Đang ngồi trước nhà, trưởng phòng Y tế bị chém trọng thương

mesu mesu @mesu

Đang ngồi trước nhà, trưởng phòng Y tế bị chém trọng thương

Theo người nhà bà D., trước lúc bị chém, bà D. cùng đoàn kiểm tra liên ngành của huyện có đi kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt một số cơ sở vi phạm về hành nghề y tư nhân trên địa bàn.

20/10/2014 10:09 PM
1,055

Theo tin tức nhận được, ngày 19/10, bà Dương Thị D. (47 tuổi, trú thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) - Trưởng phòng Y tế huyện Ea H’leo - đang ngồi thêu trước cửa nhà mình thì thấy một thanh niên bịt mặt bước vào hỏi “đây có phải là nhà của chị D. không?”. Bà này trả lời phải.

Thanh niên tiếp tục hỏi “chị có phải là D. không?". Khi bà vừa gật đầu khẳng định thì thanh niên rút dao chém tới tấp vào người. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến nạn nhân không kịp phản ứng và gục ngay trước cửa nhà.

Sau đó, bà D. được người nhà đưa đi tại bệnh viện đa khoa huyện trong tình trạng nguy kịch, nứt sọ não.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’Leo, cho biết: Bà D. được đưa vào cấp cứu tại khoa ngoại vào lúc 19h15 tối 19/10 trong tình trạng trên đỉnh đầu có vết chém dài 10cm, nứt đỉnh sọ não, mất hai răng cửa, thương tích khoảng 12%. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bà D. đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ người thân nạn nhân, trước thời điểm bị chém, bà D. cùng đoàn liên ngành của huyện đi kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt một số cơ sở vi phạm về hành nghề y tư nhân trên địa bàn. Nhiều khả năng, bà D. bị thuê chém để trả thù.

Thượng tá Lê Văn Sơn - Trưởng Công an huyện Ea H’leo - xác nhận vụ việc và cho biết đang khẩn trương truy bắt hung thủ.

Tuệ Lâm (Tổng hợp)

Xem thêm video clip : 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý