Đeo mặt nạ phòng độc để cứu người đàn ông... 5 năm không tắm

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Đeo mặt nạ phòng độc để cứu người đàn ông... 5 năm không tắm

(Xã hội) Người đàn ông nói rằng, suốt 5 năm qua ông chỉ sống bằng cách gọi đồ ăn đến căn hộ và không hề tắm rửa.

07/11/2014 09:30 AM
3,025

Mới đây, nhiều người dân ở một chung cư tại Stuttgart, Đức đã nghĩ rằng người hành xóm bị tấn công hóa học khi rất nhiều nhân viên cứu hộ xuất hiện với mặt nạ và quần áo bảo hộ phòng độc. Tuy nhiên, sự thật là những nhân viên và lính cứu hỏa chỉ đang cố giải cứu một người đàn ông nặng hơn 150kg, đang mắc kẹt trong đống rác của mình và anh ấy đã không hề tắm gội suốt năm năm qua.

cứu hỏa

Các nhân viên phải đưa người đàn ông ra ngoài bằng thang cứu hộ.

Người lính cứu đã phá cửa căn hộ cho biết anh thật sự đã nhìn thấy “địa ngục” trong căn phòng này. “Một đầu gối hiện lên giữa đống rác, hộp bánh pizza và đủ các loại vỏ hộp khác, tiếng chuột bọ khắp nơi” - anh lính kể lại - “Căn phòng có một mùi không thể diễn tả được.”

cứu hỏa

Các nhân viên đang khử trùng thiết bị cứu hộ.

Người đàn ông nói rằng, suốt 5 năm qua ông chỉ sống bằng cách gọi đồ ăn đến căn hộ và không hề tắm rửa. Quá béo để có thể di chuyển qua cửa chính, các nhân viên phải chuyển người đàn ông xuống bằng thang cứu hộ. Sau đó, họ phải khử trùng toàn bộ quần áo và thiết bị.

tự tử

Mất việc, người đàn ông chui vào hàng rào sắt, bẻ cổ tự tử
"Tôi cũng ra đó, nhìn thấy anh ta gục trên hàng rào, với cái cổ bị uốn một cách thiếu tự nhiên. Có vẻ như anh ta đã đưa cổ vào hàng rào và bẻ cho tới khi gãy cổ"- 1 người nói.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý