Đại gia 'khùng' bỏ 200 tỷ xây nhà bằng đất sét ở Đà Lạt

baybykiu baybykiu @baybykiu

Đại gia 'khùng' bỏ 200 tỷ xây nhà bằng đất sét ở Đà Lạt

Xây một căn nhà, đào 1 đường hầm dài 1,2 km với những tác phẩm điêu khắc bằng đất sét với chi phí lên tới 200 tỷ, đó là cách “chơi ngông” không giống ai của “đại gia điên khùng” Trịnh Bá Dũng.

18/09/2014 05:43 AM
12,132

Ngôi làng bằng đất đỏ bazan “độc nhất vô nhị” này nằm trong khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, rộng khoảng 90m² là công trình độc đáo của anh Trịnh Bá Dũng - Chủ tịch HĐTQ Công ty Cổ phần Đà Lạt Star, còn được người dân Đà Lạt gọi là "đại gia điên khùng" bởi ý tưởng không giống ai này.

Với mục đích “muốn để lại cho đời một cái gì đó ý nghĩa chứ không chỉ đơn thuần là thu lợi nhuận”, hiện công trình kiến trúc lạ mắt này là sản phẩm mới của du lịch Đà Lạt, thu hút hàng chục ngàn lượt du khách gần xa.

Trịnh Bá Dũng cho biết, năm 2007, khi mới từ Sài Gòn lên Đà Lạt làm du lịch, trong khi ý tưởng đang lâm vào bế tắc thì một người bạn đến thăm anh thấy màu đất đỏ tươi rói buột miệng nói: “Đất này làm nhà thì đẹp lắm”... Vậy là ý tưởng xây dựng một căn nhà hoàn toàn bằng đất được hình thành từ đó.

 - Ảnh 1

"Đại gia điên khùng" Trịnh Bá Dũng.

Sau 4 năm mày mò nghiên cứu, đến năm 2008, anh Dũng đã tìm ra công thức làm cứng đất (pha đất đỏ bazan với một số phụ gia) và cho ra đời ngôi làng này. Trong ngôi làng, nổi bật nhất chính là ngôi nhà đã được Trung tâm sách kỷ lục VN xác nhận 2 kỷ lục: ngôi nhà bằng đất đỏ bazan không nung có mái đắp nổi hình bản đồ Việt Nam đầu tiên và có diện tích lớn nhất; ngôi nhà đấtđỏ bazan không nung đầu tiên và có phong cách độc đáo nhất.

Ngôi nhà đất sét nằm ở vị trí hướng tầm nhìn ra bờ hồ và bốn bức tường nhà là những hình ảnh về thiên nhiên và tình yêu dành cho Đà Lạt. Đặc biệt nhất là hình ảnh Trường Sa, Hoàng Sa xuất hiện trên mái nhà như một cách nhắc nhở du khách về chủ quyền lãnh thổ. Nội thất bên trong căn nhà khá đầy đủ từ bàn ghế, bồn tắm, chậu rửa mặt và tất cả đều được làm từ đất sét. Căn nhà này được làm ra với mục đích sinh hoạt bình thường chứ không chỉ là nơi để khách đến tham quan.

Giống như ngôi nhà, nguyên liệu chính làm đường hầm vẫn là đất đỏ bazan không nung, được pha trộn theo công thức đã được gã nghiên cứu nhiều năm với một số phụ gia tạo sự gắn kết và bền, có thể chịu được mưa gió, thời tiết khắc nghiệt và thời gian.

 - Ảnh 2

Điều đặc biệt và vô cùng thú vị của công trình này là hoàn toàn được thực hiện bằng việc khoét núi và tạo hình bằng chính nguyên liệu đất đỏ ba zan tại chỗ. Trên một khu vực đồi núi rộng lớn, chuỗi các tác phẩm điêu khắc tinh xảo giàu tính nghệ thuật tái hiện lại các giai đoạn phát triển của thành phố Đà Lạt, kể từ khi thành phố cao nguyên được phát hiện vào năm 1893 bởi bác sĩ người Pháp Alexandre Yersin cho đến sau năm 1975.

Nguyên liệu điêu khắc, ngoài phần chính là đất đỏ bazan được khoét tạo hình ngay vách núi còn có một số phụ da khác mà tác giả không tiết lộ. Qua nghiên cứu, thử nghiệm anh Trịnh Bá Dũng cũng cho biết, dù làm bằng đất đỏ không nung nhưng công trình hoàn toàn có thể chịu đựng được các tác động, biến đổi của thời tiết. Với chiều dài khoảng 1,7km, khi hoàn thành công trình Đường hầm điêu khắc sẽ là đường hầm nghệ thuật nhân tạo dài nhất thế giới.

Tuy làm chất liệu hoàn toàn bằng đất nhưng dưới bày tay khéo léo của những người thợ tài hoa, đường hầm trở thành một công trình điêu khắc mềm mại và vô cùng sống động, từ khu rừng nguyên sinh với cây cối cổ thụ, suối nước róc rách, đàn voi, muông thú quanh những mái nhà sàn.

Những công trình kiến trúc và văn hóa độc đáo như ga xe lửa, dinh Bảo Đại, trường Lycée Yersin, Viện Pasteur, Đại học Đà Lạt, Khách sạn Palace, nhà thờ Con Gà, Giáo hoàng học viện, chùa Linh Sơn, hồ Xuân Hương, cầu Ông Đạo, chợ Đà Lạt… cũng được “gã” tái hiện lại.

Nhiều người đến đây tỏ ý thắc mắc liệu trời mưa gió thì công trình này có bị ảnh hưởng hay không. Câu trả lời là không, vì tuy toàn bộ công trình làm bằng đất sét nhưng được pha bằng công nghệ đặc biệt nên có độ bền cao. Đến Đà Lạt những ngày này, trong tiếng chim hót rộn rã giữa núi đồi, để cho bản thân khám phá công trình điêu khắc đất sét cũng là một cách hay làm mới chuyến đi.

Chẳng có vinh quang, thành công nào đến dễ dàng, chính vì thế ngày mới lên Đà Lạt, anh Dũng còn trẻ trung lắm, tóc đen mượt. Còn bây giờ, sau nhiều năm rong ruổi với đất trời cùng những đêm thức trắng tìm cách triển khai ý tưởng, tóc anh đã bạc hơn 2 phần, nét mặt cũng sạm đen, nhuốm màu sương gió.

Một số hình ảnh của công trình độc đáo này:

 - Ảnh 3

 - Ảnh 4

 - Ảnh 5

 - Ảnh 6

 - Ảnh 7

 - Ảnh 8

 - Ảnh 9

 - Ảnh 10

 - Ảnh 11

 - Ảnh 12

 - Ảnh 13

 - Ảnh 14

 - Ảnh 15

An Nhiên (Tổng hợp)

Xem thêm video clip : Xăng giảm giá 600 đồng/lít, còn 24.210 đồng/lít

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý