Sáng nay, 1/7, hơn một triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu dự thi môn Toán, môn đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Thời gian làm bài thi là 180 phút, theo hình thức thi tự luận.
Thí sinh cần mang theo chứng minh thư nhân dân và thẻ dự thi để cán bộ coi thi kiểm tra thông tin cá nhân trước khi vào phòng thi.
Phóng to
Các thí sinh đang bước vào môn thi đầu tiên.
Do Toán là môn thi tự luận nên thí sinh có thể rời phòng thi trước, sau khi hết 2/3 thời gian làm bài. Tuy nhiên, thí sinh sẽ phải nộp lại đề thi cho cán bộ coi thi và không được ra khỏi khu vực thi cho đến khi hết giờ làm bài.
Phóng to
Gương mặt đầy suy tư của một phụ huynh.
9h, tại cụm thi cụm thi Đại học Sư phạm và Học viện Báo chí & Tuyên truyền (Cầu Giấy). Dù các thí sinh đã bước vào nửa thời gian của môn thi đầu tiên, nhưng các bậc phụ huynh đứng ngoài vẫn còn đó gương mặt lo âu, hồi hộp chờ đón.
Phóng to
Vẻ hồi hộp thoáng chút lo lắng của các bậc phụ huynh ngồi đợi con.
Tại địa điểm trường ĐH Thủy Lợi (Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội), các thí sinh có mặt tại địa điểm thi từ rất sớm. Các bậc phụ huynh tại đây cũng không dấu được tâm trạng hồi hộp, thêm vào đó tiết trời Hà Nội hôm nay quá oi bức khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Ngày hôm nay, chúng tôi ghi nhận một trường hợp hy hữu cô đưa cháu đến nhầm điểm thi, phụ huynh của thí sinh Nguyễn Thị Thanh T. (thi tại điểm thi trường ĐH Thủy Lợi) đã lo lắng khi nhờ lực lượng bảo vệ đi tìm cháu.
“Hôm qua làm thủ tục dự thi tôi đã đưa cháu đến nhầm trường ĐH Công Đoàn, hôm nay tôi vào trường Công Đoàn tìm nhưng không thấy cháu đâu, giờ chỉ biết đứng đây nhờ bảo vệ vào tìm cháu xuống đây cho tôi và gia đình ở quê được yên tâm thôi” – Phụ huynh thí sinh Thanh T. cho hay.
Mặc dù đã được phổ biến quy chế thi, 7h các thí sinh có mặt đầy đủ tại địa điểm thi, nhưng dù tiếng trống điểm đã vang, đã có một thí sinh đến muộn dù đã vào giờ “cấm” 7h54 phút.
Hồng Thắm