Khoảng 9h40 Hoài Lâm mới xuất hiện tại nơi biểu diễn.Có khá nhiều fan phục sẵn ở cổng phòng trà để chụp hình.
1 bạn nữ xinh xắn chụp hình với Hoài Lâm.
Khán phòng chật kín khán giả hò reo cổ vũ cho Hoài Lâm
Lần này đến Hà Nội,Hoài Lâm chọn những ca khúc nhạc vàng như : Về đâu mái tóc người thương , Chuyến tàu hoàng hôn ...
Mặc dù sức khỏe không được tốt nhưng Hoài Lâm vẫn rất cố gắng thể hiện tốt nhất những ca khúc anh gửi tới khán giả.
Chàng ca sĩ điển trai còn mời fan lên sân khấu nhảy cùng mình.
Sau khi biểu diễn xong,anh khá khó khăn để thoát khỏi vòng vây của khán giả Thủ Đô.
Thậm chí đến lúc lên taxi, nhiều fan nhất quyết đòi gặp bằng được thần tượng nên đã cố mở cánh cửa xe để tự tay tặng quà cũng như chụp ảnh.
Sau khi biểu diễn xong,Hoài Lâm quay về khách sạn nghỉ ngơi ngay lập tức.
Được sự yêu mến của khán giả Thủ Đô chàng trai khá vất vả khi 1 mình cầm quà của người hâm mộ tặng lên khách sạn.
1 lần không thể cầm hết,chàng ca sĩ phải quay lại thêm 1 lần nữa.
Lần 2 cũng đầy ắp quà của người hâm mộ dành tặng cho chàng ca sĩ trẻ.
Sự mến mộ cũng như sức nóng của Hoài Lâm kể từ khi đăng quang " Gương Mặt Thân Quen " gần như không hề bị suy giảm.