Gia đình phải bán nhà để chữa bệnh cho người mẫu Duy Nhân

msstit msstit @msstit

Gia đình phải bán nhà để chữa bệnh cho người mẫu Duy Nhân

(Ngoisao.vn) – Chàng người mẫu, diễn viên quen thuộc của showbiz phía Nam đang khỏe mạnh, bất ngờ gặp phải căn bệnh ung thư và cần nhiều chi phí điều trị. Gia đình và bà xã đang rất vất vả trong việc chạy tiền để chữa bệnh cho anh.

27/10/2014 12:23 PM
11,441

Duy Nhân sinh năm 1986, là người Bình Dương. Anh lên Sài Gòn và theo đuổi nghề người mẫu từ nhiều năm trước. Phải đến năm 2009, anh mới giành được một thứ hạng cao ở cuộc thi siêu mẫu. Từ đó, con đường đến với nghề cũng rộng mở hơn. Với chiều cao 1m81, cộng với ngoại hình điển trai, nam tính không chỉ giúp Duy Nhân đắt show chụp ảnh, anh còn là gương mặt được nhiều đạo diễn để mắt.

Ba năm trở lại đây, trước sự xuất hiện của nhiều chương trình thời trang chuyên nghiệp, Duy Nhân đã trở lại và xuất hiện đều đặn trên sàn diễn. Bên cạnh đó, anh còn tạo được dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua một số vai diễn trong bộ phim truyền hình như: “Vó ngựa trời Nam”, “Trò chơi hôn nhân”, “Cô nàng bất đắc dĩ”, “Dặm đường công lý”,...

Bên cạnh đó, anh còn là người mẫu ảnh cho một số tạp chí và là gương mặt quảng cáo ăn khách. Hoạt động trong làng giải trí được 8 năm nhưng Duy Nhân sống rất khép kín. Anh ít khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân hay chuyện tình cảm mà chỉ chuyên tâm hoạt động nghệ thuật.

Cách đây 4 tháng, Duy Nhân chính thức lên xe hoa với cô dâu Kiều Oanh, sinh năm 1991 người gốc Huế hiện đang là nhân viên văn phòng cho một công ty nước ngoài. Hạnh phúc chưa kéo dài bao lâu. Duy Nhân và gia đình phát hiện anh bị căn bệnh ung thư vòm họng quái ác. Ngay chính bản thân Duy Nhân cũng không ngờ rằng, với vóc dáng to cao, khỏe mạnh như anh lại đến lúc kiệt quệ vì căn bệnh này.

Duy Nhân cho biết, cách đây một tháng trước, anh bất ngờ gặp phải tình trạng đau họng và khó thở. Ban đầu, anh và gia đình nghĩ chỉ là bị amidan hành hạ. Thế nhưng, khoảng một thời gian không khỏi, anh quyết định tìm đến bác sĩ để khám bệnh thì được chẩn đoán viêm amidan cấp sung huyết hóc mủ và cấp thuốc uống trong vòng một tuần lễ. Tuy nhiên, thuốc đã hết mà tình trạng bệnh không suy giảm mà ngày càng nặng hơn. Nghi ngờ có điều gì đó không ổn, Duy Nhân tiếp tục đến bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra để tìm ra chứng bệnh của mình. Sau khi bác sĩ làm đủ mọi thủ tục như thử máu, lấy nước tiểu, chụp X-quang, nội soi và CT. Sau 2 lần thực hiện, bác sĩ đã có kết quả cuối cùng cho biết, anh bị ung thư vòm họng.

Cảm giác ban đầu choáng váng khi gặp phải căn bệnh chưa bao giờ nghĩ đến, Duy Nhân tưởng chừng gục ngã ngay khi đó. Thế nhưng, anh vẫn lạc quan để đối phó với bệnh tật cũng như để người thân, đặc biệt là vợ mình an tâm hơn.

Những ngày qua, gia đình và vợ anh khóc rất nhiều. Bác sĩ phải thực hiện hóa trị rất nhiều lần mới mong có cơ hội cải thiện tốt hơn và ngăn bệnh lan tỏa nhanh trong cơ thể. Được biết, mỗi đợt điều trị chừng 7 hay 8 lần với số tiền 10 triệu đồng/đợt.

Hiện tại, gia đình đã lo hết tiền để chạy chữa cho anh, ngay cả căn nhà cũng tính bán đi để lấy tiền lo cho anh vì "còn nước còn tát". Trong khi đó, vợ anh cũng gom hết số tiền mừng đám cưới để lo chạy chữa cho chồng.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý