Du khách "sốt ruột" dồn ra cầu cảng Cô Tô ngóng tàu trở về đất liền

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Du khách "sốt ruột" dồn ra cầu cảng Cô Tô ngóng tàu trở về đất liền

(ĐSPL) Từ hơn 5h sáng, hàng trăm người đã ra cầu cảng trên đảo Cô Tô ngóng đợi tàu đến ứng cứu.

31/07/2015 11:33 AM
223

Du khách "sốt ruột" dồn ra cầu cảng Cô Tô ngóng tàu trở về đất liền - Ảnh 1Phóng to

Du khách nóng lòng dồn ra cầu cảng ngóng đợi tàu ứng cứu.

Tin tức từ VOV, 16h chiều 30/7, tàu hải quân đã đón 300 trên tổng số hơn 2.000 khách rời Cô Tô (Quảng Ninh) giữa tiết trời mưa lớn, gió mạnh. Những du khách khác vẫn ở lại huyện đảo này chờ thời tiết thuận lợi hơn.

Mấy hôm nay, phần lớn nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng trên đảo thân thiện, tạo điều kiện cho du khách. Ngay trong những ngày đầu cấm biển, các nhà nghỉ, khách sạn, thậm chí cả nhà hàng, đã tạo điều kiện cho khách sử dụng bếp tự đi chợ và nấu ăn.

Trong mấy ngày đầu mưa lớn, lượng thực phẩm tươi như hải sản, rau tươi vẫn đủ cung cấp tại chợ. Từ 28/7, thực phẩm tươi, trứng, rau, mỳ khan hiếm hơn, giá có tăng nhẹ, tuy nhiên, các thức ăn khô như cá, mực vẫn còn khá dồi dào.

Hầu như không có việc du khách bị ép trả phòng, giá phòng giảm 50% theo yêu cầu của UBND, các thông tin này được thông báo trên hệ thống loa truyền thanh phủ khắp khu dân cư trên đảo.

Nhà hàng, nhà nghỉ nào có hiện tượng ép khách hay chặt chém, sẽ bị xử phạt và xử lý hành chính, cụ thể trong chuyến tàu đầu tiên đưa cán bộ từ đất liền ra đảo ngày 29/7 đã có cán bộ từ đất liền ra xử lý một trường hợp nhà nghỉ ép khách trả phòng.

Trong những ngày mưa gió, điện, mạng điện thoại di động và đặc biệt là internet vẫn được cung cấp ổn định, truyền hình vệ tinh đôi khi bị gián đoạn lúc mưa quá lớn.

Chính vì vậy dù chỉ loanh quanh được trong khách sạn, bị cách ly về mặt địa lý nhưng du khách không có cảm giác bị cô lâp. Tranh thủ lúc hiếm hoi tạnh mưa, du khách vẫn có thể đi thăm một số địa điểm trên đảo như bãi đá Móng Rồng, bãi tắm Tình yêu… Chính quyền khá quan tâm đến sự an toàn của du khách.

Các thông báo thường xuyên được cập nhật trên hệ thống loa truyền thanh trên đảo. Trong những ngày đảo bị cô lập, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô có mặt trên đảo đã trực tiếp tới thăm du khách tại một số khách sạn và nhà nghỉ của dân (home stay) và thông báo kế hoạch dung tàu quân sự đưa du khách về, trong khi đó Phó chủ tịch huyện làm việc trong đất liền để thu xếp kế hoạch này.

Với nhiều du khách, chuyến du lịch Cô Tô hè 2015 thực sự là trải nghiệm khó quên. Họ đã trải qua hầu hết cung bậc cảm xúc, từ sung sướng khi được hòa mình vào làn nước trong xanh, được thưởng thức hải sản tươi ngon của biển Cô Tô, đến hoang mang khi mưa gió lớn, biển động mạnh, lương thực, thực phẩm cạn kiệt. Liên tục nhận được điện thoại hỏi thăm bao giờ về, du khách chỉ biết trả lời "Không biết, còn phụ thuộc vào thời tiết".

Đức An (Tổng hợp)

Xem thêm video:

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý