Cuộc đời bất hạnh của ca sĩ vừa qua đời vì ung thư máu

biettuot biettuot @biettuot

Cuộc đời bất hạnh của ca sĩ vừa qua đời vì ung thư máu

Ít ai biết được đằng sau gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười của nữ ca sĩ sinh năm 1976 lại chất chứa nhiều chuyện phiền muộn cùng căn bệnh quái ác.

03/11/2014 11:01 AM
21,659

Nếu không do chính Tố Như chia sẻ, có lẽ không nhiều người biết được cuộc đời cô đã trải qua nhiều giông bão. Nếu cô không mạnh mẽ, có lẽ cô đã không thể vượt qua những tháng ngày đen tối của cuộc đời và dừng lại ở tuổi 38 để nhiều người thương tiếc.


Tố Như hạnh phúc rạng ngời trong ngày cưới với Tyler Dương Cao Thanh.

Chuyện tình của Tố Như với nhạc sĩ Trường Huy từng được báo chí những năm 1990 nhắc đến như một cặp "xứng lứa vừa đôi" nhưng đáng tiếc lại có một kết thúc buồn. Cuộc tan vỡ đã lấy của Tố Như rất nhiều nước mắt vì cô đã dành trọn tuổi thanh xuân của mình cho mối tình này. Tuy nhiên, chưa một lần cô ân hận: "Đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không nuối tiếc vì bản thân đã hiểu được anh "yêu" tôi đến thế nào" - Tố Như đã từng tâm sự.

Khi còn ở bên cạnh tác giả của bài hát nổi tiếng Tình xa khuất, Tố Như đã phải vất vả tự tạo dựng hình ảnh riêng, phong cách riêng, nhưng người ta vẫn cứ giới thiệu cô là "ca sĩ Tố Như - vợ nhạc sĩ Trường Huy". Sau khi ly hôn, thoát khỏi cái bóng của Trường Huy, cô gặp không ít khó khăn trên con đường ca hát. Đã thế, căn bệnh bạch cầu tăng đột biến dai dẳng bám theo Tố Như suốt nhiều năm trời khiến cô khánh kiệt cả tinh thần lẫn tài chính. Song, Tố Như vẫn lạc quan - hay đúng hơn là cố gắng sống lạc quan để chờ đợi một ngày mai tươi sáng hơn.

Cuối năm 2012, hạnh phúc lại giang tay đón lấy Tố Nhi khi cho cô gặp và quyết định tái hôn với Tyler Dương Cao Thanh, một Việt kiều kinh doanh bất động sản ở Mỹ. Tưởng rằng cuộc đời của Tố Như đã bước ra khỏi những nỗi buồn nhưng bất ngờ, cô ra đi ở tuổi 38.


Đây là lần cuối cùng Tố Như gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp trước khi
theo chồng sang Mỹ.

Trong mắt nhiều đồng nghiệp, Tố Như là nữ ca sĩ luôn tươi vui, nhí nhảnh nhưng thật ra, cô đã phải mệt mỏi giấu kín mọi đau buồn, âm thầm chịu đựng, vượt qua. Trong status viết ngày 12/8/2014 nhân một tháng xa quê hương, bắt đầu cuộc sống mới nơi xứ người, Tố Như đã chia sẻ: “Có thể mọi người thấy đây là một cô nàng luôn nhí nhảnh vui tươi, viên mãn (lâu lâu cũng hơi dữ dằn) như những hình ảnh và status được post trên mạng xã hội.

Nhưng đó chỉ là những hình ảnh lạc quan, là niềm vui mỗi khi mình có được hay tìm được và muốn chia sẻ, để làm động lực cho bạn, cho tôi mà bước tiếp trong cuộc sống bộn bề. Chứ thật ra nửa đời người của mình đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió mà chỉ ít người thân và gia đình mới thấu, mới hiểu... Nhiều người thấy mình năng động, bản lĩnh, đa đoan, cá tính như một người đàn ông, nhưng chỉ ít người chứng kiến những lần mình gục ngã, đau đớn nằm cuộn tròn như một con thú nhỏ bị thương, yếu ớt, thảm thương
".

Dù trải qua nhiều đau khổ, Tố Như vẫn khiến nhiều người khâm phục khi viết: "Nhưng cám ơn cuộc đời vốn dĩ chưa bao giờ bằng phẳng đó, tất cả những giọt nước mắt, những đớn đau hết lần này lần nọ đã luyện cho mình một nghị lực để vượt qua nhiều điều tưởng chừng chỉ muốn bỏ tất cả mà sụp đổ cho xong... Và nhất là những lúc tĩnh tâm nhìn lại, mình may mắn lắm khi vẫn còn tình thương của ba má, của anh chị em bạn bè vực bước mình đi tiếp... Cớ sao lại phải hèn nhát vô vọng chôn chân?”.

Tố Như luôn muốn bước tiếp nhưng định mệnh đã bắt cô dừng lại trong sự nuối tiếc của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Chia tay cuộc đời cũng là cách cô vĩnh biệt những nỗi đau, từ cuộc sống, từ căn bệnh ung thư tàn nhẫn.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý