Mọi người cũng không hiểu tại sao sếp lại tin lời Thanh đến vậy. Phải chăng sếp không nhận ra rằng, đây đang là thời loạn lạc, thời mà anh em ruột cũng có th...
|
Yêu rồi cưới, nghe thì thật đơn giản, nhưng xem ra không phải lấy nhau xong là yên, nhất là với những cặp vợ chồng cùng làm trong một cơ quan hay công ty.
|
Đêm ấy Hùng đã qua đêm tại khách sạn. Hùng cũng không biết cô gái nằm bên cạnh anh là ai, chỉ thấy một cảm giác rất thoải mái và êm đềm. Đó là một cảm giác r...
|
Sau đêm thuộc về ông ta, tôi thật sự đã có tất cả. Và nhiều đêm khác ông đều chủ động tìm tôi để thỏa mãn ham muốn thể xác đàn bà. Tôi bỗng chốc trở thành nữ...
|
Đã nói nhiều chị Lan còn mắc cái bệnh “ra oai”. Lúc nào chị cũng tỏ ra mình là người lớn tuổi, sai bảo được các em mặc dù trong công ty có nhiều người thâm n...
|
Chẳng đợi ai mời chào, một người đàn bà cùng với hai gã mặt mũi bặm trợn, xăm trổ đầy mình xồng xộc đi vào: “Giám đốc của các anh chị đâu, cho tôi gặp?”, ngư...
|
Được sếp trọng dụng vì thái độ làm việc nghiêm túc, Lành càng có cơ hội để 'bòn rút’. Cô tìm mọi mánh khóe có thể ăn tiền được. Các đối tác làm ăn lần lượt đ...
|
Gặp ai Hường cũng chỉ chào hỏi rất nhỏ hoặc là cười một cái là xong. Rồi cô lại về vị trí làm việc của mình. Những buổi trưa cả văn phòng đi ăn cơm cùng nhau...
|
Tôi chỉ mang máng nhớ trong lúc đấy, ông ta bắt đầu mơn trớn, vuốt ve tôi…Sau đó thì tôi bắt đầu mất hết tự chủ...
|
Từ trước tới giờ cô luôn coi Oanh là bạn thân, định cuộc gặp lần này nói với Oanh tất cả và nhờ vả chú mình cân nhắc Oanh lên chức. Nhưng không ngờ bản chất ...
|
Đầu giờ sáng, nhận được điện thoại rủ ăn trưa từ một cô bạn, chị Trà (Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) hồn nhiên đáp: "Buổi trưa muốn 'hẹn hò' với tớ là phải 'đặt' từ...
|
Đồng nghiệp nam nữ trong cùng cơ quan đôi khi thích đùa cợt, trêu chọc lẫn nhau chỉ để tạo sự sôi nổi, vui nhộn, hòa đồng giữa mọi người. Bạn phản ứng gay gắ...
|
"Tôi không ưa những người chỉ biết hùng hục làm việc nhưng cũng ưa những người lười nhác. Phải biết vừa làm, vừa chơi thì mới xứng mặt làm nhân viên của tôi....
|
Hoa ngẫm ngợi về cái cách sống thoáng của nhân viên công sở thời hiện đại. Hình như bây giờ, người sống bôn-sê-vích như Hoa mới là khác lạ, chứ biết sống tho...
|
Thường nữ doanh nhân chỉ “ăn nem” khi không có tình yêu trong hôn nhân hoặc để trả thù việc chồng “ăn nem” bởi phụ nữ rất dễ bị tổn thương và cũng rất ích kỉ...
|
Sếp ban hành quy định mới: “Những công việc chính ai cũng phải làm được, để nếu người này nghỉ, hoặc người kia bận, thì số ít người còn lại phải biết quán xu...
|
Nhờ có Trang "hộ giá", sếp thoát nạn bị vợ bắt tại trận đang hú hí với bồ. Biết ơn Trang, bao giờ ông cũng ưu ái cô hơn những người khác.
|