Cú sốc lớn của gia đình tôi ngay trong ngày Tết

daikieu daikieu @daikieu

Cú sốc lớn của gia đình tôi ngay trong ngày Tết

Sau khi đám côn đồ rời khỏi nhà, trong nhà chỉ còn lại tiếng thờ dài ngao ngán của bố chồng tôi, còn tôi vẫn chưa hoàn hồn nhưng phải đỡ mẹ chồng lên phòng nghỉ

13/02/2016 09:18 PM
484

(ĐSPL) - Sau khi đám côn đồ rời khỏi nhà, trong nhà chỉ còn lại tiếng thờ dài ngao ngán của bố chồng tôi, còn tôi vẫn chưa hoàn hồn nhưng phải đỡ mẹ chồng lên phòng nghỉ ngơi vì bà quá sốc. Duy chỉ có anh không nói lời nào, vẫn lặng người trên ghế sofa.

Vợ chồng như đũa với bát, đũa bát cũng có lúc xô huống chi tình cảm vợ chồng. Tôi lấy chồng được hơn 5 năm, đã có một cháu trai kháu khỉnh 3 tuổi. Vợ chồng tôi may mắn được nhờ cậy hai bên gia đình về mặt vật chất cũng như tinh thần. Bố mẹ hai bên còn trẻ nên vợ chồng tôi chưa bao giờ vướng bận con cái. Ngoài việc đi làm, kiếm tiền ra thì công việc nhà, con cái đều được bố mẹ chồng tôi chăm lo hết.

Lúc mới lấy chồng, vợ chồng tôi đã được bố mẹ cho một số vốn kha khá, xây nhà cửa, mua xe mới cho. Ai cũng nói vợ chồng tôi số sướng, “người ta được vợ hỏng chồng, nhà này được cả ông lẫn bà”. Những năm đầu mới lấy chồng tôi luôn tự hào với bạn bè, người thân là số sướng, đi lấy chồng nhưng chẳng khác nào ở nhà mẹ đẻ, cuộc sống dư dả, hạnh phúc giúp tôi ngày càng xinh đẹp, trẻ trung.

Thế nhưng, sau hơn 5 năm sống hạnh phúc tôi mới ngã ngửa vì 29 Tết, một đám thanh niên xăm trổ đầy người kéo đến nhà tôi tìm người, đòi nợ. Người họ tìm là chồng tôi, đã vậy lại còn gọi đích danh, đọc tên cả bố mẹ chồng tôi. Như thế thì còn nghi ngờ gì nữa. Trước khi rời khỏi nhà, đám đàn ông ấy không quên nói to: “Cho ăn Tết ngon lành, sau Tết không trả hết số tiền nợ ấy thì đừng có trách…”.

Sau khi đám côn đồ rời khỏi nhà, trong nhà chỉ còn lại tiếng thờ dài ngao ngán của bố chồng tôi, còn tôi vẫn chưa hoàn hồn nhưng phải đỡ mẹ chồng tôi lên phòng nghỉ ngơi vì bà quá sốc. Duy chỉ có anh không nói lời nào, vẫn lặng người trên ghế sofa.

Cú sốc lớn của gia đình tôi ngay trong ngày Tết   - Ảnh 1Phóng to

Ảnh minh họa.

Vài tiếng sau bố mẹ tôi mới đủ bình tĩnh để nói chuyện với anh. Ông bà quá sốc trước cảnh tượng một đám côn đồ đến nhà đập phá, la hét. Anh cúi gằm mặt kể hết đầu đuôi sự việc cho bố mẹ nghe. Hóa ra cậu con trai, người chồng, người cha mẫu mực như anh lại là kẻ ham mê cờ bạc và lô đề, số tiền hơn 4 tỷ đồng anh nợ họ cũng do lô đề, cờ bạc mà ra.

Anh nói: “Lúc đầu chỉ là rảnh rỗi quá chơi cho vui, sau thắng nhiều thành ham, rồi thua nhiều thành cay cú. Sợ bố mẹ, vợ con biết nên con liều vay tiền chúng nhằm gỡ lại. Ai ngờ càng chơi càng thua, rồi lãi mẹ đẻ lãi con. Con không ngờ số tiền nợ vượt lên chừng ấy… Bố mẹ phải giúp con”.

Sợ bọn côn đồ làm liều, cũng như sợ sự việc đến tai cơ quan chồng tôi nên gia đình tôi cũng như bố mẹ đẻ tôi đã phải nghĩ cách giải quyết vấn đề. Cuối cùng sự việc được giải quyết trong êm đềm, ngoài việc cả 2 bên gia đình phải bán đi hai chiếc ô tô và một mảnh đất, bố mẹ chồng tôi còn dự trù để cho cháu nội sau này. Nếu không phải vì tương lai của chồng tôi, vì từ trước đến nay trong mắt họ hàng anh là một người con ngoan, học hành tử tế, công danh sự nghiệp đang trên đà phát triển thì mọi chuyện sẽ không diễn ra êm đẹp thế này. Cũng như nếu không phải bố mẹ tôi chỉ có đứa con gái duy nhất là tôi thì đời nào ông bà lại sốt sắng chuyện con rể đổ đốn như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại nếu không có cha mẹ giúp đỡ thì không biết cuộc sống gia đình tôi sẽ đi về đâu. Trước sự ăn năn, hối hận của chồng tôi sẽ cho anh một cơ hội làm lại từ đầu. Có lẽ sống trong nhung lụa quá lâu khiến anh đổ đốn đến vậy. Nhưng tôi tin ở bản chất con người, tin ở người chồng đã từng khiến cho cả gia đình đứng ngồi không yên trong mấy ngày Tết. Hi vọng năm mới sẽ mang lại niềm hạnh phúc mới cho gia đình tôi, xua tan những vận xui, đen đủi của năm cũ đi.

NHAN HUỆ

Xem thêm video:

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý