Giả vờ “cứu net” rồi cuỗm luôn điện thoại

biettuot biettuot @biettuot

Giả vờ “cứu net” rồi cuỗm luôn điện thoại

Đóng giả dân “nghiền” game, Lưu lân la làm quen với các game thủ rồi tranh thủ hỏi mượn điện thoại gọi cho người quen ra “cứu net” sau đó cầm luôn điện thoại.

01/05/2016 06:48 PM
12

(ĐSPL) - Đóng giả dân “nghiền” game, Lưu lân la làm quen với các game thủ rồi tranh thủ hỏi mượn điện thoại gọi cho người quen ra “cứu net” sau đó cầm luôn điện thoại và chuồn.

Tin tức đăng tải trên báo Công an nhân dân cho hay, theo Công an phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm ( Hà Nội), từ thời điểm sát Tết đến nay, đơn vị đã lần lượt tiếp nhận 3 đơn trình báo của các bị hại về việc bị một nam thanh niên cùng ngồi chơi game trong quán Net hỏi mượn điện thoại để gọi cho người quen.

Mải chơi game, không cảnh giác đến lúc chợt nhớ ra thì chủ nhân những chiếc điện thoại đắt tiền mới giật mình phát hiện điện thoại của mình đã “không cánh mà bay” cùng với người “bạn Net” nọ.

Giả vờ “cứu net” rồi cuỗm luôn điện thoại - Ảnh 1Phóng to

Đối tượng Đặng Trần Lưu tại cơ quan công an - Ảnh: báo CAND

Từ mô tả của các bị hại về nhân dạng và thủ đoạn của đối tượng này, bằng các nghiệp vụ, Công an phường Tây Tựu đã dựng lên được chân dung, xác định đối tượng là Đặng Trần Lưu Đặng Trần Lưu, (25 tuổi) để đưa vào “tầm ngắm”.

Khoảng 23h50’ ngày 28/4, tổ hình sự Công an phường Tây Tựu làm nhiệm vụ phát hiện đối tượng hiềm nghi trên đang lang thang trên địa bàn với biểu hiện khả nghi, nên đã áp sát yêu cầu kiểm tra hành chính. Đối tượng này khai nhận đang lang thang tìm “con mồi” để chuẩn bị ra tay cướp giật tài sản.

Những tài sản Lưu cướp được thường là túi xách, ba lô của những phụ nữ đi xe đạp, xe máy lưu thông một mình qua các đoạn đường vắng, trong đó đa số là các nữ sinh viên trọ học trên địa bàn.

Lưu khai nhận đã gây ra tổng cộng 8 vụ cướp giật và cũng thừa nhận mình chính là thủ phạm đã gây ra 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các quán Net trên địa bàn.

Đặng Trần Lưu cũng khai nhận, sau khi gây án, toàn bộ số điện thoại tang vật  đều được Lưu mang bán cho Phạm Công Cường, trú tại tổ 9, thuộc địa bàn phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm để lấy tiền hút chích ma túy và ăn chơi.

Trước đó, báo Dân trí cũng đưa tin về một vụ việc tương tự khi đối tượng dàn cảnh "cứu nét" để cướp. Cụ thể, Khoảng 21h30 ngày 13/10/2015, Công an phường An Khê (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo từ anh Tr.Th. (22 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về việc anh bị 4 đối tượng gồm 3 nam và 1 nữ chặn đường, dùng gạch đá đánh rồi cướp 2,2 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, thông qua mạng xã hội facebook, anh Th. làm quen với một cô gái có nickname Nguyễn Kiều Oanh (18 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) với tấm hình đại diện khá hấp dẫn.

Tối 13/10, do bị “kẹt net” nên Oanh nhờ Th. “cứu net”. Sau đó, cả hai trao đổi số điện thoại và hẹn địa điểm gặp nhau. Cùng lúc này, Oanh nhắn cho bạn trai là Phan Đăng Trình (18 tuổi, trú phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về vụ việc.

Trình dẫn Oanh đến gặp em trai mình là Phan Đăng Đình và Mai Hoàng Hiếu cùng bàn bạc, tính toán việc dàn cảnh để cướp tiền của anh Th.

Sau khi được phân công nhiệm vụ, Trình, Hiếu và Đình cùng Oanh đi xe máy đến gần hẻm 304 đường Trường Chinh (quận Thanh Khê) chờ Th. đến “cứu net”. Đúng hẹn, anh Th. đi xe máy đến gặp Oanh đưa 450 ngàn đồng “cứu net” để được Oanh “đền tình”. Sau khi nhận được tiền của anh Th., Oanh phóng lên xe của Trinh đợi sẵn bỏ chạy. Cùng lúc đó, anh Th., bị Hiếu và Đình giả vờ xô xát để cản đường.

Sau khi nhận tin trình báo do nạn nhân cung cấp, Công an quận Thanh Khê đã từng bước lần ra các đối tượng qua biển số xe. Ngoài vụ cướp tiền của anh Th. các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 3 vụ khác vào đầu tháng 10/2015 với thủ đoạn dàn cảnh tương tự.

HẠNH VŨ (Tổng hợp theo báo Công an nhân dân, báo Dân trí)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý