Con thơ khóc ngằn ngặt trong tang lễ chiến sĩ thứ 19 hy sinh

vivi1 vivi1 @vivi1

Con thơ khóc ngằn ngặt trong tang lễ chiến sĩ thứ 19 hy sinh

Hôm nay (22/7), tang lễ của Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn được cử hành tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103, Hà Nội.

24/07/2014 12:39 PM
24,143

Lễ truy điệu Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn được Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân tổ chức tại Bệnh viện Quân y 103 theo nghi lễ quân đội. Sau khi hỏa thiêu theo ý nguyện của gia đình tự nguyện, ngày 23/7, tro cốt Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn được đưa về quê nhà tại Bắc Giang.

Liên quan đến vụ tai nạn máy bay rơi ở Hòa Lạc, vào hồi 10h45 phút ngày 19/7, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn đã trút hơi thở cuối cùng sau 13 ngày điều trị thương tích tại Viện Bỏng Quốc gia.

Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1981, có hộ khẩu thường trú tại thôn Cá 2, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), là chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công (Trung đoàn 916 , Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân).

Như báo Người Đưa Tin đã đưa tin trước đó, sáng ngày 7/7, anh tham gia huấn luyện bay trên chiếc máy bay Mi171 và gặp nạn tại Hòa Lạc và là 1 trong 3 người còn sống sót sau tai nạn.

Sau tai nạn, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn bị bỏng lửa 74%, bỏng sâu 65%. Mặc dù các bác sỹ đã hết lòng cứu chữa nhưng do vết bỏng quá sâu lại bị nhiều thương tích do va đập nên Thượng úy Tuấn đã không qua khỏi.

Hiện hai chiến sĩ bị thương còn lại là Nguyễn Hoàng Anh (SN 1981) và Đinh Văn Dương (SN 1983) đều là chiến đấu viên thuộc Tiểu đoàn 18 đặc công vẫn đang được các y, bác sĩ điều trị, theo dõi tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia.

Đúng 9h sáng nay (22/7), tang lễ của Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn được cử hành tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103, Hà Nội.

Sau đây là một số hình ảnh tang lễ:

 - Ảnh 1

Lễ truy điệu Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn được Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân tổ chức tại Bệnh viện Quân y 103 theo nghi lễ quân đội.

 - Ảnh 2

Liên quan đến vụ tai nạn máy bay rơi ở Hòa Lạc, vào hồi 10h45 phút ngày 19/7, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn đã trút hơi thở cuối cùng sau 13 ngày điều trị thương tích tại Viện Bỏng Quốc gia.

 - Ảnh 3

Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1981, có hộ khẩu thường trú tại thôn Cá 2, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), là chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công (Trung đoàn 916 , Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân).

 - Ảnh 4

Như báo Người Đưa Tin đã đưa tin trước đó, sáng ngày 7/7, anh tham gia huấn luyện bay trên chiếc máy bay Mi171 và gặp nạn tại Hòa Lạc và là 1 trong 3 người còn sống sót sau tai nạn.

 - Ảnh 5

Sau tai nạn, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn bị bỏng lửa 74%, bỏng sâu 65%. Mặc dù các bác sỹ đã hết lòng cứu chữa nhưng do vết bỏng quá sâu lại bị nhiều thương tích do va đập nên Thượng úy Tuấn đã không qua khỏi.

 - Ảnh 6

 - Ảnh 7

Những dòng chữ nghẹn ngào tiếc thương vĩnh biệt Thượng uý...

 - Ảnh 8

Đồng đội tiễn đưa anh.

 - Ảnh 9

 - Ảnh 10

Người thân khóc ngất trước nỗi đau quá lớn.

 - Ảnh 11

 - Ảnh 12

Nhìn hình ảnh con thơ của Thượng uý Tuấn, không ai không rớt nước mắt.

 - Ảnh 13

 - Ảnh 14

Sau khi hỏa thiêu theo ý nguyện của gia đình tự nguyện, ngày 23/7, tro cốt Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn được đưa về quê nhà tại Bắc Giang.

 - Ảnh 15

 - Ảnh 16

Trước đó, ngày 11/7, lễ truy điệu tập thể dành cho 18 chiến sĩ hy sinh đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội trong niềm tiếc thương vô hạn. 

 - Ảnh 17

 - Ảnh 18

 - Ảnh 19

 - Ảnh 20

 - Ảnh 21

Người thân xúc động tiễn đưa anh.

 - Ảnh 22

Hiện hai chiến sĩ bị thương còn lại là Nguyễn Hoàng Anh (SN 1981) và Đinh Văn Dương (SN 1983) đều là chiến đấu viên thuộc Tiểu đoàn 18 đặc công vẫn đang được các y, bác sĩ điều trị, theo dõi tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia.

Linh San

Xem thêm video clip : Toan tính gì đằng sau thảm họa máy bay MH17 tai nạn?

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý