Ép người viết giấy nợ, cháu của trùm giang hồ Năm Cam lĩnh án

mesu mesu @mesu

Ép người viết giấy nợ, cháu của trùm giang hồ Năm Cam lĩnh án

(ĐSPL) Bà H. bảo lãnh cho người khác mượn tiền của Vũ và Dung. Đến ngày trả, người vay biến mất khiến bà H. bị nhóm này khống chế, đe dọa ép trả nợ.

26/05/2015 04:01 PM
247

Theo tin tức trên báo Tri Thức trực tuyến, ngày 25/5, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Tống Thị Thu Dung (47 tuổi) 7 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Cùng tội danh này, Trần Quốc Vũ (47 tuổi, cả 2 cùng ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) lĩnh 3 năm tù.

Theo tìm hiểu, Trần Quốc Vũ là con rơi của Nguyễn Văn Si (tức "Bảy si", anh rể trùm giang hồ Năm Cam), vì thế Vũ còn có biệt danh là Bửu "Bảy si".

Người đàn ông này là giang hồ có số má ở quận 7, từng đi tù 10 năm về tội Giết người và có nhiều tiền án về tội Cướp, Trộm cắp tài sản.

 - Ảnh 1Phóng to

Trần Quốc Vũ.

Theo báo Công an Nhân dân, cáo trạng cho biết, trong quá trình là ăn, bà Lê Kim Đính (51 tuổi, ngụ quận 1) có nợ tiền của Tống Thị Thu Dung.

Khi Dung đòi tiền, bà Đính cho biết, trước đó có đưa tiền cho ông Lê Đình Minh 1,5 tỷ đồng để người này đưa lại cho ông Nguyễn Huỳnh Đức (giám đốc công ty TNHH một thành viên Bách Lạc, Tiền Giang) vay.

Khi vay có chị Nguyễn Thị H. đứng ra bảo lãnh. Tuy nhiên, ông Đức đã không hoàn trả số tiền này như cam kết mà đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Nghe vậy, chiều 17/7/2012, Dung điện thoại cho bà Đính cùng đến công ty Q. A (trụ sở quận 7), nơi chị H. đang làm việc để đòi nợ.

Tại đây, hai bên cãi nhau do chị H. cho rằng mình không nợ Dung và không sử dụng số tiền này. Hay tin, ông Lê Đình Minh cũng đến. Sau đó, cả nhóm lên xe ô tô tìm đến nhà ông Đức ở Tiền Giang nhưng không gặp người này.

Trên đường về, theo yêu cầu của Dung, cả nhóm đưa nhau về tiệm cầm đồ của Trần Quốc Vũ ở quận 7. Tại đây, Vũ dùng vũ lực bắt ép H. phải nhận nợ Dung số tiền 1,5 tỷ đồng.

Sợ hãi, chị H. đã phải viết giấy có vay tiền của Dung và Đính 1,5 tỷ đồng và cam kết sẽ trả vào ngày 21 hàng tháng. Trong tháng 7/2012, chị H. đã 2 lần đưa cho Dung được 50 triệu đồng.

Sau đó, do không có tiền để đưa cho Dung như cam kết, chị H. đã bị đối tượng này hăm dọa bắt cóc con, đập đầu, cắt ngực.

Đến ngày 25/9/2012, khi Dung và Đính đến một quán cà phê ở quận 7 nhận 250 triệu đồng H. đưa thì bị Công an ập vào bắt quả tang.

KIM THÀNH (Tổng hợp)

Bắt cóc người, ép viết giấy nợ để đòi tiền

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý