Sự việc xảy ra vào hôm 26/11 vừa qua, lực lượng cảnh sát Quảng Châu (Trung Quốc) đã rất vất vả mới có thể ngăn được ý định tự tử của một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Điều đáng nói là, người đàn ông này còn mang theo con trai 4 tuổi của mình doạ sẽ nhảy cùng.
Ông Choi và con trai đã ngồi trên lan can mỏng hẹp của toà nhà hàng giờ liền.
Trong khi bố ngồi khá thoải mái, chân đu lủng lẳng tay bấm điện thoại thì cậu con trai bên cạnh lại tỏ ra vô cùng sợ hãi.
Được biết, trước đó, vợ chồng ông Choi đã xảy ra mâu thuẫn, xung đột khiến người vợ bỏ đi. Tuy nhiên, vì không tìm thấy vợ, 2 giờ chiều ngày 26/11, ông Choi đã mang theo con trai 4 tuổi lên nóc một toà nhà gần khu trung tâm thương mại Milky Welton Square doạ tự tử.
Sau khi nhận ra sự việc, nhiều người đi đường đã tụ tập ở dưới la hét phản đối và gọi lực lượng chức năng đến giải cứu.
Sau hơn 1 tiếng thương thuyết, người đàn ông mới chịu quay lên.
Lực lượng chức năng đã tìm mọi cách để thương thuyết, nói chuyện với ông Choi. Kết quả là sau hơn 1 giờ, cảnh sát Quảng Châu đã giải cứu thành công cháu bé. Ông Choi cũng quyết định quay lên.
Hiện tại, cơ quan công an đã mời cả hai vợ chồng ông Choi đến trụ sở để làm việc.
D. Hoàng (Tổng hợp)