Graziano Pelle bắt đầu nghiệp cầu thủ cách đây 10 năm ở đội bóng quê hương Lecce. Tuy nhiên 8 năm đầu sự nghiệp của này khá lận đận. Từ năm 2004 đến 2012, anh đã thi đấu cho 7 CLB khác nhau là Lecce, Catannia, Crontone, Cesena, AZ Alkmaar, Parma và Sampdoria. Qua 183 trận đấu, Pelle chỉ ghi được 35 bàn, một hiệu suất đáng thất vọng. Điều này lý giải vì sao anh phải phiêu dạt qua nhiều bến đỗ như vậy.
Hà Lan chính là mảnh đất lành với Pelle. Trong lần thứ 2 trở lại vùng đất của những chiếc cối xay gió, tài năng của Pelle mới đạt đến độ chín. Sau mùa giải đầu tiên thi đấu cho Feyenoord theo dạng cho mượn, tiền đạo này ghi tới 27 bàn sau 29 lần ra sân. Quá ấn tượng với phong độ của anh, HLV Koeman quyết định mua đứt anh từ Parma. Mùa giải sau đó, anh tiếp tục nổ súng 23 lần sau 28 trận. Hai mùa giải thi đấu cho Feyenoord, Pelle đã ghi tổng cộng 50 bàn sau 57 lần ra sân, gấp rưỡi số bàn thắng trong cả 8 năm trước đó.
Pelle (số 17) ghi bàn trong trận ra mắt tuyển Ý.
Chính HLV Koeman là người đã phát hiện ra tài năng tiềm ẩn của Pelle và đưa anh lên tầm "sát thủ". Khi đồng ý dẫn dắt Southampton hè vừa qua, nhà cầm quân người Hà Lan này quyết định mang theo cậu học trò. Và Pelle một lần nữa cho thấy ông thầy của mình đã đúng.
Chỉ mất 2 trận để làm quen với môi trường thi đấu ở nước Anh và sau đó Pelle nổ súng 6 lần trong 7 trận liên tiếp, trở thành mối nguy hiểm thường trực của nhiều đội bóng tại Premier League. Cầu thủ 30 tuổi này khiến CĐV "The Saints" quên đi Rickie Lambert hay thậm chí Jay Rodriguez. 8 năm mài giũa, 2 năm bùng nổ cùng Feyenoord đã giúp anh thực sự trở thành một sát thủ hạng nặng.
Có thể khẳng định, Pelle đang ở độ chín trong sự nghiệp. Và một suất đá chính trong trận ra mắt chính là sự công nhận cho tài năng và nỗ lực của anh. Pelle cũng nhanh chóng tận dụng cơ hội này để ghi bàn duy nhất giúp đội tuyển “Thiên thanh” hạ Malta.
Trong khi Balotelli thi đấu thất thường, thiếu ổn định, còn Immobile chưa tạo được dấu ấn, HLV Conte hoàn toàn có thể yên tâm với sự góp mặt của Pelle. Và nếu Conte thẳng tay loại Balotelli, thì cầu thủ ngỗ ngược này chỉ nên trách mình chứ đừng trách Pelle!
Hạ Vy