Sớm nay, thông tin từ ) trong những ngày giáp Tết đã qua đời.
Theo phía gia đình, cho hay cụ Cúc đã từ trần hồi 3h sáng nay tại nhà con gái cụ ở Hoàng Mai – Hà Nội.
Cụ Nguyễn Thị Cúc bị "đẩy" ra vỉa hè ngày áp Tết.
Những người con cụ Cúc mong muốn được đưa mẹ về ngôi nhà 21 Ấu Triệu để làm lễ truy điệu.
"Chúng tôi cũng lên chính quyền địa phương trình bày mong muốn sẽ phá khóa ngôi nhà 21 Ấu Triệu để đưa mẹ vào trong nhà và làm lễ truy điệu cho mẹ tại đây” - Bà Thu con gái cụ Cúc nói.
Trước đó, theo gia đình cụ Cúc cho biết, vào khoảng 10h30 sáng ngày 10/2, một số đối tượng tự xưng danh đến đòi nhà cụ Cúc. Sau đó các đối tượng quẳng đồ đạc cùng cụ bà ra khỏi ngôi nhà số 21 và khóa cửa lại khiến gia đình cụ Cúc gồm con trai và cháu cùng sinh sống tại số nhà trên đã lâm vào cảnh bơ vơ không chốn ăn ở.
Cụ Cúc co ro trên vỉa hè suốt gần 8 ngày đêm.
Từ đó, cụ bà 95 tuổi bị mắc bệnh liệt không đi lại được đã phải co ro chịu rét suốt gần 8 ngày đêm trên vỉa hè Hà Nội.
Đến chiều dời đi khi chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang năm mới.
Công an cho biết, sổ đỏ của ngôi nhà đã được sang tên một người khác. Đồng thời khẳng định không có việc xô xát cũng như sự xuất hiện của các đối tượng và không có tụ tập đông người để đòi nhà.
NHẤT NAM