Đêm tối, nhờ phải 'yêu râu xanh' trông con gái nhỏ

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Đêm tối, nhờ phải 'yêu râu xanh' trông con gái nhỏ

Tòa án nhân dân huyện Tân Phú Đông, Tây Ninh vừa đưa ra xét xử vụ án “dâm ô với trẻ em”.

11/09/2014 08:30 AM
2,826

Bản án khép lại, đối tượng H.T.P., sinh năm 1975, ngụ ấp Cả Thu 1, xã Phú Thạnh đã bị lãnh 2 năm tù giam. Điều đọng lại sau phiên tòa là những bài học kinh nghiệm cho các bậc cha mẹ trong việc quản lý con cái.

H.T.P. và gia đình anh C.C.L. vốn là chỗ quen biết thân tình và là hàng xóm “tối lửa tắt đèn” có nhau. Gia đình anh L. chăn nuôi vịt với số lượng lớn, thường xuyên thuê P. đến giúp làm đất và sửa chữa chuồng vịt.

Trước đó, vợ chồng anh L. bận giữ vịt tại huyện Gò Công Tây, do trời mưa và phà Tân Long bị hư không về nhà được nên anh L. điện thoại nhờ anh Nam sang chòi vịt ngủ, trông chừng 2 con của mình và Nam đã nhận lời.

Chiều 11-6-2014, dù trong người vẫn còn “hơi men” do dự đám giỗ buổi sáng, nhưng khi gặp anh Võ Thành Nam (tên thường gọi là Phương Em), P. tiếp tục rủ anh Nam đến chòi giữ vịt của gia đình anh L. nhậu tiếp. 

Sau khi uống hết 7 chai bia Sài Gòn, cả 2 đã thấm mệt, anh Nam về trước và dặn P. giăng mùng cho 2 đứa con nhỏ của anh L. là cháu C.P.N. (SN 2004) và cháu C.N.N.Y. (SN 2007) ngủ, kẻo muỗi chích.

Sau khi dọn dẹp “chiến trường”, P. lên võng nằm ngủ được một lúc thì bị muỗi cắn nên thức dậy lên ván vào trong mùng ngủ cùng 2 con của anh L. Lúc này, “con ma men” trong người P. trỗi dậy, đã giở trò dâm ô với cháu N.Y.

Đến chiều ngày hôm sau, mẹ cháu N.Y. về nhà, nghe con kể lại sự việc. Mẹ cháu đã chở cháu đi khám sức khỏe và làm đơn tố cáo tên P. Ngày 10-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam H.T.P. để tiến hành điều tra. Tại đây, P. đã nhận tội.
Phiên tòa xét xử khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút, nhưng từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến phòng xét xử. Họ là những người hàng xóm từng rất thân thiết với P. trước đây.

Khi vị hội thẩm đặt câu hỏi “sức khỏe và tinh thần của cháu sau khi sự việc xảy ra như thế nào?”. Chị N.N.P. - mẹ cháu N.Y. và là người giám hộ của cháu thổ lộ: “… Sức khỏe và tinh thần cháu đã trở lại bình thường”. Cả khán phòng ồ lên như chúc mừng cho cháu đã vượt qua nỗi sợ hãi, trở lại là một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư.

Khi nghe con kể lại câu chuyện đau lòng nêu trên, chị N.N.P. hết sức tức giận, bởi người mà gia đình mình hết lòng thương yêu, giúp đỡ lại làm điều xấu xa với đứa con gái bé bỏng của mình, mong pháp luật trừng trị thích đáng. Thế nhưng, tại phiên tòa, có lẽ vì sự cảm thông người mẹ già gần 70 tuổi của bị cáo lần từng bước một đến tham dự phiên tòa do căn bệnh thấp khớp và trong tâm trạng đau khổ khiến chị N.N.P. cảm động, viết đơn bãi nại và xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Chị nói: “Trước đây nghe con kể lại sự việc, tôi rất tức giận nên tố cáo P. để pháp luật trừng phạt, nhưng giờ nghĩ lại bản thân cũng có một phần trách nhiệm trong việc quản lý con cái lỏng lẻo. Xin tòa giảm nhẹ hình phạt để P. sớm về phụ giúp gia đình chăm lo mẹ già đang bị bệnh. Tôi không yêu cầu bồi thường về tiền bạc, chỉ mong P. hãy suy nghĩ về hành động của mình, đừng bao giờ tái phạm, sửa đổi bản tính để trở thành người tốt, có ích cho xã hội”.

Sự việc rồi cũng sẽ trôi qua, kẻ có tội đã bị pháp luật trừng trị thích đáng, bé N.Y. rồi cũng trở lại cuộc sống bình thường, nhưng hậu quả của vụ án thật nặng nề, lòng tin giữa những người hàng xóm bị đánh mất; mẹ già bệnh nặng giờ không ai thuốc thang, chăm sóc và cha mẹ không an tâm gửi con cho người khác để lo làm ăn…

Theo Hà PhanẤp Bắc online

 

Xem thêm video clip : Vụ ngạt khí ở Quảng Ninh: Bộ Công an vào cuộc

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý