Cựu người mẫu Diễm Kyly:Trở lại showbiz chỉ để kêu gọi từ thiện

msstit msstit @msstit

Cựu người mẫu Diễm Kyly:Trở lại showbiz chỉ để kêu gọi từ thiện

(Ngoisao.vn) – Cựu người mẫu một thời đã có những chia sẻ hết sức xúc động về căn bệnh ung thư mắc phải và lý do để quay trở lại showbiz ở lứa tuổi không còn thích hợp.

14/12/2014 10:31 AM
2,248

Sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới, Diễm Kyly đã có buổi gặp gỡ xúc động khi kể về những khó khăn mà mình đã trải qua trong cuộc sống, cũng như ước mơ đơn giản khi quay trở lại showbiz chỉ để kêu gọi từ thiện chứ không ngoài mục đích đánh bóng hay hâm nóng tên tuổi.

Chị tham gia cuộc thi Hoa hậu qúy bà thế giới để làm gì?

Tôi muốn được giải và sau đó sẽ kêu gọi mọi người làm từ thiện.

Chị đặt cho mình mục tiêu gì khi tham gia cuộc thi?

Tôi đi thi là tôi quyết tâm đi thi chứ không có mục tiêu gì hết. Lúc đi qua bên đó có một mình và bệnh quá trời nếu người khác là đã bỏ cuộc nhưng mỗi lần nghĩ đến bệnh ung thư, đến những bệnh nhân ung thư nghèo tôi tâm huyết lắm.

Chị có hài lòng với giải Quý bà hình thể?

Có. Lúc đầu kêu tôi được giải Hoa hậu hình thể cứ tưởng là được vào Top 10 nhưng dừng lại ở đó là vui lắm rồi.

Chị tự bỏ tiền đi thi hay có nhà tài trợ?

Tôi tự bỏ tiền vé máy bay đi lại khoảng 40 triệu còn các chi phí khác của thí sinh thì Ban tổ chức lo.

Bí quyết nào để chị giữ gìn hình thể đẹp?

Tôi tập thể dục và đặc biệt là hay ăn khoai lang ít ăn cơm vì sợ có tinh đường. Và với người có tiền sử bệnh ung thư nên tôi hạn chế ăn đường, còn thịt gà thì tôi chỉ ăn ức chứ không ăn cánh, da vì sợ có mỡ.

Chị biết mình bị ung thư từ lúc nào?

Tôi bị từ năm 2009. Lúc đó tôi phát hiện mình bị ung thư vòm họng.

Chị mất bao lâu để chữa bệnh?

Tôi mất một năm để chữa dứt thì nó di căn sang ung thư phổi.

Thường bị ung thư rất khó để chữa khỏi, chị làm cách nào nào khỏi bệnh hay thế?

Tôi nghĩ yếu tố may mắn chiếm hết 70%, 30% còn lại phụ thuộc vào bản thân từ cách ăn uống đến điều trị.

Lúc bị bệnh chị có bị suy sụp tinh thần không?

Lúc mới biết thì bị suy sụp, khi đó có người bảo ung thư có chữa thế nào cũng không hết, chữa chỉ tốn kém không hết cứ để vậy sống đi. Nhưng tôi nghĩ mình phải sống để lo cho 2 đứa con của mình nên tôi đã quyết tâm điều trị và nghe theo bác sĩ.

Động lực nào giúp cho chị vượt qua bệnh tật?

Con của tôi. Lúc bệnh tôi sợ lắm không phải vì ham sống mà vì lo hai đứa con.

Sau lần bị bệnh chị thấy cuộc sống này có ý nghĩa gì với mình?

Quý lắm.

Chị đã mấy lần thoát chết rồi?

2 lần mổ tim, 2 lần ung thư. Sau khi trị khỏi bệnh thì bị ngã và xuất huyết não.

Chị có hối tiếc vì lấy chồng sớm nên rời bỏ hào quang showbiz?

Lúc tôi lấy chồng cũng là lúc tôi mổ tim nên quyết định rời showbiz luôn, chứ ngày trước toàn diễn đồ tắm mà có vết sẹo dài thì không diễn được.

Khi chứng kiến những người cùng thời có cuộc sống giàu sang chị có chạnh lòng?

Không đâu. Được sống khỏe mạnh là hơn biết bao nhiêu người rồi.

Rời showbiz giờ chị quay lại để làm gì?

Lứa tuổi của tôi đã không còn lăn lộn được với showbiz, tôi quay lại chỉ muốn kêu gọi từ thiện để giúp đỡ bệnh nhân ung thư nghèo. Hơn ai hết tôi là người đã từng bệnh, hiểu cảm giác và cách vượt qua như thế nào để giúp đỡ họ.

Chị có lời khuyên nào dành cho những bệnh nhân ung thư?

Mình đã bị ung thư rồi thì không còn con đường nào khác để đi ngoài đường thẳng mà đường thẳng là điều trị chứ không được sợ hay né tránh. Trong lúc điều trị thì bản thân phải tích cực ăn uống để có sức.

Cám ơn chị, chúc chị sức khỏe và thành công với những dự định của mình.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý