Có nên yêu người cờ bạc, rượu bia?
(Tinh yeu gioi tinh) - Anh ấy nói yêu em, nhưng anh thường xuyên lô đề, cờ bạc, rượu bia. Liệu em có nên tiếp tục tình yêu này hay không?
Momxinh gửi ngày: 16/06/2012 05:53 AMTheo nguoiduatin.vnxem link gốc 1,485 click 0 bình luận

Chị Thanh Bình thân mến!

Em đang rất đau khổ về chuyện tình cảm, mong chị cho em một lời khuyên. Em yêu một người hơn em 8 tuổi. Là một sĩ quan quân đội nhưng anh ấy lại có một số tật xấu khó có thể chấp nhận được là đánh lô đề và thường xuyên rượu bia. Như anh nói thì vì hoàn cảnh nên anh mới như vậy vì mọi người ở chỗ anh ai cũng thế. Hơn nữa gia đình anh lại cách xa nhà em (hơn 100 km) nên em không biết rõ về gia đình anh như thế nào. 

Chỗ anh làm gần nhà chú em, chính vì thế mà hai đứa em quen nhau. Gần đây bố mẹ em nghe chú kể về anh ấy nên khuyên em dừng lại, không yêu anh ấy nữa vì người như vậy không thể là chỗ dựa cho em sau này. Mọi người nói em còn trẻ, tương lai còn dài (em mới là sinh viên năm thứ nhất) không nên hi sinh vì một người như thế để sau này phải hối hận.

Em rất phân vân không biết phải làm sao? Em yêu anh ấy nhiều lắm, em cảm nhận bản chất anh ấy không xấu, cũng là người sống tình cảm, biết quan tâm dù ban đầu anh ấy ít khi biểu lộ cảm xúc. Và điều kinh khủng nhất đã xảy ra: em và anh ấy đã vượt quá giới hạn. Em biết mình cũng đã quá ngây thơ nên mới để xảy ra chuyện đó. Em không phải sợ anh ấy không lấy em hay bỏ rơi em. Bởi lẽ khi chuyện đó đã xảy ra, em luôn xác định cho mình tâm lý phải đối mặt với nó. Nhưng điều em quan tâm nhất lúc này là anh ấy yêu em thật lòng hay không và có đúng là người xứng đáng để em hi sinh hay không?

Hôm qua trong lúc quá xúc động khi nghe bố mẹ gọi điện nói anh ấy không tốt, em đã đòi chia tay với anh ấy. Em đã nhắn tin trách móc: "Sao anh lại lô đề, sao lại rượu bia làm gì để người khác có cái nhìn không tốt về anh?". Anh ấy đã nói rằng: "Anh đúng là thật sự rất xấu nhưng anh không phải như em nói. Em lại nghe người nhà nói gì phải không?". Sau một hồi em trả lời: "Giữa người yêu và gia đình em phải chọn một".

 - 1

Người đó không xứng đáng để em phải đau khổ lựa chọn (Ảnh minh họa)

Anh khuyên em cứ suy nghĩ kĩ và tốt nhất là nghe lời bố mẹ em vì anh ấy không hoàn hảo như em và gia đình em mong muốn. Em chưa đưa ra quyết định cuối cùng và anh vẫn gọi điện thoại hỏi thăm em hàng ngày. Giờ đây em phải làm sao, phải đưa ra quyết định như thế nào? Mong chị cho em lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều!

Trả lời:

Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những chia sẻ của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng giờ đây em đang băn khoăn không biết có nên quyết định tiếp tục yêu một người con trai có nhiều tật xấu và không được lòng gia đình em.

Đọc thư của em, chị nghĩ rằng vấn đề không phải là em buộc phải lựa chọn giữa "Gia đình và người yêu" mà điều đáng nói ở đây là người đó hoàn toàn không xứng đáng để em phải lựa chọn.

Thứ nhất, xét về bản chất con người anh ấy. Em nói rằng anh ấy không xấu nhưng chị cho rằng điều đó không đúng hoặc có thể nó là đánh giá quá chủ quan của em. Một người đứng trong môi trường quân ngũ, ở vị trí sĩ quan quân đội phải luôn tự biết tư cách của mình cần được rèn luyện và tu dưỡng như thế nào, vậy mà anh ấy lại mắc phải rất nhiều những tật xấu như cờ bạc, rượu chè. Hơn nữa, anh ta đã gần bước sang tuổi 30. Ở cái tuổi đó không phải là còn khờ khạo hay trẻ con để đổ lỗi cho việc mình "trẻ người non dạ" nữa. Mọi hành động, sự lựa chọn cách sống đều phản ánh bản chất con người anh ta thế nào.

Không chỉ vậy anh chàng này dường như không chịu nhận rằng bản thân mình không tốt mà chỉ muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh "vì chỗ anh ai cũng vậy". Không thể lấy lí do "ai cũng vậy" để bào chữa cho những thói hư tật xấu của mình. Sự phủ nhận đó càng chứng tỏ anh ta không hề có ý thức về những sai lầm của mình, càng không ý thức trong việc sửa đổi những thói xấu đó. Một người như vậy có đáng để em gắn bỏ cả đời hay không?

Thứ hai, về vấn đề anh ấy có yêu em thực sự hay không? Điều này cũng không quá khó để có được câu trả lời. Cứ cho rằng những sai lầm mà anh ấy mắc phải là do bị lôi kéo nhưng nếu yêu em thật lòng, bản thân anh ấy phải tự mình thay đổi để tốt lên, để xứng đáng hơn với em. Con người ta không tránh khỏi những sai lầm, điều quan trọng là có chịu sửa chữa nó hay không? 

 - 2

Chia tay người để tìm người khác xứng đáng hơn với mình (Ảnh minh họa)

Nhưng thực tế yêu em anh ấy vẫn không hề thay đổi bản thân mình cho dù biết những thói xấu đó là không thể chấp nhận được và em cũng buồn lòng vì nó. Thậm chí ngay cả khi biết sự phản đối của gia đình em về tình cảm của hai người, anh ta cũng không hề có ý định sẽ thay đổi mình mà đối diện bằng cách: "Em lại nghe gia đình em nói gì phải không?".  Khuyên em suy nghĩ trước khi đưa ra sự lựa chọn giữa gia đình và anh ấy, điều đó có nghĩa là anh ta sẽ không thay đổi, chấp nhận hay không là tùy em. Một người nói là yêu em nhưng lại không thay đổi cái xấu của mình mà chỉ bắt em phải chấp nhận có thực sự yêu em hay không?

Chị nghĩ với hai điều trên, em đã tự hiểu ra rằng người đàn ông đó hoàn toàn không xứng đáng để em gắn bó cả đời với anh ta. Còn chuyện em và anh ta đã trót lỡ đi quá giới hạn, đó cũng không phải là điều "kinh khủng nhất" như em suy nghĩ. Đúng là em có phần đáng trách và nông nổi khi trao những gì quý giá nhất cho một người vừa có nhiều thói xấu vừa chưa kịp biết điều gì về gia đình anh ta. Đó thực sự là một điều em cần nhìn nhận để nghiêm khắc hơn với bản thân.

Tuy nhiên, đừng vì thế mà cố ràng buộc đời mình vào một người không xứng đáng. Đó mới thực sự là điều kinh khủng nhất mà em phải đối diện. Đừng vì muốn sửa chữa một sai lầm để rồi lại phạm phải một sai lầm khác nghiêm trọng hơn.

Em còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội để hạnh phúc ở phía trước. Những nông nổi, sai lầm trong mối quan hệ này nếu em biết rút ra bài học em vẫn có thể gặp được nhiều người khác có tư cách tốt và yêu thương em thật lòng hơn.

Chúc em mạnh khỏe và tìm được người xứng đáng với em!

Theo Nguoiduatin.vn
Nội dung được chị em phụ nữ tìm hiểu nhiều trên Phununet:
Hỏi đáp nhanh
nguyen thuy chi mới bít > 1 tháng trước
Nội dung đã được duyệt
đừng yêu người cờ bạc bạn ah!"giang sơn dễ đổi bản tính khó rời"
Mời bạn bình luận nhanh (không cần đăng nhập)
Họ tên của bạn Mã bảo vệ
Gửi
Bình luận của bạn phải gõ bằng tiếng việt có dấu và có nội dung lành mạnh, không mang nôi dung phản động, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bình luận có nội dung xấu sẽ bị xóa.
Trưng cầu dân ý
Ngày 05/03/2013 12:00:13 PM
Người đăng:  donghuong trong Tình yêu - Giới tính
Lượt xem:  0
1
Dùng Bao cao su
2
Uống thuốc tránh thai hàng ngày
3
Uống thuốc tránh thai khẩn cấp
4
Đặt vòng tránh thai
5
Thuốc tiêm tránh thai
6
Xuất tinh ngoài
7
Tại sao phải tránh thai, cứ để tự nhiên
Xem tất cả: Tình yêu - Giới tính
1
22/05/2013 06:37 AM
(Cân đàn ông)- Nếu em vẫn chấp nhận mối quan hệ này tức là em đang chấp nhận làm “rau sạch” miễn phí cho một kẻ sở khanh…
2
22/05/2013 09:36 AM
Sau khi bỏ vợ, cô nhân tình mới hiện rõ bộ mặt thật. Cô ta bắt tôi cưới, đưa thẻ ATM, mua xe tay ga, mua nhà cho cô ta đứng tên, rồi quản lý tôi từng giây từ...
3
22/05/2013 11:04 AM
Mỗi lần chat với tôi, Ninh đều nói là không kìm nén được, muốn thấy tôi, được làm tình với tôi qua webcam.
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Top diễn đàn: Tình yêu - Giới tính
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Top Wiki: Tình yêu - Giới tính
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Blog đang hot
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Bí mật đang hot