Hai chàng trai yêu điên cuồng một chú heo xinh xắn

mesu mesu @mesu

Hai chàng trai yêu điên cuồng một chú heo xinh xắn

Vì tình yêu quá lớn dành cho chú lợn cưng nặng 300kg mà hai chàng trai còn dành khoản tiền tương đương 10 tỷ đồng để thành lập một khu bảo tồn động vật

22/12/2014 05:07 PM
739

Cách đây hai năm, Steve Jenkins và Derek Walter, ở Canada, đã nhận nuôi một chú lợn con tên làEsther. Thời điểm đó, Esther chỉ nặng khoảng 2.7kg, rất dễ thương. Nhưng cho đến nay, Esther đã phát triển trở thành một chú lợn chuồng thông thường với cân nặng lên đến hơn 300kg.


​Cách đây hai năm, chú lợn Ester chỉ nặng hơn 2.7kg

Nhưng luôn có điều tốt mà Ester mang lại cho Steve và Derek. Kể từ ngày nhận nuôi Esther, cả hai người đều trở thành người ăn chay. Họ nhận ra Esther là một chú lợn thông minh, thân thiện. Họ không thể nào ăn được một miếng thịt lợn nào khác. Cả hai đã chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Esther và quyết định xây dựng một nơi trú ẩn cho động vật từ tình yêu của mình.


​Còn bây giờ, Esther nặng hơn 300kg, rất khổng lồ.


Hai người chủ đã quyết định sẽ nuôi Esther.


Esther là một con vật thông minh thân thiện với tất cả thành viên trong gia đình.


Chính Esther là nguồn cảm hứng để Derek và Steve trở thành người ăn
chay vì họ luôn nghĩ đến Esther và không hề muốn ăn thịt.


Chiến dịch xây dựng một nơi dành cho các con vật của hai
ông chủ đã thu hút hơn 440,225 USD trên Indiegogo.


Tuy nhiên, nuôi một con lợn không phải là một điều dễ dàng.


Chi phí cho thức ăn của Esther khá tốn kém.


Tuy vậy, Esther vẫn được ghi nhận là thành viên quan trọng
trong gia đình cùng Steve và Derek.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý