Cô gái trở về từ 'động quỷ' tự vẫn vì bị khước từ chuyện lứa đôi

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Cô gái trở về từ 'động quỷ' tự vẫn vì bị khước từ chuyện lứa đôi

Nạn nhân bị lừa bán sang bên kia biên giới từ năm học lớp 9. Đến khi trốn được về những tưởng có một tương lai sáng hơn với tình yêu hạnh phúc. Thế nhưng, trời không chiều theo lòng người...

06/12/2014 08:05 AM
4,129

Mặc dù vụ việc chị Nguyễn Thị Q. (SN 1994) trú tại phường Mỹ Độ, TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) dại dột trầm mình xuống dòng sông Thương đã trôi qua được mấy ngày nhưng người dân sống gần khu vực chân cầu và khối phố không khỏi xót xa, thương cảm cho số phậm hẩm hiu của người xấu số mỗi khi có ai nhắc đến.

Sinh ra trong một gia đình không được đầy đủ có cha và mẹ, cuộc sống của anh em Q. phải nương tựa vào những thân già. Đắng cay hơn, nạn nhân còn bị lừa bán sang bên kia biên giới từ năm học lớp 9. Đến khi trốn được về những tưởng có một tương lai sáng hơn với tình yêu hạnh phúc. Thế nhưng, trời không chiều theo lòng người...

Tự vẫn vì bị gia đình nhà bạn trai ngăn cấm không cho yêu?

Thông tin từ phía Công an TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn phường Mỹ Độ vừa xảy ra vụ chị Nguyễn Thị Q. (SN 1994), trú tại phường Mỹ Độ, TP. Bắc Giang nhảy xuống sông Thương tự tử tại khu vực cầu Mỹ Độ. Chiều muộn ngày 9/11, nhiều người dân tham gia lưu thông và bán hàng quán hai bên đầu cầu Mỹ Độ bất ngờ phát hiện một cô gái đang đi trên Xe máy do người khác đèo dừng lại giữa đỉnh cầu, bỗng cô gái lao ra giữa đường, bước qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông Thương chìm nghỉm. Sự việc diễn ra quá nhanh, lại trong lúc trời nhá nhem tối nên mọi người không kịp trở tay cứu nạn...

 - Ảnh 1

Nạn nhân Q.

Tìm đến hiện trường sau khi sự việc xảy ra, trò chuyện với PV báo Đời sống và Pháp luật, chị Nguyễn Thị Điềm người bán hàng phía bên phía đầu cầu phường Mỹ Độ cho biết: Vào khoảng thời gian đó, chị đang chuẩn bị dọn hàng thì nghe thấy tiếng tri hô của một số người đứng trên cầu là có người vừa nhảy cầu tự tử. Một lúc sau thấy nhiều người nhốn nháo chạy lên phía đỉnh cầu, chị cũng chạy lên tìm hiểu sự tình thì được một số người có mặt ở đây kể lại: Khoảng 18h30’ ngày hôm đó (9/11-PV) có một cô gái hình như là đang giận người yêu nên đã nhảy xuống sông Thương tự tử. Do trời lúc đó đã tối, không ai nhìn thấy gì cộng với nước sông lên cao, nên không có người nào dám lao xuống cứu cô gái.

Theo một số người bán hàng quanh hiện trường, thì cô gái này được một người nữa đi kèm xe vì có biểu hiện của người say rượu. Sau khi thấy cô gái nhảy xuống sông, người bạn đi cùng hoảng hốt hô hoán mọi người trong tuyệt vọng. Nhìn cảnh đó ai cũng thấy đau lòng.

 - Ảnh 2

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau đó, sự việc được thông báo cho công an địa phương và gia đình nạn nhân. Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thị Q. (SN 1994, trú tại tổ 4, phường Mỹ Độ). Cơ quan chức năng phối hợp với gia đình tiến hành tìm kiếm xác nạn nhân. Đến khoảng 12h ngày 10/11, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Q. tại khu vực chân cầu Mỹ Độ. Lực lượng Công an TP. Bắc Giang đã có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan ch���c năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để mai táng. Nguyên nhân ban đầu được xác định chị Q. có tình cảm với một nam thanh niên trên địa bàn, nhưng do hai người mâu thuẫn nên xảy ra sự việc đau lòng trên.

Bi kịch của cô gái có hoàn cảnh đáng thương

Tìm về địa phương của cô gái xấu số, chúng tôi gặp ông Ngô Thế Hưng, Tổ trưởng tổ dân phố số 4. ông Hưng cho biết, ngày 11/11 đại diện tổ dân phố cùng gia đình đã đứng ra tổ chức tang lễ cho người xấu số theo phong tục địa phương. Sự việc gây ra cú sốc cho không chỉ người thân trong gia đình nạn nhân mà còn đối với nhiều người dân tổ 4.

Chúng tôi tìm tới nhà nạn nhân trên đường Thân Nhân Chung thuộc tổ dân phố số 4. Trong căn nhà nhỏ là một ban thờ lập vội, tiếng cầu kinh liên tục khiến lòng người se lại trong cái lạnh đầu đông. Tiếp chuyện PV là bà Lê Thị L. (73 tuổi) bà nội Q.. Chia sẻ về câu chuyện buồn của đứa cháu gái đáng thương, bà L. nghẹn ngào nói, cháu bà chỉ bị ngã xuống sông chứ không có chuyện... tự tử, nói đến đây những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt của bà L..

 - Ảnh 3

Bà L. chia sẻ câu chuyện buồn với PV.

Theo lời kể của bà L. thì hoàn cảnh của Q. rất đáng thương. Gia đình Q. sớm chịu cảnh ly tán do bố vướng vào vòng lao lý với án 20 năm tù, mẹ không chịu được cảnh khổ cực nên đã bỏ đi theo người khác. Q. cùng anh trai sống dưới sự đùm bọc của ông bà nội và cô bác. Cuộc sống tưởng chừng cứ thế trôi đi với cô bé chịu nhiều thiệt thòi này, thế nhưng tai họa lại ập xuống đầu Q. khi năm vừa tròn 15 tuổi em bị kẻ xấu dụ dỗ rồi bắt cóc bán sang bên kia biên giới. Từ đây những ngày tháng tủi hổ đau đớn, những trận đòn roi, những lần bị chủ quán đánh đập ép đi khách khiến cô gái 15 tuổi tưởng chừng như không thể có ngày về với gia đình.

Thế rồi, cuộc sống trong sự vây hãm kìm kẹp, giám sát chặt chẽ của chủ quán cùng bọn đầu gấu cũng dần được nới lỏng. Sau hơn một năm sống trong địa ngục trần gian bên xứ người, lợi dụng sơ hở Q. đã trốn được về Việt Nam với thân hình xơ xác héo mòn. Nghe câu chuyện mà Q. kể lại, gia đình lại càng thương yêu cô hơn.

Sau khi trốn thoát khỏi "tổ quỷ", về bên gia đình, Q. phụ giúp người thân những công việc thường ngày, sau đó một thời gian thì đi làm cho một số quán bán hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố. Những lúc rảnh rỗi, Q. thường giúp bà nội dọn bán hàng nước trước cổng nhà.

Cũng theo tìm hiểu PV, mới đây Q. có đem lòng yêu một chàng trai tên Đ. trú tại TP. Bắc Giang. Hai người đi lại hẹn hò và đang dự tính tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, một số người biết chuyện cho biết, nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của cô gái trẻ có liên quan đến chuyện cãi vã giữa Đ. và Q.. Theo đó, gia đình Đ. khi biết quá khứ của Q. đã hết sức ngăn cản. Buồn về chuyện này giữa hai người cũng thường xảy ra những cuộc cãi vã. Và vào buổi chiều ngày 9/11, Q. cùng một nhóm bạn rủ nhau đi uống rượu. Trong bữa rượu, Q. đã nhiều lần đề cập đến việc này và nói sẽ nhảy cầu tự tử để "bảo vệ" tình yêu của mình. Nhóm bạn này tưởng Q. chỉ giỡn trêu vì nghĩ Q. đã uống quá chén nhưng trên đường về thì sự việc đau lòng xảy ra.

Một số hàng xóm nhà Q. cho biết, Q. là một cô gái xinh xắn, ưa nhìn. Trong đám tang, bạn trai của Q. lết gối khóc lóc van xin người yêu tha thứ. Nhìn cảnh đó chúng tôi cũng cảm thấy quá xót xa cho tình yêu của đôi trẻ bị chia lìa vì sự ngăn cản của người lớn. "Xót xa quá, mong cháu Q. ở bên kia sớm được siêu thoát", một người dân tổ 4 chia sẻ.

Sự lạ trên sông Thương

Theo tìm hiểu PV được biết, cầu Mỹ Độ bắc qua sông Thương mới được xây dựng thay thế cho cây cầu sắt. Từ trước đến nay những vụ việc tự tử trên hai cây cầu cũ và mới không phải là hiếm, do nước lớn nên thi thể các nạn nhân thường trôi đi khá xa, có nhiều trường hợp mất xác. Sau khi sự việc xảy ra, bà L. đã ra khu vực khúc sông thắp nhang khấn thần linh thổ địa để gia đình sớm tìm được xác cháu. Đến trưa ngày hôm sau đội thợ lặn đã tìm thấy xác Q. đúng nơi nhảy xuống. Nhiều người tin rằng, khúc sông này linh thiêng nên mới có sự lạ như vậy.

Theo Đời sống & Pháp luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý