Cô gái bị hàng chục thanh niên ‘quây’ kể lại phút kinh hoàng

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Cô gái bị hàng chục thanh niên ‘quây’ kể lại phút kinh hoàng

Là nạn nhân bị đám thanh niên “quây” tại công viên nước Hồ Tây, cô nữ sinh lớp 11 không giấu nổi sự bức xúc và kể lại giâu phút kinh hoàng.

21/04/2015 11:03 AM
417

Ngày 19/4 vừa qua, sự kiện Công viên nước Hồ Tây mở cửa miễn phí đã thu hút hàng ngàn người tham gia. Tuy nhiên, trong ngày mở cửa đầu tiên, hình ảnh không được đẹp mắt đã xảy ra đó chính là cảnh chen lấn, “vượt rào”, reo hò trước hình ảnh thiếu nữ rách bikini, thiếu nữ ngất xỉu...Trong đó hình ảnh cô gái bị nhóm thanh niên té nước lên người nhận được sự quan tâm và nhiều người bất bình hơn cả, bởi trò đùa quá khích.

Xem video:

Thiếu nữ bị sàm sỡ tập thể ở Công viên nước Hồ Tây

Không giấu nổi sự bất bình, rất nhiều người đã lên tiếng về cách hành xử thiếu văn hoá của một bộ phận nam thanh niên có nhiều hành vi không đẹp khi tham gia sự kiện vào cửa tự do tại công viên nước Hồ Tây.

Cùng cảnh ngộ với khá nhiều cô gái trẻ, cô nữ sinh lớp 11 P.T.D.L cũng trở thành một nạn nhân bất đắc dĩ của những trò đùa ác ý do các nam thanh niên tại sự kiện hỗn loạn này. Theo chia sẻ của D.L, sáng hôm xảy ra sự việc, cô có đi cùng một đám bạn gồm 8 người. Cả nhóm vô cùng háo hức khi đến tham dự sự kiện này, nhưng sau khi đã vào đến nơi thì lập tức bị hối hận.

   - Ảnh 1

Cảnh tượng cô gái bị nhóm thanh niên té nước đã khiến cư dân mạng hết sức tức giận.

Chưa hết bàng hoàng cùng sự bức xúc, D.L kể lại: “Lúc đó, em đang đứng trên bờ cùng mấy người bạn khác trong hội thì bị một nhóm thanh niên tầm 40-50 người té nước lên. Sau đó, có 2 người chạy lên bờ ra sức kéo em xuống hồ bơi khiến em bị ngã xuống hồ rồi bị sặc nước. Khi em đứng dậy thở thì nhóm thanh thiên bắt đầu hùa vào té nước em. Em chỉ biết quay lưng vào họ, bịt tai lại để không bị té nước vào mặt để tránh bị choáng. Được một lúc thì có một anh ra kéo em lên nhưng chưa kịp lên tới bờ thì em lại tiếp tục ngã xuống thêm lần nữa rồi bị sặc nước”.

“Khi em cố đứng dậy, nhóm thanh niên kia bắt đầu tiến lại gần. Em biết họ định làm điều gì đó nên bắt đầu phản kháng. Em khua chân tay lung tung nên không ai dám tiến lại gần. Sau đó thì anh lúc nãy và bạn em chạy ra kéo em lên thêm một lần nữa. Mãi sau em mới lên được bờ”, D.L kể tiếp trên Trí Thức Trẻ.

   - Ảnh 2

Hình ảnh về sự cố của D.L được chia sẻ trên mạng xã hội.

D.L cũng cho hay khi thấy mình rơi vào hoàn cảnh đó, cảm giác của cô hoàn toàn chỉ là thất vọng và vô cùng tức giận. “Trước khi em được đưa lên bờ thì bạn bè rất muốn xuống cứu em nhưng vì toàn là nữ và còn đang mặc đồ bơi nên rất sợ. Khi bị kéo xuống, em cũng sợ hãi và tức tối nữa”.

Bên cạnh đó, D.L cũng bày tỏ rằng: "Em thực sự cảm thấy rất thất vọng về cách hành xử của một bộ phận các nam thanh niên có mặt ở đó”.

Sau khi hình ảnh cùng câu chuyện của D.L được đăng tải trên mạng xã hội, rất đông người cũng đã nhanh chóng tìm ra facebook của cô bạn, cuộc sống của cô bạn cũng trở nên xáo trộn.

Trang cá nhân của D.L. cũng có nhiều người hỏi thăm, làm phiền.

Sau khi trải qua khoảnh khắc kinh hoàng tại công viên nước Hồ Tây ngày 19/4, D.L và bạn bè đã phải mất khá nhiều thời gian mới có thể bình tâm lại. Sau khi suy xét lại sự việc hôm đó, các cô gái trẻ cho hay tuy mình chưa bị xâm hại gì về thân thể nhưng tâm trạng và suy nghĩ về cách hành xử của các nam thanh niên tại đó vẫn vô cùng tồi tệ.

Trường hợp của D.L chỉ là một trong số nhiều cô gái trẻ bị lôi ra trở thành nạn nhân của những trò đùa ác ý tại công viên nước Hồ Tây hôm 19/4 vừa qua.

Tuy nhiên, những hành động trêu ghẹo, reo hò, té nước của một nhóm thanh niên lại khiến mọi người tỏ thái độ tức giận, thậm chí phê phán những hành động “không đáng mặt nam nhi” của các thanh niên trên.

Lan Anh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý