Cười Xuyên Việt: Trấn Thành bất ngờ khi gặp một 'Lệ Rơi' khác

mesuhao mesuhao @mesuhao

Cười Xuyên Việt: Trấn Thành bất ngờ khi gặp một 'Lệ Rơi' khác

Trấn Thành thốt lên khi gặp thí sinh có ngoại hình của Lệ Rơi, có giọng nói của Chiến Thắng, có cách diễn rất Dưa Leo....

26/04/2015 09:01 AM
3,057

12 thí sinh của chương trình Tìm kiếm tài năng 'Cười xuyên Việt' đã có màn ra mắt ấn tượng trong đêm Chung kết 1, phát sóng tối qua ngày 24/4. Trong đó, tiết mục được BGK đánh giá cao nhất là tiểu phẩm “Gia đình dị” của thí sinh Mạc Văn Khoa – chàng trai đến từ Hải Dương, có gương mặt giống nhân vật “thánh troll”.

   - Ảnh 1

   - Ảnh 2

Mạc Văn Khoa có ngoại hình giống Lệ Rơi.

Tiểu phẩm là phần giới thiệu hài hước, độc đáo về gia đình của Khoa mà anh chia sẻ là được lấy ý tưởng từ chính bố mẹ của mình. Bên cạnh gương mặt “lạ”, giọng nói “ngộ”, Khoa còn có cách diễn rất “độc”, miệng thì cười hài hước nhưng mắt thì lại khóc. Tiết mục đã chinh phục được cả 3 Giám khảo Ngọc Giàu, Kiều Oanh và Trấn Thành.

   - Ảnh 3

Riêng Trấn Thành, anh đã phải thốt lên: “Lần đầu tiên tôi được xem một nhân vật đứng trên sân khấu lớn có ngoại hình của Lệ Rơi, có giọng nói của Chiến Thắng, có cách diễn rất Dưa Leo và có 1 gương mặt luôn luôn sẵn sàng hoảng hốt”. Không chỉ dành nhiều lời khen cho Mạc Văn Khoa, Trấn Thành còn hôn môi xa thí sinh này.

Không kém cạnh Mạc Văn Khoa, thí sinh Nguyễn Huỳnh Nhu – người mở đầu cho đêm Chung kết 1 với tiểu phẩm “Chuyện cái tivi” cũng đã có một đêm thi thành công khi anh khéo léo vận dụng khả năng ảo thuật làm biến mất chiếc khăn trên sân khấu cùng với một kịch bản có sự đầu tư về mặt nội dung.  

   - Ảnh 4

Do là đêm thi mang tính chất chào sân nên các thí sinh đã không ngại thể hiện hết các tài lẻ của mình. Thí sinh Lê Bửu Đa đã phát huy khả năng vũ đạo với điệu vũ cồng chiêng. Các Giám khảo đánh giá Bửu Đa có ngoại hình đẹp – một yếu tố cần thiết cho nhiều nghệ sĩ hài trong tương lai – dẫu vậy, muốn thành công, anh cần phải đầu tư nhiều hơn về kịch bản.

   - Ảnh 5

Cũng như Bửu Đa, Lê Dương Bảo Lâm cũng có phần thi ấn tượng với tiểu phẩm “Cậu bé bánh giò”. Anh được các Giám khảo đánh giá là thí sinh tràn đầy năng lượng, có kỹ thuật diễn xuất tốt và có nhiều yếu tố để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp giỏi.

   - Ảnh 6

Việc vận dụng nhiều tài lẻ khác vào tiểu phẩm hài không hẳn lúc nào cũng thành công. Thí sinh Trần Thế Nhân là một ví dụ. Trong tiểu phẩm của mình, anh đã thể hiện khả năng đa dạng, từ diễn xu���t cho đến hát, nhảy, đàn, đánh trống…nhưng do thiếu tiết chế, tiết mục của anh không tạo được hiệu ứng như mong muốn. Theo Trấn Thành, bi kịch của thí sinh Trần Thế Nhân là tập trung nhiều vào số lượng mà quên đi chất lượng của từng khả năng mà anh đưa vào.

   - Ảnh 7

Nếu như các thí sinh khác mạnh dạn thay đổi hình ảnh, hoặc vận dụng nhiều tài lẻ khác vào bài diễn thì thí sinh Phan Phúc Thắng tiếp tục phát huy sở trường diễn thuyết và giọng nói đặc trưng vùng miền của mình vào bài thi. Đây là ưu điểm và nét riêng của Phan Phúc Thắng so với các thí sinh khác, tuy nhiên nó cũng sẽ là một nhược điểm, dễ gây nhàm chán nếu anh không có nhiều mảng miếng mới ở đêm thi kế tiếp.

   - Ảnh 8

Sau phần thi, Giám khảo Ngọc Giàu đã làm khó Phúc Thắng với yêu cầu anh giả giọng mình và anh đã hát một câu trong bài Vọng cổ hoài lang bằng phong cách của “cô bảy cán vá” khiến mọi người cười nghiêng ngả. Nhận xét về sự tự tin của Phúc Thắng, Trấn Thành đã tặng cho nam thí sinh này một câu đầy ẩn ý: “Người khờ mới tỏ ra mình nguy hiểm. Người nguy hiểm luôn luôn tỏ ra mình khờ”

Là thí sinh nổi bật nhất ở đêm thi tuần trước, tuần này Dương Thanh Vàng đã có phần thi không tốt, với mô típ kịch bản không mới. Anh tự đánh giá tiết mục của mình không thành công vì đầu tư chưa tới về kịch bản.

   - Ảnh 9

Là 2 thí sinh hoàn toàn nghiệp dư, anh lính vui tính Lâm Văn Đời và thí sinh lớn tuổi nhất Lưu Văn Dũng đã có đêm ra mắt chưa ấn tượng. Cả hai đã mang đến 2 câu chuyện được lấy từ cuộc sống, công việc của chính mình và diễn một cách vô tư, hồn nhiên bằng cái duyên và khiếu hài hước của mình. Hai tiểu phẩm không hẳn hài hước nhưng cũng đã được các Giám khảo khích lệ bởi sự tự nhiên và hồn hậu trong bài thi.

So với các thí sinh nam, trong đêm Chung kết đầu tiên, phong độ các thí sinh nữ có phần ổn định hơn. Cả 3 tiết mục của Mã Như Ngọc, Lê Thị Thùy Trang và Nguyễn Hoài Thi đều được đánh giá cao.

Tuần này, Mã Như Ngọc tiếp tục khai thác nét duyên qua nhân vật cô gái có tính nhanh nhảu, liếng thoắng và có phần tưng tửng.

   - Ảnh 10

Lê Thị Thùy Trang – thí sinh có giọng nói giống nghệ sĩ hài Việt Hương - được Trấn Thành đánh giá là thí sinh “không phải dạng vừa đâu” và có khả năng tạo được bất ngờ ở cuộc thi.

   - Ảnh 11

Riêng Nguyễn Hoài Thi, cô đã có một sự bứt phá ấn tượng với vai cô dâu nổi loạn đi đánh ghen nhầm. Dù chỉ diễn độc thoại nhưng Hoài Thi đã mang đến một câu chuyện đầy kịch tính, bất ngờ và rất hài hước.

   - Ảnh 12

Đêm Chung kết 1 khép lại với sự ra mắt ấn tượng của 12 thí sinh. So với vòng Bán kết, ở vòng này, các thí sinh đã thể hiện được sự duyên dáng, tài năng và cả sự  đa năng của mình khi bên cạnh khiếu hài hước, họ còn có nhiều tài lẻ khác. Điều này cũng hứa hẹn cho sự tranh tài hấp dẫn, căng thẳng của 12 thí sinh trong đêm Chung kết 2 – đêm thi loại đầu tiên của vòng Chung kết -  diễn ra vào tối thứ Sáu 1/5/2015 trên kênh THVL1. 

Sa Sa

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý