Chủ hiệu ma nơ canh bị “bạn hàng” đánh vỡ đầu vì mâu thuẫn nhỏ

biettuot biettuot @biettuot

Chủ hiệu ma nơ canh bị “bạn hàng” đánh vỡ đầu vì mâu thuẫn nhỏ

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, anh Tú đã bị nhóm người của anh Tuyển dùng tuýp sắt hành hung dã man.

26/04/2017 12:50 AM
128

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, anh Tú đã bị nhóm người của anh Tuyển dùng tuýp sắt hành hung dã man. 

Vừa qua, chúng tôi nhận được phản ánh của anh Ngô Thanh Tú (Đống Đa – Hà Nội) - chủ một chuỗi cửa hàng ma nơ canh - về việc bị một nhóm đối tượng hành hung dã man tại địa bàn xã Ninh Sở (Thanh Trì – Hà Nội).

Theo nội dung phản ánh, vào ngày 22/12/2016, anh Ngô Thanh Tú có ký kết một hợp đồng kinh tế với anh Trần Bình Tuyển, là giám đốc một công ty đồ chơi có địa chỉ tại xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì – Hà Nội) để làm khuôn ép nhựa sản xuất mắc áo.

Chủ hiệu ma nơ canh bị  “bạn hàng” đánh vỡ đầu vì mâu thuẫn nhỏ - Ảnh 1

Anh Tú đang phải điều trị tại bệnh viện.

Theo nội dung hợp đồng, anh Tuyển sẽ cung cấp sản phẩm khuôn ép nhựa mắc áo cho anh Tú chậm nhất vào ngày 20/1/2017. Tuy nhiên, đến ngày hẹn anh Tuyển có nói với anh Tú do chuyện gia đình nên xin khất đến 11/2/2017 sẽ giao hàng.

Chấp nhận lời đề nghị của bạn hàng, anh Tú tiếp tục đợi đến ngày 11/2, tuy nhiên phía công ty anh Tuyển vẫn chưa giao hàng như đã hẹn. Phải đợi đến hết tháng 2, anh Tú mới nhận được sản phẩm.

Khi mang bộ khung về nhà, anh Tú phát hiện sản phẩm có chất lượng không đảm bảo nên đã nhiều lần gọi đến anh Tuyển yêu cầu công ty sửa chữa nhưng không được chấp thuận.

Ngày 15/4, do sản phẩm chất lượng quá kém, anh Tú đã mang khuôn xuống dưới xưởng của anh Tuyển và yêu cầu sửa chữa.

Ngày 24/4, do sốt ruột về tiến độ sửa chữa, anh Tú đã có lời qua tiếng lại với anh Tuyển. Lúc này anh Tuyển đã uống rượu từ trước nên đứng dậy định đánh anh Tú.

Chủ hiệu ma nơ canh bị  “bạn hàng” đánh vỡ đầu vì mâu thuẫn nhỏ - Ảnh 2

Vết máu còn sót lại trên đường an Tú tháo chạy.

Được mọi người can ngăn, anh Tuyển tiếp tục gọi điện thoại và dẫn theo một nhóm người mang vũ khí tới tấn công anh Tú.

“Tôi bị anh Tuyển và nhóm người dùng tuýp nước đánh vào đầu nhiều lần khiến tôi ôm đầu chaỵ ra ngoài. Khi ra ngoài thì tôi nhìn thấy a Tuyển cầm dao lao tới đâm ,tôi nhanh tay túm được con dao vứt ra nên chỉ bị đứt ở bàn tay. Khi chạy được lên xe ô tô thì có mấy người tiếp tục đuổi theo lấy xe máy chặn đầu xe tôi, dùng tuýp nước đập xe bắt tôi ra.” – anh Tú cho biết.

Vì sự việc quá nguy hiểm, người anh đi cùng anh Tú đã phóng xe ô tô bỏ chạy, sau đó anh Tú được chuyển tới bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Ông Lê Minh Hướng, Trưởng CA xã Ninh Sở cho PV biết, sau khi xảy ra sự việc, người thân gia đình anh Tú đã viết đơn trình báo gửi cơ quan công an.

Bước đầu, Công an xã Ninh Sở đã lập hồ sơ, lấy lời khai một số đối tượng để gửi cơ quan công an huyện Thanh Trì tiếp tục điều tra.

“Một số đối tượng mà gia đình anh Tú nêu trong đơn đã được lấy lời khai, bước đầu họ thừa nhận đã hành hung anh Tú. Còn về phần anh Tú, hôm nay (25/4) chúng tôi đã liên hệ với anh để làm việc và anh Tú đã hứa sẽ tới cung cấp lời khai vào ngày mai (26/4)” – Ông Hướng cho biết thêm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả về vụ việc.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý