Đưa vợ đi sinh thì gặp nạn: Ôm xác mẹ, cứ tưởng mẹ ngủ

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Đưa vợ đi sinh thì gặp nạn: Ôm xác mẹ, cứ tưởng mẹ ngủ

Sức khỏe em bé sơ sinh trong vụ tai nạn giao thông khiến thai nhi bị văng ra khỏi bụng mẹ, vẫn diễn biến xấu. Trong khi đó, bi đát hơn, trong đám tang chị Ngọc, đứa con lớn cứ ôm xác mẹ gọi tên, tưởng mẹ còn ngủ…

29/10/2014 08:33 PM
1,828

Ôm xác mẹ, cứ tưởng mẹ ngủ

Tai họa giáng xuống không chỉ khiến những người trong cuộc đau đớn mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý đứa trẻ 6 tuổi, con trai lớn của anh Nam và chị Ngọc.

“Tội nhất là con trai lớn của anh Nam. Hôm người ta đem xác mẹ nó về nhà, nó tưởng mẹ nằm ngủ nên lân la lại gần. Nó đụng vào người và gọi tên nhưng không thấy mẹ trả lời. Người ta nói mẹ nó mất rồi. Nó khóc òa lên ôm mẹ cứng ngắc.

Lúc khâm liệm thằng bé đòi theo, níu lấy mẹ, không cho đặt mẹ vào hòm. Giờ thằng bé ở nhà với bà ngoại, dì hai chăm sóc đưa đón đi học. Bà ngoại nói, đi học về nó lại ngồi bó gối trong góc nhà, mặt mũi thẫn thờ”, anh Tâm (em rể của anh Nam vừa kể vừa cố nín nước mắt).

 - Ảnh 1

Sức khỏe anh Nam đang hồi phục nhưng không gì bù đắp nổi nỗi đau về tinh thần.

Sức khỏe anh Nam hôm nay khá hơn nhiều nhưng chẳng gì bù đắp nổi mất mát lớn về tinh thần. Mệt quá thiếp đi thì thôi, cứ tỉnh lại là người chồng, người cha ấy lại trào nước mắt.

Lúc đau đớn quá, anh Nam bật lên thành lời: “Ngọc ơi, em ra đi mà không có anh đưa tiễn... Tâm ơi, vợ tôi mất rồi còn đâu”.

Rồi anh Nam thỉnh thoảng lại gặng hỏi em rể đám tang của vợ mình diễn ra thế nào, có chu đáo không, trông chị Ngọc lúc đó ra sao, nét mặt khi ấy có còn đau đớn.

Cho tới hôm nay gia đình vẫn phải giấu anh Nam về tình trạng đứa con bị nạn khi còn trong bụng mẹ.

"Chúng tôi hỏi bác sĩ, một mặt theo dõi thông tin trên báo chí về tình hình sức khỏe của cháu. Khi có tin cháu ổn định, tiến triển tốt, ai cũng vui mừng, kể ngay cho anh Nam để anh ấy vui. Còn lúc nhận tin sức khỏe cháu xấu đi, tôi phải ra hành lang, sợ không kìm nổi, chảy nước mắt trước mặt sẽ làm anh ấy nghi ngờ, suy nghĩ, ảnh hưởng tới sức khỏe”, anh Tâm chia sẻ.

Bé sơ sinh vẫn phải thở máy, dùng thuốc an thần, sức khỏe yếu đi

Thông tin trên báo Thanh Niên, hôm nay (29.10), bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết sức khỏe của em bé sơ sinh bị văng ra khỏi bụng mẹ, trong vụ tai nạn giao thông khi chồng chở vợ đi sinh, đang diễn biến xấu.

Hiện bé đang có biểu hiện suy hô hấp. Phần bụng đang không ổn.

 - Ảnh 2

Bé sơ sinh vẫn phải thở máy, dùng thuốc an thần, sức khỏe yếu đi.

“Các bác sĩ vẫn theo dõi sát sao, chăm sóc đặc biệt, điều trị tích cực cho bé bằng mọi khả năng, trang thiết bị tốt nhất có thể. Bé đang phải được thở bằng máy, sử dụng thuốc an thần và truyền dinh dưỡng”, bác sĩ Hùng nói.

Các bác sĩ ái ngại đánh giá, một em bé sinh ra bình thường đã phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe, huống chi trường hợp bệnh nhi sơ sinh lại ra đời trong tình huống bị tai nạn giao thông, đa chấn thương.

Trong sáng nay, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục hội chẩn để đánh giá tình hình sức khỏe của bệnh nhi và có phương án điều trị tiếp theo, cố gắng cứu bằng được mạng sống của bé.

Hiện tại, dì ruột của bé vẫn đang túc trực ở bệnh viện để lo cho cháu mình.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Nam (ba của em bé) hiện vẫn được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Gia đình vẫn còn giấu anh về tình trạng đứa con sơ sinh.

Ngọc Anh (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý