thậm chí không giấu giếm chuyện có bồ mà còn công khai chụp hình trong điện thoại và nhắn tin qua lại trước mặt vợ.

Hoa phần vì biết mình có lỗi, phần vì đứng trước cảnh gia đình tan nát, cô đã mọi cách níu kéo chồng. Tuy nhiên, đã 4 tháng trôi qua, việc Hải ngoại tình có vẻ không có xu hướng dừng lại mà còn căng thẳng thêm. Chỉ trong vòng vài tháng mà anh đổi vài cô bồ, thậm chí có cả người lớn hơn anh vài tuổi.

Và càng nhìn vợ đau khổ, Hải càng đắc thắng và công khai các mối tình của mình. Còn Hoa, sau nhiều ngày đau khổ vì trót lỡ lời, trách mình nhiều nhưng cô cũng bắt đầu thấy buông xuôi. Cô trăn trở với câu hỏi có thể sống mãi với một người chồng ngang nhiên trả thù mấy lời trong lúc nóng giận của vợ bằng chuyện ngoại tình như vậy chăng?

Xem thêm:

Đêm tân hôn mỗi người nằm một góc giường vì chồng gay, vợ les

Đi mua đồ ăn sáng cho vợ mà chồng tôi rẽ 'nhầm' vào nhà cô hàng xóm

Tiệc cưới chưa tàn, mẹ chồng đã ngậm ngùi khuyên dâu mới bỏ chồng

Mai Anh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý