Thế nhưng, trước tất cả những thử thách khắc nghiệt ấy, chị lại bảo rằng mình muốn cảm ơn, vì nếu không có nó sẽ không có Dương Yến Ngọc của ngày hôm nay.
Đời tôi là một cuốn sách hayMột thời gian chị biến mất khỏi làng giải trí và mang theo những dấu hỏi lớn, có nhiều lời đồn và cho đến nay chị chưa khi nào lý giải về những tin đồn đó?Đó là thời gian tôi bị trầm cảm và bị… điên (cười). Tôi khủng hoảng vì phải đón nhận nhiều thứ đến với mình. Tôi biến mất chỉ để thoát khỏi chính bản thân mình, những người khác hay dư luận nói gì tôi không quan tâm. Tôi biết cuộc đời tôi là cuốn sách hay và tôi chỉ muốn con gái tôi đọc nó thôi. Và tôi phải cảm ơn khoảng thời gian đó vì nhờ nó mới có Dương Yến Ngọc của ngày hôm nay.
Tỉnh ngộ sau cơn…điên, vậy cuối cùng chị nhận thấy sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình là gì?Trước thì tôi nghĩ là sai lầm nhưng đến giờ phút này, tôi không nghĩ có gì là sai lầm cả. Đó chỉ là thử thách của cuộc sống và tôi cám ơn tất cả những thử thách đến với tôi vào lúc tôi còn trẻ để đủ sức đương đầu. Nếu nó tới muộn hơn, lúc tôi già, tôi sợ không còn đủ sức để vượt qua
Nhiều người cho rằng sai lầm của chị là ngày xưa chị mê lấy chồng đại gia. Đúng hay sai không quan trọng nhưng bây giờ, chị còn mong chờ đại gia?Với tôi, đại hay không không quan trọng. Những người không có tiền nhưng có tài năng, ý chí phấn đấu, họ biết trân trọng, yêu thương mình thì quý hơn những người có tiền mà không trân trọng mình. Tiền mất đi có thể kiếm lại được, còn sự yêu thương, trân trọng… không phải có tiền là mua được.
Chia tay vì quá yêu nhauXuất hiện trở lại với mật độ dày đặc sau thời gian im ắng khá lâu, có phải chị gặp áp lực kiếm tiền nuôi con?Không đâu, vì con tôi đã có chồng cũ tôi nuôi và ông bà nội, ngoại lo cho cháu rồi. Áp lực lớn nhất của tôi là mình phải làm tấm gương tốt để cho con tự hào, trở thành người có ích. Tuổi trẻ ai cũng phạm sai lầm nhưng để vượt qua được phải có tấm gương của ba mẹ. Giống như mẹ tôi là tấm gương để tôi noi theo và vượt qua tất cả.
Xin lỗi chị, đến thời điểm hiện nay, vợ chồng chị đã chia tay được bao lâu rồi?Hơn một năm rồi (mắt thoáng buồn, giọng chùng xuống). Hạnh phúc thì ai cũng nuối tiếc (ngập ngừng). Nhưng tôi không sống mãi với quá khứ và muốn có hạnh phúc thứ hai, tôi sẽ trân trọng và giữ gìn nếu may mắn có được.
Chị từng chia sẻ cả hai chỉ yêu nhau một thời gian đã kết hôn. Yêu và cưới chóng vánh như vậy , cuộc sống hôn nhân đầu tiên của chị có được gọi là yêu cuồng sống vội không?Chúng tôi đến với nhau rất nhanh và vội vã. Tôi nghĩ nó là tình yêu định mệnh. Nhưng cả hai yêu thật sự, đến với nhau tự nguyện, trải qua nhiều thử thách nên không thể gọi là yêu cuồng sống vội được. Chẳng qua là bọn tôi chưa học được cách dung hòa, học cách yêu thương và giữ gìn nó, như bạn mua món đồ đẹp, về nhà mà không biết cách giữ gìn sẽ bị hư thôi.
Thời gian xảy ra chuyện đã khá lâu, chị có bao giờ nghĩ đến lý do khiến cuộc hôn nhân thất bại?Nguyên nhân có rất nhiều nhưng chung quy lại là do hai vợ chồng còn quá trẻ, hiếu thắng, yêu bản thân nên đánh mất những gì đang có. Khi mất đi rồi cả hai giật mình nhìn lại thì đã quá muộn. Hôn nhân là vấn đề phức tạp. Lấy nhau vì tình yêu nhưng cũng có thể chia tay vì tình yêu. Vợ chồng tôi chia tay cũng vì quá yêu nhau. Vì yêu nên cả hai có những hành động, lời nói vượt quá mức chịu đựng của đối phương. Đụng tới lòng tự trọng nên tôi nghĩ trước sau gì cũng tan vỡ thôi.
Chị nói cả hai chia tay vì quá yêu, mâu thuẫn có xuất phát từ ghen tuông hay những bất hòa đáng tiếc?Tôi không muốn đào sâu về nó. Mâu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng có rất nhiều chứ không đơn giản chỉ là ghen tuông. Có lúc chúng tôi cố gắng dung hòa mọi thứ vì con, nhưng cả hai đều là những người sống rất thật với cảm xúc nên không thể giả vờ trong tình yêu được. Đừng nghĩ một đứa trẻ không biết gì, nó rất nhạy cảm và đủ tinh tế để nhận ra ba mẹ nó yêu thương thật hay giả vờ. Trong một môi trường chân thật, mình mới dạy được con những điều tốt.
Chị đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào?Đó là nhờ con gái tôi. Tôin không muốn con gái khổ sở khi thấy mẹ như vậy. Bé rất nhạy cảm, có thể hiểu được hôm nay mẹ buồn hay vui. Khi gặp sự cố kinh khủng vừa qua, tôi tìm đến con đầu tiên. Con nói chuyện, chọc cho tôi cười là mọi buồn phiền tan biến. Tôi là người sống nặng về tình cảm nên hay sa sút tinh thần. Chín con tôi là người vực dậy điều đó.
Còn một người tôi muốn cám ơn vì đã cho tôi những lời khuyên rất hợp thời, hợp lý, giúp tôi vượt qua và trở nên rất khác với mình trước đây. Điều đó đến bản thân tôi cũng ngạc nhiên không hiểu sao trong con người mình có nội lực mạnh mẽ như vậy. Có lẽ trong khó khăn cùng cực nhất, bản thân con người sẽ phát triển ra những ý chí, nghị lực và sự kiên cường. Tôi không tưởng tượng là mình có thể vượt qua được.
Thuận theo ý trời thì thanh thảnChị có nhắc đến “hạnh phúc thứ hai”, hiện chị có ý định tìm cho con gái một người cha mới hoặc một đứa em không?Thật sự tôi không tìm kiếm một người ba tốt vì ba của bé quá tốt rồi. Còn kiếm em cho bé, đó là ý trời. Tới giờ phút này, tôi cứ nghĩ thuận theo ý trời thì thanh thản, còn mình có tính toán cỡ nào cũng không bằng trời tính. Nói về đàn ông và chỗ đựa, tôi suy nghĩ thế này, yêu mà vui thì tới với nhau, còn yêu mà làm cho nhau đau khổ thì đừng tới làm gì. Những ai mang đến cho tôi niềm vui thì tôi cảm ơn, còn ai mang đến nỗi buồn thì tôi tự động tránh xa.
Một người đàn bà từng qua một lần đò, xinh đẹp, mặn mà, lại đứng giữa showbiz hào nhoáng , có khi nào chị nhận được những lời khiếm nhã từ đàn ông?Đàn ông đứng trước người phụ nữ đẹp thường khó kìm lòng, buông ra những lời khiếm nhã là lẽ thường tình. Trước những lời đó, tôi chỉ mỉm cười thôi, vừa đủ cho người đàn ông sợ và tôn trọng mình hơn là nói những lời đanh thép không ra gì. Tôi nghĩ, cho dù người ta có xấu xa thế nào nhưng mình vẫn nói chuyện đàng hoàng đứng đắn, tự khắc họ sẽ xấu hổ. Hơn nữa, người khiếm nhã chưa chắc đã là người không tốt, chẳng qua là họ không kìm lòng được trước sắc đẹp mà thôi. Đừng nên vì những cái không tốt mà phủ nhận cái tốt của họ. Và những người đàn ôn g đó giờ đã trở thành bạn tốt của tôi.
Cô đơn, thiếu thốn tình cảm, người phụ nữ ở lứa tuổi như chị rất dễ bị cám dỗ?Thực ra thì chưa bao giờ tôi cô đơn hết. Tôi biết tự tạo niềm tin cho mình. Quan trọng là phải hiểu thế nào làm cho mình vui, thế nào làm cho mình buồn chứ không nhất thiết phải có đàn ông bên cạnh mới vui đâu. Tôi thích có nhiều bạn hơn là yêu, vì khi yêu, phải dành thời gian cho nhau. Tới giờ phút này, tôi khổ nhiều quá rồi nên chỉ muốn vui thôi.
Chị từng hy sinh bản thân mình, tạm gác nghệ thuật để lo cho gia đình nhỏ, người phụ nữ ấy khi yêu như thế nào?
Tôi là người lụy tình. Tôi từng hy sinh rất nhiều cho người mình yêu. Đó là bài học để tôi không lụy ai nữa cả. Thực sự bây giờ, nếu phải lụy, chỉ vì con gái thôi, chứ bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể làm tôi phải lụy nữa (cười).