Cường đô la đi...bán xôi đêm, Mr Đàm chạy xe ôm kiếm sống?

biettuot biettuot @biettuot

Cường đô la đi...bán xôi đêm, Mr Đàm chạy xe ôm kiếm sống?

Cường đô la đi ... bán xôi đêm, Mr Đàm chạy xe ôm hay Mai Phương Thúy đi gội đầu, tẩm quất chính là những câu chuyện khá hài hước nhưng cũng vô cùng tai hại của việc lợi dụng tên tuổi nghệ sĩ.

02/04/2015 07:48 AM
1,141

 

Cùng với sự nổi tiếng của các ngôi sao, có tới 1001 kiểu "ăn theo" đã được những người giàu óc sáng tạo nghĩ ra. Từ những thứ ăn theo vô hại và hài hước như dùng tên người nổi tiếng để đặt cho cửa hàng, quán ăn, mượn hình ảnh của sao để quảng bá cho sản phẩm của mình hay tệ hại hơn là giả mạo chính họ để mà trục lợi.

Những kiểu ăn theo hài hước

Ai cũng biết nghề cũ của Mr Đàm là thợ cắt tóc, vì vậy nên số lượng các "đồng nghiệp cũ" muốn mượn danh anh chẳng phải ít. Nhan nhản các cửa hiệu có liên quan ít nhiều tới "ông hoàng nhạc Việt", phổ biến nhất là mượn hình ảnh mái tóc của anh treo trên bảng hiệu hoặc ... làm mẫu để khách cắt theo. Thậm chí, những quán cắt tóc mang tên Đàm Vĩnh Hưng, Mr Đàm cũng được xuất hiện nhan nhản, bất chấp chàng ca sĩ chẳng có nửa điểm quen biết cùng chủ quán.

Tương tự, Mỹ Tâm, Hà Hồ hay không ít sao Việt khác cũng bị mượn tên theo kiểu "hâm mộ" như vậy. Việc mạo danh này có phần dễ chấp nhận hơn, bởi dẫu sao thì nó cũng không gây ảnh hưởng tới tên tuổi của sao nhiều. Ai cũng có thể biết chắc chắn những người nổi tiếng ấy không hề mở tiệm, hoặc có mở tiệm thì cũng không ... bình dân cỡ vậy.

Không chỉ nghệ sĩ, người nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đều có thể bị "mượn" tên tuổi mà không cần báo trước. Sự "vô tư" của nhiều chủ quán đôi lúc đã khiến không ít người nổi tiếng lâm vào tình trạng dở khóc, dở cười khi bỗng dưng mình bị chuyển nghề lãng xẹt. Cường đô la thậm chí còn đi ... bán xôi đêm, Mr Đàm chạy xe ôm hay Mai Phương Thúy đi gội đầu, tẩm quất chính là những hậu quả hài hước của việc "mượn tên" này.

 - Ảnh 1 - Ảnh 2

Tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng, Cường Đôla và nhiều sao Việt khác được mang ra kinh doanh một cách công khai và không cần xin phép.

Cho tới những cú ăn theo tai hại

Không phải lúc nào, việc mượn tên tuổi của "sao" cũng luôn hài hước và vô hại. Trong phần lớn trường hợp còn lại, chúng đều ít nhiều gây ảnh hưởng tới "khổ chủ". Một trong những chiêu mạo danh nghệ sĩ thường "dính" phải nhất là tên của mình bỗng dưng xuất hiện trên các tấm băng rôn ca nhạc cỡ hội chợ, lô tô, dù mình chưa hề được nghe gì về thông tin buổi diễn. Để rồi sau đó, bầu show của đêm nhạc sẽ ra xin lỗi khán giả vì "sao lỡ kẹt, không đ���n được", bất chấp đám đông nổi giận và phản ứng ra sao.

Na ná như chiêu "treo đầu dê, bán thịt chó" của những bầu show vô lương tâm, nghệ sĩ nổi tiếng còn bị ăn theo bởi những nghệ danh "hao hao" giống họ. Đàm Vĩnh Hùng, Đàm Vĩnh ... Biệt, rồi một loạt nghệ sĩ tên Trường kiểu Lam Trường, Đan Trường từng tung hoành khắp các sân khấu ca nhạc tỉnh lẻ một thời, với cái tên viết kiểu mập mờ, gây ức chế cho cả người xem lẫn người bị mượn danh.

Không chỉ ăn theo nghệ sĩ trên sân khấu, còn có một kiểu ăn theo tinh quái hơn đến từ những cái đầu sáng tạo. Ví dụ như Hoài Linh vừa mở quán bún, Bình Minh mở quán hủ tíu - lập tức có không ít quán bún, hủ tíu "xịn" nhanh nhảu đặt luôn cái tên na ná như cửa hàng của họ. Với nhiều người hâm mộ không tìm hiểu kỹ, rất có thể họ đã ủng hộ nhầm "hàng xóm" của thần tượng, chứ không phải là chính chủ.

Những sao nữ có nhan sắc, xinh đẹp lại thường bị mượn hình ảnh của mình để làm quảng cáo với giá 0 đồng. Những hàng tắm trắng rất chuộng hình ảnh Ngọc Trinh, hàng bán thời trang rất thích Hà Hồ, thậm chí hàng bán thuốc nhuộm tóc còn dùng hình ảnh của Mỹ Tâm trong bản hit Trắng đen để mà ... quảng cáo. Chưa hết, hoa hậu Thu Hoài còn được dùng làm ảnh minh họa cho một bài viết có nhan đề đại loại "Anh dám chê một hotgirl đi Audi à", chỉ vì cô trót có một bức ảnh chụp với chiếc xế cùng thương hiệu...

Ăn theo thời công nghệ cao

Thời hiện đại, những cú ăn theo nói trên khá dễ bị lật tẩy. Thông tin biểu diễn của nghệ sĩ được họ cập nhật dễ dàng trên nhiều phương tiện, thậm chí còn không ngại "tố" những vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, mạo danh họ tới cho khán giả. Tuy nhiên, sức sáng tạo của những kẻ thích "ăn theo" lại phát triển theo chiều hướng khác, tinh vi và hợp thời hơn.

Facebook đang là mạng xã hội có sức ảnh hưởng rất lớn và được nhiều nghệ sĩ sử dụng để làm nơi giao lưu, trò chuyện với fan. Có điều, đâu là nghệ sĩ thật, đâu là nghệ sĩ "dỏm" thì có lẽ không nhiều người biết được. Search tên một người nổi tiếng trên mạng xã hội này, lập tức kết quả đưa ra có thể làm người ta hoa mắt. Có tới hàng chục Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, từ chính chủ cho tới fan page, nhưng tất nhiên "người thật" không nhiều tới thế. Cùng lắm họ chỉ sở hữu trang xã hội của riêng mình và fan page là hết, hiếm nghệ sĩ nào dùng tới facebook thứ 3.

 - Ảnh 3 - Ảnh 4

Hình ảnh của Lâm Chi Khanh bỗng xuất hiện trên một thương hiệu giấy ướt, Khánh My bị đăng hình lên một trang facebook để quảng cáo dịch vụ gái gọi gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Không chỉ đơn giản là trò đùa ác ý, việc giả mạo nghệ sĩ, người nổi tiếng trên các mạng xã hội đã mang lại rất nhiều phiền toái cho nạn nhân. Danh hài Hoài Linh từng phải lên tiếng về việc mình bị mạo danh để lừa đảo, quyên góp tiền từ thiện, không ít nghệ sĩ tá hỏa khi phát hiện mình có tới hàng chục ngàn lượt theo dõi trên một trang ... không phải của mình.

Những trang giả mạo mượn danh nghệ sĩ ấy đăng tải đủ mọi thứ thông tin, từ quảng cáo, thông tin "bẩn" câu khách cho tới những tin đồn thất thiệt. Thậm chí, chúng còn mượn danh khổ chủ để ... chỉ trích, nói xấu đồng nghiệp với giọng điệu y hệt như sao thật, khiến cho không ít người nổi tiếng phải lao đao với scandal từ trên trời rơi xuống. Bảo Thy, Angela Phương Trinh, Khánh My... thậm chí còn bị lên mặt báo với những scandal thị phi xuất hiện từ facebook giả một cách đầy oan ức!

Rất nhiều nghệ sĩ đã phải lên tiếng cảnh tỉnh người hâm mộ, thậm chí liên hệ với các cơ quan chức năng để hạn chế những kẻ ăn theo tên tuổi họ. Thậm chí còn có không ít "sao" phải cắn răng thương lượng để lấy lại những fan page có mang tên mình để tránh những phiền phức, rắc rối không cần thiết. Thế mới biết, trong thời đại "ảo" này, không phải mọi thứ đều phù phiếm. Giá trị ảo, danh tiếng ảo, những con người ảo đôi khi lại mang tới những phiền phức thật!

Tùng Lâm

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý