Đi xế hộp, dùng súng xông vào cửa hàng ĐTDĐ cướp táo tợn
Một tên gí súng vào chủ tiệm điện thoại ở tầng 1, tên kia lên gác cầm súng uy hiếp cô vợ đang mang thai cướp iPhone, kẻ thứ 3 vơ vét tài sản... Đôi vợ chồng vật lộn, thoát khỏi sự uy hiếp của chúng, quyết chặn đường không cho tẩu thoát.
Momxinh gửi ngày: 22/09/2012 09:34 AMTheo nguoiduatin.vnxem link gốc 121 click 0 bình luận


Khoảng 23h ngày 20/9, tại cửa hàng điện thoại trên phố Nghiêm Xuân Yêm, huyện Thanh Trì, Hà Nội xảy ra vụ cướp táo tợn. Anh Nguyễn Đức Long (chủ cửa hàng) cho biết, khoảng 3 tiếng trước khi xảy ra vụ cướp có người gọi điện thoại cho anh nói cần mua 2 điện thoại Samsung S3 mới. "Anh ta nói khoảng 22h30 sẽ đến lấy", anh Long kể.

Trễ hẹn chừng 30 phút, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đi xe máy tới, giới thiệu đã đặt hàng trước qua điện thoại. Khi anh Long đưa hàng để xem, vị khách cầm hai chiếc điện thoại (tổng trị giá hơn 22 triệu đồng) úp lại. Lúc này phía ngoài cửa, một chiếc ôtô màu đen loại 4 chỗ đỗ lại.

"Một thanh niên dáng to lớn, mặc áo phông đen, quần bò ra khỏi xe, đi vào cửa hàng hỏi: "Ông chủ có điện thoại Nokia 1208 không". Hắn đi vòng qua người thanh niên đang cầm hai chiếc điện thoại rồi bất ngờ gí súng vào sườn tôi", chủ cửa hàng điềm tĩnh kể.

Khi hắn khống chế anh, hai người từ trong ôtô lao ra, xông vào cửa hàng. Một tên cầm súng chạy nhanh lên gác, gí vào giữa trán chị Thương (vợ anh Long). "Hắn bắt hai mẹ con ngồi im, cướp đi chiếc iPhone 4S trên tay em", người phụ nữ mang bầu tháng thứ 2 ôm đứa con 11 tháng nhớ lại.

Lúc này ở phía dưới nhà, thấy một tên đeo găng tay đang vơ điện thoại trong tủ trưng bày cho vào chiếc túi xanh mang sẵn theo, anh Long nói với kẻ đang gí súng vào mình "mày bắn thì bắn chứ không cướp được của tao đâu. Xin thì tao cho", rồi cố vùng thoát. Hắn đuổi theo, vật lộn với anh.

Thấy đồng bọn bị anh Long giữ chặt, một tên vào bếp lấy dao... xông vào giải cứu. Trong lúc anh Long tước dao, ẩn tên này ngã xuống nền nhà người thanh niên đang cầm 2 chiếc Samsung cùng 2 tên cướp còn lại bỏ chạy ra đường.

Ngày hôm nay cửa hàng vẫn hoạt động kinh doanh.

Đóng cửa nhốt con trong phòng, chị Thương hô "cướp, cướp" vọng ra đường, chạy tới hỗ trợ chồng. "Bỏ" tên cướp đã bị vô hiệu này, hai vợ chồng vừa hô hoán, vừa cố giữ bằng được tên cướp to cao vừa cầm súng khống chế anh Long. Hắn vùng thoát, chặn xe máy của người đi đường, ép chở đi. Không cho hắn thoát, chị Thương chặn trước đầu xe, còn chồng bám vào phía sau... Bị giữ lại, tên cướp tay cầm súng cuống cuồng rời xe máy, tiếp tục chặn một chiếc taxi.

"Tôi nhảy lên phía nắp capô, không cho taxi đi và nói đó là tên cướp", người phụ nữ dáng vẻ nhỏ bé nói. Tài xế nhanh nhảu rút chìa khóa, nhảy ra khỏi xe. Kẻ cướp trườn lên ghế lái định phóng đi nhưng không có khóa. Người dân hai bên đường xúm lại. Hắn cố thủ trong xe, nói vọng ra: "Đứa nào mở cửa, tao bắn chết",

Tuy nhiên, ít phút sau, kẻ này đã bị người dân khống chế, xông vào đánh, rồi dẫn đến trụ sở công an. Hắn được xác định là Nguyễn Đức Giang, 32 tuổi, ở Trương Định, quận Hai Bà Trưng.

Chiều 21/9, anh Long và vợ chia sẻ, khi đối diện với nhóm cướp họ khá bình tĩnh. Người đàn ông 36 tuổi từng là lính tăng thiết giáp bảo trong tình huống đó chỉ nghĩ đến sự an toàn của vợ con ở tầng trên. Khi thấy cô vợ 22 tuổi chạy thoát ra ngoài, anh yên tâm quay ra "chiến" với chúng. "Thương đang có thai nhưng vẫn kiên quyết cùng tôi giữ bằng được tên cướp", anh nói.

Anh cho biết đã kinh doanh, sửa chữa điện thoại hơn 13 năm. Vợ chồng anh thuê căn nhà 3 tầng ở mặt phố Nghiêm Xuân Yêm làm cửa hàng từ 3 tháng nay. Trước đó, cửa hàng từng bị cướp 2 chiếc iPhone.

Một điều tra viên cho biết, nghi can Giang đang cấp cứu nên chưa lấy được lời khai. Khẩu súng khống chế anh Long bị thu giữ. "Đây là súng tự tạo, có khả năng sát thương rất cao nếu bắn ở cự ly gần", vị cán bộ điều tra nói và cho hay ước tính tổng tài sản bị cướp khoảng 70 triệu đồng.

Cảnh sát đang truy bắt tiếp những kẻ tham gia vụ cướp. Cơ quan điều tra nghi ngờ việc đặt mua 2 chiếc điện thoại đắt tiền nằm trong "kịch bản" của nhóm này.

Theo VNE

Theo Nguoiduatin.vn
Nội dung được chị em phụ nữ tìm hiểu nhiều trên Phununet:
Hỏi đáp nhanh
Mời bạn bình luận nhanh (không cần đăng nhập)
Họ tên của bạn Mã bảo vệ
Gửi
Bình luận của bạn phải gõ bằng tiếng việt có dấu và có nội dung lành mạnh, không mang nôi dung phản động, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bình luận có nội dung xấu sẽ bị xóa.
Trưng cầu dân ý
Ngày 11/01/2013 04:53:30 PM
Người đăng:  donghuong trong Phụ nữ & Thời cuộc
Lượt xem:  0
1
Do gia đình giáo dục không tốt
2
Do nhà trường giáo dục không tốt
3
Do bạn bè rủ rê đi theo con đường xấu
4
Do bản thân giới trẻ không có bản lĩnh
5
Do các luật pháp quy định và xử phạt chưa đủ tính răn đe
6
Nguyên nhân khác
7
Tất cả các nguyên nhân trên
Xem tất cả: Phụ nữ & Thời cuộc
1
25/05/2013 08:11 AM
(Đời sống) - Hiệu trưởng một trường cấp một ở Trung Quốc đã bị bắt sau khi phụ huynh học sinh phát hiện y cưỡng hiếp hai nữ sinh học lớp 6 của trường.
2
25/05/2013 07:31 AM
(GDVN) - Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm nhóm vệ sĩ hộ tống đoàn xe ra đón Nick Vujicic đến TP HCM chiều 22- 5 đã có những hàn...
3
25/05/2013 07:31 AM
(Đời sống) – Lãnh đạo Bộ Xây dựng nói rằng chỉ cần thu nhập khoảng 18 triệu đồng/tháng sẽ có thể trả được tiền vay mua nhà. Nhưng nếu tính toán các chi phí, ...
4
25/05/2013 07:31 AM
(GDVN) - Ngày 24- 5, CA huyện Mỹ Đức- Hà Nội cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ giết người nghiêm trọng mà thủ phạm chính là người thân ruột th...
5
25/05/2013 07:00 AM
(GDVN) -Vụ đuối nước làm 2 em nữ sinh tử vong vừa xảy ra trên sông Hoàng Mai đoạn chảy qua xóm 11, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. 
6
25/05/2013 08:11 AM
Giống như một phép màu mà không kịch bản truyền hình nào dựng nên, em bé không tay chân Linh Chi đã bất ngờ có cuộc gặp gỡ với Nick Vujicic ngay giữa SVĐ QG ...
7
25/05/2013 08:11 AM
(Đời sống) – Bạn thử kiểm tra xem trên người, trong phòng ở, làm việc của bạn có bao nhiêu thứ được sản xuất trong nước, bao nhiêu thứ của Trung Quốc?
8
25/05/2013 09:58 AM
Sáng 21/5/2013, người dân TP.Sóc Trăng bất ngờ chứng kiến nhiều xe cảnh sát cơ động, cứu thương ập vào Cơ sở dịch vụ giữ xe 68 (đường Pasteur, P8, TP.Sóc Tră...
9
25/05/2013 07:31 AM
(GDVN) -Dưới cái nắng nóng như lửa đốt người dân xứ Nghệ đã tận dụng gặt đêm để tráng cái nắng nóng bỏng da bỏng thịt của vùng quê gió lào.
Top 20: Tin tức Pháp luật trong ngày
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Top diễn đàn: Phụ nữ & Thời cuộc
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Top Wiki: Phụ nữ & Thời cuộc
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Blog đang hot
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Bí mật đang hot