Độ 'lỳ đòn' khó tin của Bảo Trâm Idol

mesu mesu @mesu

Độ 'lỳ đòn' khó tin của Bảo Trâm Idol

Trâm thực sự lỳ đòn trong chuyện này...

07/05/2014 09:35 AM
4,187

"Để nói về một người bạn thân thiết trong giới showbiz, tôi chợt nghĩ ra cô em gái Bảo Trâm Idol - người mà anh em quen biết thường gọi là Trâm Tròn Trĩnh.

Hai anh em biết nhau từ hồi Trâm đi thi cuộc thi hát tiếng Anh Let s get Loud cách đây 4 năm. Hồi đó, có cả Đông Hùng, rồi Dương Trần Nghĩa The Voice, cả Phương Linh - thí sinh idol năm nay.

Lúc đó, tôi hay trêu cô bé là mặt tròn như bánh bao, người như số không... nhưng về giọng hát thì quả thật, mình lúc nào cũng rất hâm mộ vì Trâm có chất giọng dày, trầm ấm khá hiếm ở Việt Nam.

Hơn thế, cô bé có cách hát tự nhiên, cảm xúc chân thật, có lẽ cũng vì chưa qua trường lớp đào tạo nhiều ở thời điểm đó.

Bảo Trâm Idol chuẩn bị đồ ăn kiêng.

Bảo Trâm Idol chuẩn bị đồ ăn kiêng.

>>Cuộc sống thật sự đằng sau ánh hào quang của Bảo Trâm Idol

 SAO trong MẮT SAO - chỉ có ở Soha.vn

Mình vẫn nhớ rõ cảm giác sởn da gà khi Trâm cất tiếng hát ca khúc "Rolling in the Deep" của Adele trong đêm chung kết Let's Get Loud ở Nhà Hát Lớn.

Bẵng đi 2 năm không thấy Trâm xuất hiện nhiều, vả lại mình nghĩ Let s Get Loud  chỉ là cuộc chơi phong trào thôi. Nhưng không ngờ Trâm đi thi idol và giành tận giải 3!

Quá bất ngờ và vui cho cô em tròn trịa ngày nào. Nhìn Trâm trên tivi thật chững chạc bản lĩnh, mình cũng có chút băn khoăn liệu cô em này nổi tiếng rồi có hết vô tư hồn nhiên không đây?

Mãi tới thời gian gần đây, thật tình cờ gặp lại Trâm ở một fòng tập gym. Hôm đó, mình đang chạy trên máy thì có tiếng ai gọi ở xa, nhìn mãi mới ra Bảo Trâm.

Hai anh em lại trò chuyện vui như Tết. Hóa ra cô em vẫn nhí nhảnh hồn nhiên như xưa. Mình rất vui. Có điều vẫn thấy... Trâm hơi tròn một chút! Trâm đọc được đừng thù anh nhé!

MC Đức Bảo - đoạt danh hiệu Én vàng Người dẫn chương trình 2013. Anh là 1 MC trẻ khá đắt sô hiện nay.

MC Đức Bảo - đoạt danh hiệu Én vàng Người dẫn chương trình 2013. Anh là 1 MC trẻ khá đắt sô hiện nay.

Hai anh em bây giờ lại có chủ đề chung là tập luyện cho cơ thể săn chắc, ăn uống sao cho điều độ, đủ chất, tăng cơ giảm mỡ ra sao.... rất rôm rả.

Có điều, không biết Trâm có động lực gì mà tập tành hăng say thế! Phải chăng là ...bị người yêu chê mập nên mới quyết tâm giảm cân bằng được?

Phải nói rằng với quyết tâm tập luyện thì trông Trâm ngót hẳn đi. Mặt vốn đã có nét xinh giờ gọn gàng hơn trông càng đẹp hơn. Chỉ buồn cười là Trâm phải theo một chế độ ăn kiêng tối giản tinh bột và đường (low-carb) nên cô bé ăn uống khá khổ sở lúc ban đầu.

Mình được thể trêu, cứ mời ăn toàn bánh ngọt với nước uống có đường, khiến Trâm rất "đau đớn" từ chối. Bản thân tôi từng theo chế độ low carb này và giảm tới 10kg trong 4 tháng, nên rất hiểu nó khó khăn và đòi hỏi ý trí quyết tâm tới mức nào.

Nhưng mình là con trai, dù sao hoạt động thể chất cũng dễ đốt năng lượng hơn, Bảo Trâm là con gái mà dám theo chế độ này quả là có "lá gan" không nhỏ. Nhưng điều làm mình bất ngờ nhất lại là khả năng tập luyện của cô bé.

Là con gái nhưng Trâm có ý thức tập luyện rất chăm chỉ. Hầu như ngày nào cũng đến phòng tập và "hì hục" tập hơn 1 tiếng đồng hồ.

Nghe cô bé chia sẻ thao thao bất tuyệt thật vui. Khởi động với khoảng 15-20 phút đi bộ lên dốc. Rồi sau đó là các bài tập được lập trình sẵn theo phần mềm chuyên dụng trên điện thoại.

Mà toàn bài khá "khoai" như nâng tạ Squat, rồi dead lift, có cả đẩy tạ nằm ngang vốn rất ít chị em dám "sờ" tới.

Trâm thực sự khiến mình khâm phục về độ "lỳ đòn" này. Mình đánh giá rất cao những nghệ sỹ ngoài tài năng còn biết chăm chút cho ngoại hình, giữ vóc dáng cân đối và sức khỏe dồi dào cùng với một chế độ sinh hoạt, ăn uống lành mạnh.

Như thế mới thực sự chuyên nghiệp và có thể tồn tại lâu trong môi trường nghệ thuật có quy luật đào thải hết sức khắc nghiệt này.

Nói đi nói lại, thì có lẽ, điều mình quý nhất ở Trâm là sự chân thành, kế đến là cái tính nhí nhảnh, hồn nhiên và sau cùng là sự lạc quan. Cho dù thành công tới đâu, thì mỗi khi gặp em mình vẫn luôn thấy gần gũi và rất thoải mái.

Qua đây, mình muốn gửi lời chúc đến Trâm: chúc em ngày càng thành công với con đường đã chọn, có thật nhiều ca khúc "để đời" và sẽ đạt được mức cân nặng như ý.

Mà nói thật, cho dù em giảm cân thế nào đi nữa, thì anh cũng cứ thích gọi em là Trâm Tròn Trĩnh!"

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý