Hận người yêu phụ tình, gã trai lấy kéo cắt trọc đầu tình cũ

sakura1 sakura1 @sakura1

Hận người yêu phụ tình, gã trai lấy kéo cắt trọc đầu tình cũ

Chỉ vì người yêu cũ từng chung sống với nhau như vợ chồng, bỏ đi yêu người mới, anh ta đã kéo chị về nhà cắt trụi tóc để... không ai dám yêu chị nữa.

31/07/2015 07:30 PM
453

Anh và chị quen nhau từ nhỏ. Ở cùng xã, hai nhà cách nhau vài km, vài năm trước anh bắt đầu tán tỉnh rồi hai người nảy sinh tình cảm. Anh là chàng trai chăm chỉ, có chí thú làm ăn còn chị là cô gái xinh đẹp nổi tiếng khắp xã. Tình cảm anh dành cho chị rất sâu đậm, anh luôn nhường nhịn hi sinh và chăm lo đủ thứ.

Có những lúc chị thiếu tiền, cần việc gì là anh lại cố làm kiếm thêm để đưa cho chị. Tuy hai gia đình chưa đề cập đến chuyện cưới xin nhưng đều xem cả hai như con trong nhà. Thậm chí có thời gian, chị còn dọn đến sống cùng anh trong căn nhà được bố mẹ anh chia cho để sau lấy vợ. Thời gian đó, chị chìm ngập trong hạnh phúc những tưởng sẽ lấy được người chồng hết mực yêu thương mình, chăm chỉ làm ăn.

   - Ảnh 1

Ghen tuông vô lối, anh ta thường xuyên chửi bới đánh đập chị, đỉnh điểm là bắt về nhà rồi đe dọa cạo trọc đầu chị. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, càng yêu, anh càng ghen tuông vô lối. Anh thường xuyên nổi cơn ghen vô cớ, sợ mất người yêu nên cứ hễ thấy chị đi chơi cùng bạn bè là anh lại mắng nhiếc, đánh đập.

Gia đình chị mới đầu thấy anh chí thú làm ăn, yêu thương con gái nên ủng hộ và xem anh như con trong nhà. Nhưng sau đó thấy con gái thường xuyên bị đánh đập thì ra sức phản đối. Anh biết chuyện không thay đổi lại càng ngăn cấm chị đủ điều.

Vì không chịu được cảnh thường xuyên bị chửi bới, đánh đập dù chưa là vợ là chồng, chị đã chủ động chia tay và sau đó có người yêu mới. Để cắt liên lạc, chị còn đổi số điện thoại, đổi chỗ làm trốn tránh nhưng anh vẫn lần ra rồi chặn đòi gặp nói chuyện.

Ban đầu, anh ta ngọt ngào muốn chị quay lại nhưng khi không được Xuân đồng ý, anh ta chuyển sang đe dọa sẽ giết nếu như bỏ đi yêu người khác.

Mấy hôm trước, khi đi uống nước cùng vài người bạn ở thị trấn, bất ngờ anh ta xuất hiện và gọi chị ra ngoài nói chuyện. Vì không thích lớn tiếng, cãi nhau trước mặt bạn bè nên chị đành đi theo.

Tuy nhiên, anh ta lại kéo chị ra xe, yêu cầu chị lên xe tìm chỗ vắng để tâm sự. Chị không đồng ý nhưng lúc đó, anh lại giở thói bạo lực, lấy mũ bảo hiểm dọa đánh nên chị đành đi theo. Sau khi chở chị thẳng về nhà mình, nơi hai người trước đó từng chung sống với nhau như vợ chồng, anh bắt đầu chửi bới, sỉ nhục, tra khảo chuyện chị có người yêu mới.

Khi chị tuyên bố thẳng thừng rằng, chị quyết chia tay vì anh quá ghen tuông vô lối, anh ta đã lấy một khúc cây, một cái kìm, và một cái kéo đặt trước mặt chị Xuân lạnh lùng bảo: "Bây giờ cô chọn một trong ba thứ. Nếu chọn khúc cây thì sẽ bị đánh gãy chân. Chọn kìm thì bị bẻ gãy răng. Còn chọn kéo thì bị cắt tóc".

Nghe anh dọa thế, chị sợ quá chọn cái kéo vì không nguy hiểm đến tính mạng. Khi chị vừa chỉ cái kéo xong, anh ta đã vơ ngay lấy cái kéo rồi đè đầu chị cắt tóc xoèn xoẹt. Mặc cho chị van xin buông tha, anh ta vẫn cứ cắt trong điên loạn cho đến khi chị sạch mái tóc mới buông tay. Qúa sợ hãi và tủi nhục, chị lấy áo khoác trùm đầu bỏ chạy về nhà.

Sau khi bị cắt tóc, nhà anh ta tố cáo chị quay lại nhà anh ta ở ba ngày và yêu cầu đưa tiền đi mua tóc giả về đội. Anh ta lúc đó bí tiền bán hai con gà chọi, xin thêm anh rể 300 nghìn để đưa 1,8 triệu cho chị đi mua tóc. Gia đình chị biết chuyện quyết lần này đâm đơn kiện.

Cuối cùng khi bị bắt, anh ta nước mắt lưng tròng bào chữa do quá yêu chị nên sợ mất người yêu. Khi nghe bạn bè nói chị có người yêu mới, chuẩn bị cưới, anh đã làm vậy để ch��� xấu mặt không ai dám yêu nữa. Chỉ vì yêu và ghen tuông mù quáng mà anh có thể ra tay đánh đập và hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

Còn chị sau khi bị bắt cóc làm nhục như vậy, chị tâm sự, những lần khác bị đánh chị đều nhẫn nhịn cho qua nhưng lần này thì không thể. Mái tóc giờ nham nhở như “chó gặm” thế thì biết giấu mặt đi đâu. “Còn người yêu mới anh ấy sẽ nghĩ gì, còn ai dám yêu dám lấy người như tôi khi mà suốt ngày cứ có người đe dọa, hành hung như thế.”

Phan Huỳnh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý