Cô gái từ bỏ cuộc sống xa hoa của một nhà thiết kế hàng đầu New York để đi tu

remember1 remember1 @remember1

Cô gái từ bỏ cuộc sống xa hoa của một nhà thiết kế hàng đầu New York để đi tu

Hãy đọc và cảm nhận cuộc sống ấy đã thay đổi như thế nào.

30/09/2016 10:17 PM
1,755

Sinh ra và lớn lên tại New York hoa lệ, tuy vậy Nisha Kapashi lại có nguồn gốc từ Ấn Độ. Cô đã rời bỏ cuộc sống đủ đầy của một nhà thiết kế thời trang của mình để trở về chốn thanh tịnh. Ngay sau đó, cô cũng chuyển đến Diksha sinh sống như một nhà tu hành của Đạo Jaina.

Cuộc sống trước đây

đi tu 5

Nisha Kapashi sinh ra và lớn lên tại Poughkeepsie. Cô theo học Viện Công nghệ Thời trang, thực tập tại Kate Spade. Sau đó, lẽ dĩ nhiên, Nisha Kapashi có được một công việc với mức lương cao ở J.Crew. Tủ quần áo của cô luôn đầy ắp những nhãn hiệu thời trang cao cấp. Cha mẹ cô tặng cho con gái của mình một căn hộ xa hoa trên Tòa nhà Sixth Avenue, gần Macy.

Cô ấy kể về những câu chuyện từ khi bắt đầu

đi tu 4

"Sau khi theo đạo, tôi đã kết hôn với triết lý nữ tu Jain với tư cách một cô dâu. Sau lần tắm như một người trần tục lần cuối, tôi được cạo tóc như một biểu tượng của sự từ bỏ cuộc sống cũ của mình".

Nisha Kapashi chưa bao giờ tưởng tượng được ngày hôm nay của mình

đi tu 3

"Ở tuổi 23, tôi cũng từng có một cuộc sống như bao bạn trẻ khác. Cũng đi ăn và check in tại
những nhà hàng sang chảnh, cũng có những sở thích như các cô gái như thích ăn pasta và đồ ăn Ý"

Mì ống và túi xách hàng hiệu Prada cũng không thể lấp đầy những khoảng trống xung quanh Nisha Kapashi

đi tu 2

"Tôi không thể hiểu tại sao tôi không cảm thấy hạnh phúc dù cuộc sống của mình rất đủ đầy. Dù đã rất cố gắng tập trung những suy nghĩ của mình vào công việc nhưng cảm giác trống rỗng vẫn không thể lấp đầy. Sau đó, tôi thay đổi cách ăn mặc, không trang điểm và dần nhận ra sự khác biệt".

Cuộc sống mới của một nữ tu

đi tu 1

"Hiện tai, tôi chỉ ngủ sáu giờ một đêm, ngồi thiền 90 phút mỗi ngày và dành hẳn 15 giờ một ngày nghiên cứu triết học Jain. Chúng tôi sống một lối sống du mục ở Ấn Độ. Dù trong tay không có gì, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy".

đi tu 0

Thay vì quần áo Gucci và túi xách Fendi, bây giờ tôi đã có bát làm từ bí ngô để đựng thức ăn; một bàn chải chúng tôi sử dụng để lau sạch quần áo khi chúng ta đi bộ; một cây gậy và vài bộ đồ"
"Chúng tôi thậm chí không có bất cứ đôi giày nào"
"Tôi không có tiền, chứ đừng nói đến một tài khoản ngân hàng".
"Tôi đã cam kết một cuộc sống độc thân và đơn giản cho phần còn lại của cuộc đời tôi"
"Đây là cuộc sống của tôi bây giờ - một cuộc sống với hạnh phúc tối thượng ''.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý