“Dù gió có thổi” là những câu chuyện đời thường mà chúng ta đều có thể bắt gặp ở một gia đình nào đó. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, những xung đột trong quan điểm nuôi dạy con cái của cha mẹ, tình yêu và lối sống của thanh niên…
Phim bắt đầu từ chuyện gia đình của bà Mỹ (diễn viên Lê Thiện đóng) khi cả 4 thế hệ cùng sống chung trong căn biệt thự mới và từ đây những mâu thuẫn, xung đột giữa các thành viên đã nảy sinh. Bà Mỹ, người gốc Bắc, luôn mong ước xây ngôi biệt thự từ lâu nên lần lượt đặt tên cho con trai là Văn Cần và tên các cháu lần lượt là: Văn Mẫn, Hoài Khắc, Hoài Tậu, Hoài Biệt và Hoài Thự. Nhưng khi có ngôi nhà mơ ước thì gia đình lại bắt đầu có mâu thuẫn nội bộ. Là người nói nhiều, tính hờn dỗi nên bà Mỹ mâu thuẫn với con dâu tên Nga (Kim Xuân đóng). Kịch tính đẩy lên khi Nga không theo ý mẹ chồng mà tự mình mai mối để gả chồng cho hai đứa con út là Hoài Biệt và Hoài Thự. Chính vì thế dẫn đến nhiều chuyện dở cười, dở khóc. Trong khi đó, cô cháu gái Hoài Thự (Phương Trinh đóng) không muốn lấy chồng vì ngán cảnh làm dâu nên chỉ muốn có con thông qua thụ tinh nhân tạo, bất chấp dư luận xã hội. Hoài Biệt (Quý Bình đóng) là con trai thứ ba của ông Phát và bà Nga. Một chàng trai làm nghề copywriter, đẹp trai, vui tính và anh chính là sợi dây kết nối các thành viên trong gia đình… Liệu đại gia đình của bà Mỹ có giữ được hòa khí để gia đình luôn “trong ấm ngoài êm”.
Với tiêu chí đặt yếu tố hài hước lên hàng đầu, các nhân vật được xây dựng có cá tính và gần gũi với cuộc sống hàng ngày, mỗi tập phim “Dù gió có thổi” hứa hẹn sẽ là một bộ phim nổi bật, nhiều cao trào và thu hút khán giả truyền hình.